1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Hnay lại mất ngủ đây
    3h hơn rùi í nhỉ, đc cái trong forum không chỉ có mình mình... Phù phù, thỉnh thoảng thấy lạ, đi lang thang trên mạng mà 1 mình cũng thấy sợ ma như thật í
    Eo ui... Lần sau k dịch bài buổi tối nữa, mất ngủ như chơi hixhix
  2. emlatyphu

    emlatyphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sắp thi Cơ lý thuyết rồi thấy bảo môn này chuối lắm phải ko các bác ,cho hỏi bộ môn này trông thi chặt ko,học đã thấy khó cái bà dậy lại chuối hết mức ,dạy học ko rời đc quyển tài liệu ti ti lại chạy ra xem hết chỗ nói
  3. vuhoanghwru

    vuhoanghwru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bit..dạy tiếng anh cho Kid với. Đang cần gia sư ^_^.
  4. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hôm Chim Xanh quên không giới thiệu mọi người với nhau nhỉ. Có hai người quen nhau mấy năm rồi nhưng hôm đấy mới gặp nhau lần đầu. Chơi với nhiều hội bạn nhưng đi với box vẫn cảm nhận được một phong cách rất khác. Yêu mọi người nhiều :-* (Câu cuối này là bắt chước em Bit nói giọng xì-tin)
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay viết nhật ký sớm rùi mới dịch bài, đảm bảo dịch xong thì lăn queo ra ngủ! Díp tịt con mắt bên trái, chống tăm con mắt bên phải, cả hai mắt đều ẻo lả mất rùi, cần 1 bát mì tôm mình đúng là nghiện mì tôm rùi, chẹp chẹp!
    @ bác vuhoanghwru: Tính ra cũng đc 15-16 năm em viết nhãn vở cái môn "Tiếng Anh" nhưng mới dạy gia sư tiếng Anh đc 1 năm thì quay đầu về môn Hoá ngay lập tức
    Tiếp theo là @ chị "chắc": Cái câu xì tin đấy em học của lớp trưởng lớp em, cứ mail gì cho cả lớp cũng Yêu cả lớp nhiều, mưa dầm thấm não em luôn

  6. vuhoanghwru

    vuhoanghwru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hic, nói thật với Bit là mình học Tiếng Anh từ năm lớp 5. Đến lớp 10 thì bỏ. Thật ra bỏ thì ko phải bỏ...mà là học mà như ko học :D. Đến khi học TL thì ... Thế nên giờ học Tiếng Anh cũng khó chịu :D. Bảo ngu thì ko phải ngu hẳn. Bảo khá thì không phải rồi . Tiếng Anh của tớ nó như cái miếng phomát ấy. Thủng lỗ chỗ. Chỗ thủng cực to, chỗ thủng nhỏ, chẳng chỗ nào lành cả . Thành ra học đến mấy khoá rồi cũng không khá hơn được , buồn ghê cơ
  7. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc liền tù tì 1 topic gần trăm trang mà trang 1 có từ xưa xửa xừa xưa, thỉnh thoảng lại bật cười giữa vp. Đọc cong cười xong lại thấy rưng rưng. Ngày xưa vui nhỉ
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Em không muốn nghe nhưng giờ cũng quen câu trả lời: Vì cuộc sống! + Do thời gian!
    Bắt đầu bằng 1 cái gì đó chị viết... Cho ngày 11/10/2007: Ngày xưa dễ thương
  9. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đã tìm được niềm vui của ngày hôm qua!
    Ngày hôm nay mới bắt đầu! Không biết là sẽ tìm được niềm vui gì đây?
    Lại có mấy người chưa già đã sống bằng hoài niệm kìa ...
  10. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Viết được thì đã chả phải cụt lủn 2 dòng như thế
    Chưa già mà vẫn hoài niệm nhỉ. Tại hồi xưa sung sướng, hay được đưa đi uống nước mía, hay được ới 1 câu để tót đi đàn đúm hội hè ngay, hay được rủ đi ăn kem, hay được đi tàu ngầm mỗi lần với một người khác nhau Bây giờ mỗi người một phương, tàu ngầm còn khó nói gì on lai ọp lai...

Chia sẻ trang này