1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng trời đổ mưa, mà lại mưa to nữa chứ.
    Trời lành lạnh, tự dưng nhớ cái không khí Tết ở nhà... những ngày mùng 1, mùng 2, mưa ẩm ướt. Ngồi trong nhà nhìn thiên hạ mặc quần áo đẹp đi chơi.
    Chỉ còn 4 ngày nữa là lên thớt, thế mà vẫn chưa đâu vào đâu. Làm thế nào bây giờ nhỉ.
    Chẳng mấy khi có hứng gõ lóc chóc, vào hỏi thăm mọi người cái :
    Đã tìm ra 1 điều rất lý thú.. mình đã nghi ngờ ngay từ đầu, thế mà đương sự cứ chối lấy chối để. Fải đợi mình chỉ tận tay, day tận mặt mới yên. Đã bảo rồi, cãi D là ko xong đâu.. hí hí.
    Bạn hiền 1 của mình dạo này thơ thẩn hơi nhiều. Có tình yêu vào có khác. Chẳng thô lỗ, gà tồ, bẩn tính như ngày xưa. he he. Ơ, mà cũng chẳng biết thế nào, Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đứa nào yêu fải ông bạn mình chắc fải kiên trì lắm lắm. Cơ mà cũng tốt tính, chiều bạn gái dã man...
    Bạn hiền 2 , hôm nay xinh vật. Có cái áo vàng chóe ( cứ như là ấy ấy ). Hí hí. Thỉnh thoảng cứ ẩn lại hiện. À, fát hiện ra bạn hiền rất là ko dịu dàng như mình nghĩ... lúc mình bảo là mình với S_H nói xấu 1 đứa. Bạn hiền tương cho mình ngay 1 câu :
    - Tớ mà biết đứa nào nói xấu tớ, tớ cho ăn đòn luôn .
    Èo ui, khiếp thế...
    Tối qua thấy HCX lò dò lên mạng. Nhưng mà lúc đó đang học nên chẳng gọi nữa. Tình hình là tớ ko thể thực thi cái nhiệm vụ đằng ấy đề nghị là làm bầm dập tên hàng xóm láng giềng láng tỏi của tớ - Tớ sợ lắm, lơ mơ, hắn đập tớ chít thì toi.. Tớ a'', làm gì cũng phải có đồng minh thì mới a lô xô được ( trừ việc yêu he he ) Thôi, bao giờ hắn về, đằng ấy cứ tự xử lí...Tớ đứng ngoài thôi. Nhá.
    Lâu ko chat chit với Ranger. Chú dạo này thế nào rùi hả? Thi thoảng thấy lượn lờ trên box , YM thì mất dạng.
    E hèm, chị vẫn nhớ vụ bánh mì đấy nhá.
    Thôi, học cái đã. Thi trượt thì bỏ bà...
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu rồi đây, nhức đầu thật
    Nhưng mà chả sao, đôi khi nghĩ, đúng là không quay lại lò Viết Văn thì mình sống bình thường hơn thật nhưng lại chả vui chút nào. Mà mình lại là đứa ham vui. Thây kệ, cứ phải vui vẻ đã. Trời ạ, còn những mười ngày nữa, Lương mới lên, lên mau đi mụ ơi, dạo này không có cạ đi quậy, thấy thật là buồn, ai cũng cho tôi một bài ca con gái
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu rồi đây, nhức đầu thật
    Nhưng mà chả sao, đôi khi nghĩ, đúng là không quay lại lò Viết Văn thì mình sống bình thường hơn thật nhưng lại chả vui chút nào. Mà mình lại là đứa ham vui. Thây kệ, cứ phải vui vẻ đã. Trời ạ, còn những mười ngày nữa, Lương mới lên, lên mau đi mụ ơi, dạo này không có cạ đi quậy, thấy thật là buồn, ai cũng cho tôi một bài ca con gái
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    8 PM, tại ngã ba Thái Thịnh & Tây Sơn mình lướt qua mặt bác Cảnh sát cái vèo, mà bác cũng vèo vèo không kém, không kịp chào bác một câu, thật thất lễ vô cùng.
    Cả ngày hôm nay đi mệt lả, híc, đúng là ngồi một chỗ vẫn hơn, nhờ.... Dạo này mình hơi bị vui. Chỉ biết vui thôi

  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    8 PM, tại ngã ba Thái Thịnh & Tây Sơn mình lướt qua mặt bác Cảnh sát cái vèo, mà bác cũng vèo vèo không kém, không kịp chào bác một câu, thật thất lễ vô cùng.
    Cả ngày hôm nay đi mệt lả, híc, đúng là ngồi một chỗ vẫn hơn, nhờ.... Dạo này mình hơi bị vui. Chỉ biết vui thôi

  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mất ngủ, cả ngày vật vã như lên cơn nghiện.
    Bây giờ mà ngủ thì làm sao mà học hết đưọc cơ chứ.
    Chiều mò lên trường để extend visa. Ngồi chờ cái bà fụ trách dài cả mỏ. Vừa lạnh, vừa đói, vừa mệt, vừa tức, vừa lo... lúc ngồi bus quay trở về, suýt nữa say xe. Chuối thế. May mà ko hạ đường huyết.
    Sang nhà bà bạn, vớ được cái cân nhảy lên cân thử, giật mình vì sút cân trầm trọng. . Hix, hix.
    Béo bây giờ ko còn là Béo của ngày xưa nữa rồi.
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mất ngủ, cả ngày vật vã như lên cơn nghiện.
    Bây giờ mà ngủ thì làm sao mà học hết đưọc cơ chứ.
    Chiều mò lên trường để extend visa. Ngồi chờ cái bà fụ trách dài cả mỏ. Vừa lạnh, vừa đói, vừa mệt, vừa tức, vừa lo... lúc ngồi bus quay trở về, suýt nữa say xe. Chuối thế. May mà ko hạ đường huyết.
    Sang nhà bà bạn, vớ được cái cân nhảy lên cân thử, giật mình vì sút cân trầm trọng. . Hix, hix.
    Béo bây giờ ko còn là Béo của ngày xưa nữa rồi.
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Thôi, thế là coi như hết hè rùi! Sắp đi học rùi... Bao nhiêu dự định hè của mình thế là tan thành mây khói, ngủ- suốt ngày chỉ có ngủ thôi!
    Lạy giời lạy fật, kì vừa rùi cũng tạm ổn, hy vọng điểm trung bình của khoa mình nhẹ nhàng 1 tẹo, để mình còn có tẹo màu mè mà ăn chơi , 180Kx5 chứ chẳng ít!
    Mệt quá, tranh thủ post bài, thành thử chẳng chat chit trong Yahoo nữa... Không dưng, đầu óc mình lại đờ đẫn, chẳng biết mình đang nghĩ cái quái quỷ gì nữa...
    Chúa ơi! Thôi thì cứ đi học, dù sao, có học vẫn hơn... Ha ha, cái câu này đậm màu chữ nghĩa quá!
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Thôi, thế là coi như hết hè rùi! Sắp đi học rùi... Bao nhiêu dự định hè của mình thế là tan thành mây khói, ngủ- suốt ngày chỉ có ngủ thôi!
    Lạy giời lạy fật, kì vừa rùi cũng tạm ổn, hy vọng điểm trung bình của khoa mình nhẹ nhàng 1 tẹo, để mình còn có tẹo màu mè mà ăn chơi , 180Kx5 chứ chẳng ít!
    Mệt quá, tranh thủ post bài, thành thử chẳng chat chit trong Yahoo nữa... Không dưng, đầu óc mình lại đờ đẫn, chẳng biết mình đang nghĩ cái quái quỷ gì nữa...
    Chúa ơi! Thôi thì cứ đi học, dù sao, có học vẫn hơn... Ha ha, cái câu này đậm màu chữ nghĩa quá!
  10. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm như rêu anh níu vào chợt ngã
    Buồn bực quá, lăng nhăng quá, mình là ai giữa dòng đời này ... chịu
    Biết làm gì đây hả em???
    Anh sẽ làm gì được cho khi đến lúc quay lại gặp em
    ............ miss U

Chia sẻ trang này