1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình hành động ngốc cực, mình chẳng ngờ người ta lại còn có cái chiêu ấy, hu hu,
    Được, đành phải chấp nhận thôi chứ sao nữa, nhưng mà em ơi, không nghĩ lại à, anh không chịu được đâu, hu hu, chắc chỉ nửa tháng nữa là đi làm, có muốn gặp cũng không được thường xuyên nữa, hu hu.

  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Chán nhờ, sáng giờ mà chưa có bài nào nhở, chán thế, chẳng có gì để đọc thì làm sao mà viết nhật kí, để chiều tối viết tiếp...
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Chán nhờ, sáng giờ mà chưa có bài nào nhở, chán thế, chẳng có gì để đọc thì làm sao mà viết nhật kí, để chiều tối viết tiếp...
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Sắp bắt đầu những ngày chạy thật lực, mình hy vọng là tháng 8 sẽ ổn nhưng giờ có lẽ phải sang tháng 9 mới vào guồng được. Thôi, cố gắng vậy!!!!!!!!!!!!
    Đôi khi mình cảm thấy lạc lõng, vẫn cái cảm giác mình không thuộc về thế giới này, đôi khi nhức đầu và mong sống vào thời xa xưa, nhưng đâu chắc thời xa xưa đó không có những đấu tranh trong cuộc sống.
    Lại còn món Kinh tế chính trị nữa!!!!!!!!!!!!Nhức đầu đây!!!!!!!!

  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Sắp bắt đầu những ngày chạy thật lực, mình hy vọng là tháng 8 sẽ ổn nhưng giờ có lẽ phải sang tháng 9 mới vào guồng được. Thôi, cố gắng vậy!!!!!!!!!!!!
    Đôi khi mình cảm thấy lạc lõng, vẫn cái cảm giác mình không thuộc về thế giới này, đôi khi nhức đầu và mong sống vào thời xa xưa, nhưng đâu chắc thời xa xưa đó không có những đấu tranh trong cuộc sống.
    Lại còn món Kinh tế chính trị nữa!!!!!!!!!!!!Nhức đầu đây!!!!!!!!

  6. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/7
    SN thằng bạn thân mà mình quên mất, trời, mình bị điên mất, mấy hôm nay đầu óc rối mù loạn cả lên, không làm được việc gì cả? Chán qúa, sao mà mọi thứ tẻ nhạt vậy, kể cả những thứ trước đây mình rất thích làm mà sao dạo này oải quá ! Mệt ! Gặp anh mình cũng vui lắm nhưng rồi anh đi lại đâu vào đấy, ai giúp mình với ! Mình đang điên cả đầu, mình muốn nổ tung ra.........
    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật
  7. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/7
    SN thằng bạn thân mà mình quên mất, trời, mình bị điên mất, mấy hôm nay đầu óc rối mù loạn cả lên, không làm được việc gì cả? Chán qúa, sao mà mọi thứ tẻ nhạt vậy, kể cả những thứ trước đây mình rất thích làm mà sao dạo này oải quá ! Mệt ! Gặp anh mình cũng vui lắm nhưng rồi anh đi lại đâu vào đấy, ai giúp mình với ! Mình đang điên cả đầu, mình muốn nổ tung ra.........
    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau, thứ 6. tớ lại vác sách đi thi. Chưa bao giờ thấy lịch thi của mình thế này. Tơi tả nhưng ko stress nhiều như kì trước. Định treo nick để ko đi post lung tung, nhưng rồi chẳng biết ai mở ra hộ. Kì lạ thât !
    Giá mà ko ăn vẫn sống, ko ngủ vẫn đẹp vẫn béo khoẻ thì tốt.
    Lúc ngồi học thì ngáp lấy ngáp để, giờ vẫn thao láo. Đi ngủ thì tiếc, mà học tiếp thì thế nào cũng bị kêu la........ Zời ơi.
    ---------------------------------------------------------------------
    1:15 a.m Mất điện. Sau 1 hồi loay hoay, ngọ nguậy, sờ sịt lung tung... ko thấy sáng sủa gì..đành leo lên giuòng đi ngủ.
    Sáng, lọ mọ dậy sớm để gọi người đến sửa. Giờ thì đang buồn ngủ rũ ra mà còn bao nhiêu việc fải làm.
    Được global sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 30/07/2004
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau, thứ 6. tớ lại vác sách đi thi. Chưa bao giờ thấy lịch thi của mình thế này. Tơi tả nhưng ko stress nhiều như kì trước. Định treo nick để ko đi post lung tung, nhưng rồi chẳng biết ai mở ra hộ. Kì lạ thât !
    Giá mà ko ăn vẫn sống, ko ngủ vẫn đẹp vẫn béo khoẻ thì tốt.
    Lúc ngồi học thì ngáp lấy ngáp để, giờ vẫn thao láo. Đi ngủ thì tiếc, mà học tiếp thì thế nào cũng bị kêu la........ Zời ơi.
    ---------------------------------------------------------------------
    1:15 a.m Mất điện. Sau 1 hồi loay hoay, ngọ nguậy, sờ sịt lung tung... ko thấy sáng sủa gì..đành leo lên giuòng đi ngủ.
    Sáng, lọ mọ dậy sớm để gọi người đến sửa. Giờ thì đang buồn ngủ rũ ra mà còn bao nhiêu việc fải làm.
    Được global sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 30/07/2004
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhiều chuyện vui thế, chưa kịp post cho mọi người chuyện thứ nhất thì chuyện thứ 2 lại bất ngờ đến. Híc, thế là buổi sáng tuyệt vời quá còn gì nữa.
    Chuyện thứ nhất: gặp bạn Xinh gái, he he, đố mọi người biết thế nào, ha ha, tớ làm ngay một seri ảnh nhá, qua Webcam mà nét như chụp ý, nhưng mà lại không được post lên, mong mọi người thông cảm.
    Chuyện thứ 2: hơ hơ, chuyện này đặc biệt hay, nhưng cũng không nói được, he he, chuyện riêng mờ.
    Xin mọi người đừng cho là củ chuối, nhưng mờ đúng là hay cực kì.

Chia sẻ trang này