1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Ì ạch mãi topic nhật ký mới mon men đến gần trang 100, sau 4 năm hì hục. Giờ mà khóa topic lại lập Nhật ký tập 3 chắc phải 10 năm nữa nó mới được 100 trang, có khi còn hơn. Vì thế mình chẳng muốn nó đến trang 100 tẹo nào. Khóa lại, trôi xuống, kỷ niệm cũng lặn theo...
    Chiều nay ăn trộm 2 tiếng vàng ngọc ở văn phòng ngồi đọc Nhật ký tập 2 từ trang 1 đến trang mười mấy. Thấy bây giờ mình khác xưa thế không biết. Mười mấy trang Nhật ký của box năm 2004 làm mình thấy như đang sống lại những tháng ngày hồn nhiên vô tư lự. 5h xách túi bước ra khỏi văn phòng, trong lòng vẫn ăm ắp kỷ niệm về những ngày tháng trong sáng đến lạ lùng. Đi qua cổng trường Thủy Lợi, cứ thấy tâm trạng phấn khởi hân hoan háo hức như đang đến chỗ hẹn offline.
    Bạn Luke dạo đó viết Nhật ký chủ yếu kể lể chuyện đi đá bi-a, thắng thua thế nào, lỗ lãi ra sao (đúng là sinh viên nghèo có khác).
    Bạn Bit dạo đó viết Nhật ký chủ yếu kể lể chuyện học trên lớp và đi xe buýt, vất vả nhưng không hề quản ngại, thật là trong sáng.
    Bạn Xinh gái dạo đó viết Nhật ký vẫn đặc sệt như mọi khi, tức là luôn xoay quanh chuyện ăn và ngủ, thỉnh thoảng có nhắc đến tí bài vở.
    Bạn Hoacucxanh dạo đó viết Nhật ký cũng hệt như bạn Xinh gái, tức là hệt như mọi khi của bạn ý, tức là toàn kể lể bạn ý bị rơi vào vô vàn những sự kiện muôm màu muôn vẻ xung quanh bạn bè của bạn ý. Tưởng tượng bạn Hoacucxanh hệt như một con thoi vậy.
    Bạn S_Holland dạo đó viết nhật ký bài nào cũng gào rống lên về 1 em yêu nào đó nghe hư hư thực thực nhưng kỳ tình chỉ có bạn ý và mình biết là hư thực thế nào thôi :-"
    Bạn Chuckle dạo đó không viết nhiều Nhật ký lắm, thỉnh thoảng bon chen bằng đôi ba câu chuyện nhạt hoét mà phần lớn là chuyện bịa. Thế đấy.
    Các em gái xinh tươi là khách của f_323 thỉnh thoảng cũng vào Nhật ký điểm danh đôi ba bài, cũng đủ làm box sinh động và thêm muôn phần sức sống.
    Ôi sao mà bỗng dưng mình hoài cổ thế, vào một thời điểm chả có gì đặc biệt và chả có gì liên quan đến bất cứ cái gì của f_323. À có, chắc là mình bị nhiễm thói hoài cổ của em Bit, bắt đến em đấy!
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ờ! Cái nhật kí này được đánh dấu ở trang 1 bằng một bài viết của bạn Chuckle, than vãn về việc xăng tăng giá lên ... 6900đ/l, như thể khẳng định thêm về cái ...giá trị hoài cổ đích thực không cần bàn cãi của nó. Bây giờ thì xăng đã gần gấp 3 lần như thế rồi. Xã hội đảo điên, thay đổi từng giờ, chỉ còn mấy cái bài viết vẫn sờ sờ ở đấy.
    Nếu bây giờ mình có được 2 tiếng mỗi ngày ngồi In tơ nét, chắc mình cũng sẽ viết được dài như ngày xưa.
    Nếu cho mình lên một miền xa lạ, ít việc phải làm và đầy lòng mong mỏi về HN, nhưng lại có net (như hồi ở trong Gia Lai), thì tớ sẽ ngồi viết tiểu thuyết online cho các bạn đọc.
    Đấy là NẾU, còn bây giờ thì tớ đi ngủ đây!
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    20/9
    Ừm, em cũng không muốn khóa hay kết thúc cái topic này xíu nào, vẫn đọc qua đọc lại, hoài cổ hoài cằm...
    Thế là hôm nay em Bit đã đi lấy được ấy ấy về, tuần sau mang ấy ấy đi, rồi ngồi chờ lấy ó ó về và nổ bung kế hoạch
    ...
    Cái thói hoài niệm không biết có làm hư người k nhỉ, sao thấy khó khăn hòa nhập, sống gì chẳng thức thời, cứ khư khư giữ ẩm ương trong đầu và thường trực bị ấm ức. Hay kệ, mỗi người một kiểu, như thế xã hội mới phong phú được.
    Mùa thu, cũng nghe đồn gọi là mùa tóc rối, tóc mình ứ rối lắm, nhưng tim gan mề phổi óc ách thì sao rối bù...
    Chưa bao giờ thấy nho nhắng cho tương lai như bi giờ
    Mớ bòng bong!
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nghe ra thì có vẻ như em Bit sắp rũ bỏ lốt Sinh viên để tiến lên làm ...người nhớn rùi thì phải. Sắp nhận bằng rùi hả em???
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Chỉ định trích dẫn mỗi cái đoạn về mình để commet chút xíu nhưng lại chả nỡ vì quả đọc nó thấy dễ thương thật. Nhất là ngoài kia trời thu, nắng vàng và trong vắt, chói sáng lên như chiếu rọi một màu kỷ niệm, quái lạ là hàng hoa mẫu đơn đỏ trong nắng lại cho mình một cảm giác đầy hòa sắc ấm áp. Mình đến bỏ ăn trưa mà ngồi đọc lại Nhật ký mất thôi. Nhất là một ngày như hôm nay, ngày làm mình thấy rất nhớ những gì thuộc về Box Thủy Lợi.
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký thân yêu, mày bị mốc chưa, tao vào chống mốc cho mày đây .
  7. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tin vỉa hè: Trưa mai có hội đi ăn lẻ.
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Tin vịt: có người đang lên đây tung tin vỉa hè
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Feel good when think like this.
    Có người invite mình đi ăn trưa, mình bị đãng trí, phải ghi chép lại vào sổ, nhưng đúng hẹn thì... sủi bọt Chưa thấy tăm hơi đâu
  10. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay.

Chia sẻ trang này