1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy ngày nữa để tự do thôi, sao không tranh thủ ở bên người ta nhiều nhiều một chút nhỉ.
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mình lo cho Lương quá, chuyện gì đang xảy ra cho nó thế không biết, không khéo mình phải xuống Hải Phòng một chuyến. Mình chẳng hiểu tại sao con người lại có thể như thế với nhau. Lương vốn là một người đáo để nhưng đâu có ác ý. Con người ta sao lại có thể làm cho người khác tổn thương như vậy cơ chứ !!!!!!!!!!!!!
    Trong lúc công việc lại bận thế này!
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mình lo cho Lương quá, chuyện gì đang xảy ra cho nó thế không biết, không khéo mình phải xuống Hải Phòng một chuyến. Mình chẳng hiểu tại sao con người lại có thể như thế với nhau. Lương vốn là một người đáo để nhưng đâu có ác ý. Con người ta sao lại có thể làm cho người khác tổn thương như vậy cơ chứ !!!!!!!!!!!!!
    Trong lúc công việc lại bận thế này!
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu thương nhớ., nhưng ngày không gặp nhau, lòng thuyền có rạn vỡ...
    Nhưng phải xa thuyền rồi, biển chỉ còn nỗi nhớ...

  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu thương nhớ., nhưng ngày không gặp nhau, lòng thuyền có rạn vỡ...
    Nhưng phải xa thuyền rồi, biển chỉ còn nỗi nhớ...

  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ gần 11h rồi, tối nay cậu sẽ ngủ ngon chứ , hôm nay trời không mưa mà, cậu sẽ chẳng phải lo đã cất hết chăn rồi. he he, ngủ ngon nhé bạn thân yêu, gặp được cậu hàng ngày thật là vui đấy biết không!!!
    Ngủ ngon

  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ gần 11h rồi, tối nay cậu sẽ ngủ ngon chứ , hôm nay trời không mưa mà, cậu sẽ chẳng phải lo đã cất hết chăn rồi. he he, ngủ ngon nhé bạn thân yêu, gặp được cậu hàng ngày thật là vui đấy biết không!!!
    Ngủ ngon

  8. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Oài ! Đêm dài lắm mộng , thằng bạn láo thật , đang đánh mấy thằng quân nhà bên cạnh , tự nhiên sang đánh chọ sườn nhà mình ... Bực ghê , tức quá , đánh cho nó tơi bời khói lửa ... Oài , chấp có thằng bạn + 1 hardest thôi mà mất đến 3 tiếng ... Cần phải tập thế nào trình nó mới lên đây ?? Oải quá ... lại mất cả đêm, đến sáng roài he he ...
    Từ từ ta sẽ nghĩ cách đánh 3 chú hardest :))
  9. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Oài ! Đêm dài lắm mộng , thằng bạn láo thật , đang đánh mấy thằng quân nhà bên cạnh , tự nhiên sang đánh chọ sườn nhà mình ... Bực ghê , tức quá , đánh cho nó tơi bời khói lửa ... Oài , chấp có thằng bạn + 1 hardest thôi mà mất đến 3 tiếng ... Cần phải tập thế nào trình nó mới lên đây ?? Oải quá ... lại mất cả đêm, đến sáng roài he he ...
    Từ từ ta sẽ nghĩ cách đánh 3 chú hardest :))
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng nhớ là ở Ninh Bình có một cái đám hỏi của thằng bạn, nhưng mà dở quá, mình đang uống thuốc, không bia rượu được, đang lăn tăn thì trời mưa, kiểu này lại có thêm c cớ để ở nhà rồi. Cơ mà cũng chán, thằng cu bạn mình chơi khá thân trong lớp, hic, may mà chưa phải là đám cưới, hẹn đến ngày cưới vậy.
    Ngồi bên bạn mà chỉ muốn ôm bạn vào lòng!!! Mình đã thật sự yêu??? Híc, mình chưa dám chắc, thời gian, cho mình thêm một chút thời gian nữa nghe bạn nhỏ. Ở bên bạn nhiều càng thấy tình cảm với bạn lớn dần lên.

    Đã yêu ???

Chia sẻ trang này