1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Có nhiều điều thay đổi... Và MS vẫn chưa thấy có thể quay trở lại
    Hôm qua nhận được sms của em Bit và đại ca, mà dạo này nhiều chuyện hơi đen( ) nên cứ nhập nhèm, chẳng liên lạc được với ai mấy.
    Cảm ơn bạn bè đã nhớ đến MS. Trong một ngày SN bắt đầu có gió.
    Trường mình....
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Lâu quá mới lại viết nhật ký!
    Tự nhiên bi giờ chẳng dám nhẩn nha nữa, lúc nào cũng thấy vội vàng, cứ như chẳng có đủ thời gian... cứ vèo cái lại hết ngày mất tiêu!
    Thấy sảng khoái vì box nhà vẫn đông vui, thấy hoài cổ 1 chút xưa xưa, thấy sốt cả ruột vì bạn bè đi làm nhiều quá... mình thì vẫn lọc cọc ngồi nghĩ ra đề tài luận văn hix
    ...
    Mai là trung thu!
    Đi học thôi!

  3. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại vào đây. Anh Hai vẫn giữ cái avarta đấy... Anh Luke vẫn nghịch ngợm thế... Vẫn có thơ của chị Hoacucxanh... Chỉ có cái topic truyện cười thì lặn mất. Ngày xưa, mình vì nó mà mò vào đây...
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mình có một quyết định, không nhỏ, không to, nhưng đủ để mình đi cắt ngắn chừng 2cm tóc.
    Kể cũng lạ, lần này mình quyết định nhanh hơn, chắc phản xạ có điều kiện, mà cũng có thể do luyện tập lâu ngày, cũng có thể do càng ngày càng hâm hâm tợn
    Nhưng vấn đề gì, mình vốn vẫn thế, không bây giờ thì đằng nào mình cũng sẽ quyết định sau này, sớm hay muộn cũng phải thế. Quyết định thôi, mình còn một đống thứ khác phải quyết định và lo lắng đến.
    Hix, ngán nhất là cái tiểu luận tốt nghiệp, bây giờ nó là cái làm mình nhức đầu nhất. Chiaki, cố lên nào!!!!!!!!
  5. HaoKhiXuongGiang

    HaoKhiXuongGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Online, cafe, trà đá, thuốc lá... = 15K (từ 15/10 đến 20/10).
    Có ai là nhà tài chính giỏi thì vào đây giúp em cái. Hix hix... chạy đôn, chạy đáo kiếm được cái hợp đồng kha khá với khoản hoa hồng 10% kha khá thế mà cũng không được ăn. Sao đời đôi lúc phải bon chen thế cơ chứ???
    Tý thành triệu phú... vậy mà giờ trừ tiền xăng, "công tác phí" đi thì cũng thành triệu phú... thêm dấu "-" đằng trước.
  6. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vào homepage của box thấy có cả avatar bên cạnh chủ topic và người gửi bài cuối cùng. Trông mặt tiền của box rạng rỡ tươi tắn hẳn. Hôm nay lại mất rồi. Chắc loè loẹt xì tin quá bị chúng nó chửi
  7. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Oài, cứ đến giờ này mới loè loẹt xì tin hay sao ý. Ban ngày thì đứng đắn giản dị. TTVNOL càng ngày càng nhí nhảnh
  8. honghanh86DHHN

    honghanh86DHHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày 24/10/06''
    Có lẽ ngày này sẽ đi vào lịch sử đời mình khi mình được tận mắt nhìn thấy 2 nam dân Thuỷ Lợi chuyển động chậm dần đều về phía Công Đoàn , tán các em ư ? ko phải. Hic, mà là chen với với các em đi dăng kí mua bỏng ngô đấy. .....
    ----------------------------------------------
    Và từng thu chết từng thu chết
    Vẫn dấu trong tim bóng một người
  9. ductuan84

    ductuan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai (thứ 6) là buổi học cuối cùng của đời sinh viên
    Vụt cái đã đến lúc chia tay giảng đường rồi. Sao mà nhanh thế, mới lúc vào trường hay chơi với thằng Vũ Anh Tuấn - cùng lớp 44C1, hai thằng thi olympic toán cấp trường cùng đạt điểm cao nhất là 8, cùng đi ôn thi đội tuyển olympic quốc gia, thi học kỳ toàn ngồi cạnh nhau nữa. Thế mà bây giờ đã qua giỗ của Vũ Anh Tuấn, mình thì ngày mai sẽ làm lễ chia tay giảng đường, thành bậc đàn anh đàn chị ở trường rồi còn gì nữa.
    Ngày mai cả lớp sẽ mặc đồng phục, con trai thì áo trắng quần âu thắt cavat, con gái thì áo dài đi học 2 tiết cuối cùng của đời sinh viên. Không biết lúc đó cảm xúc mình sẽ thế nào nữa, nhưng sẽ là 1 buổi vô cùng đáng nhớ của cuộc đời sinh viên. Buổi chiều cả lớp liên hoan tại nhà hàng 171 trường chinh, sẽ chụp rất nhiều ảnh làm kỷ niệm, in ra cho mỗi người 1 CD ảnh.
    Bây giờ không biết cái vụ văn nghệ thế nào đây, đã mua 1 đống đĩa karaoke về để lớp tập mà chẳng có máy ai tập cả hic, mình thì chẳng nhớ lời bài hát gì, đêm nay học thuộc máy bài tủ vậy. huhu
    Được ductuan84 sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 26/10/2006
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đọc bài of ai đó fía trên, thấy chộn rộn quá nếu mình còn học ở TL thì cũng đang lục tục ra trường như mọi người rùi
    Khéo cũng đang chuẩn bị áo dài, cũng đang kà rà ò kè để chia tay lớp...
    Mình muộn một chút!
    Chúc mọi người thật vui... Đi học cũng hay, đi làm cũng thích, okie hết mà, miễn là yêu đời

Chia sẻ trang này