1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là quốc khánh Sin đấy, sáng lò dò mò dậy sớm ngồi học, bụng đói meo. Con em gọi điện rủ đi ăn bánh cuốn Việt Nam, lúc về thấy trên đường toàn màu đỏ của áo, cờ, mũ, giày... trông toét cả mắt. Tối nay bắn pháo hoa ở sân vận động - nhà mình ngay cạnh đó, ăn xong đứng ở lan can xem cũng được, chẳng việc quái gì trèo sang cho chật chội. Cơ mà, mình có mấy khi chen chân vào những chốn nhộn nhịp ấy.
    Nhà thêm người với số lượng gấp 2 chị em...cũng vui, nếu như ko rơi vào đúng đợt ôn thi của mình. Còn 1 môn thứ 6 nữa. Cuối tuần, con bé kia đi Malay, mình lại ở nhà 1 mình...giá mà 1 mình cái lúc học thi thì sướng nhỉ, đúng là ở đời ko cái gì được theo ý muốn.
    Có khách, cải thiện bữa ăn đời sống sinh viên. Cũng lâu rồi chẳng bày vẽ ăn uống gì. Hôm nào ko nấu cơm nhà thì đi ăn chực... mà ở nhà thì chỉ có 2 chị em, hì hục nấu xong, mỗi đứa 1 bát con con.. thấy tiếc cái công lọ mọ.... Tự dưng thèm ăn món mực xào cần tỏi của Mẹ thế.
    Thi xong, mình sẽ xả láng............
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Híc, lúc nãy mình vừa mới bảo mình ốm mà có người không tin. Chắc cái thằng tớ đây hay đùa cợt quá. Đau đầu, sốt, ho, mệt lử cả người, nằm cả ngày, học cũng không vào, truyện cũng chẳng nhập tâm. Híc, chỉ thông báo thế để người ta khỏi phải trách mình là không nói gì. He he, nhưng mà để người khác lo thì mình cũng chẳng khoái chút nào, thà cứ "khoẻ" còn hơn.
    Hic, mệt, đau đầu dã man nhưng sợ nằm ngủ bây giờ, nửa đêm mà dậy rồi không ngủ được thì còn nhục hơn. Sáng mai 4h30 còn phải đi đón cô nàng SV năm 4 của FTU nữa chứ, mong cho nó đừng có mang vác gì nhiều, không thì anh nó chắc chết luôn.

  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Híc, lúc nãy mình vừa mới bảo mình ốm mà có người không tin. Chắc cái thằng tớ đây hay đùa cợt quá. Đau đầu, sốt, ho, mệt lử cả người, nằm cả ngày, học cũng không vào, truyện cũng chẳng nhập tâm. Híc, chỉ thông báo thế để người ta khỏi phải trách mình là không nói gì. He he, nhưng mà để người khác lo thì mình cũng chẳng khoái chút nào, thà cứ "khoẻ" còn hơn.
    Hic, mệt, đau đầu dã man nhưng sợ nằm ngủ bây giờ, nửa đêm mà dậy rồi không ngủ được thì còn nhục hơn. Sáng mai 4h30 còn phải đi đón cô nàng SV năm 4 của FTU nữa chứ, mong cho nó đừng có mang vác gì nhiều, không thì anh nó chắc chết luôn.

  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    3: 30 sáng...ngồi học cái đầu muốn xì khói. Chẳng lẽ lại bỏ , ko thi nữa??? Lần đầu tiên cảm thấy ko tự tin vào bản thân... Thời gian đang rút ngắn lại. Mình làm thế nào bây giờ đây?
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    3: 30 sáng...ngồi học cái đầu muốn xì khói. Chẳng lẽ lại bỏ , ko thi nữa??? Lần đầu tiên cảm thấy ko tự tin vào bản thân... Thời gian đang rút ngắn lại. Mình làm thế nào bây giờ đây?
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    10.08.04
    Đi học mệt thật đấy! Mệt! Mệt không tả đc...
    6 tiết học, tiết nào cũng dài đằng đẵng... 2 tiết đầu thì còn vì lưu luyến chưa mơ hết buổi đêm, đến lớp mơ nốt, 2 tiết giữa lại thấy đoi đói và khát nữa! Học kiểu gì, thầy cô nói, mình chỉ việc nghe giảng mà cũng thấy khô hết cuống họng... Chẳng nhẽ chỉ vì mấy câu dưa lê?! Rốt lại thì còn 2 tiết cuối, nhớ mami quá là nhớ... thế là chuông! Tỉnh ngủ và về! Giời, tại sao lại fải học nhiều thế nhỉ? Mỗi bài giảng có 1 tẹo mà kéo dài những 45 fút, thảo nào mà có người bảo thi lại, học lại cô đọng và thú vị! hix hix...
    Sáng nay là lần đầu tiên đc nếm thế nào là mùi chuyên ngành, ặc ặc, toán chuyên ngành khó nhăn nhở, toán gì mà chẳng có fép tính, cứ mô tả hết hiện tượng này đến hiện tượng khác... Khổ sở mãi mới kiếm đc cái nghề đi buôn tem, bán fong bì, thế mà chẳng bít có sống qua ngày đoạn tháng không nữa, hay lại cứ long đong lận đận, kì nào thi cử cũng xì trét hãi hùng...
    Àh, hôm nay cũng thấy bảng điểm kết quả thi đại học, hê hê, tự dưng cứ cảm thấy nao nao, xem ra mình không khoái học bằng chuyện thi thố, đánh đố, chết là đau khổ, sống là vinh dự, nhưng vui! Cũng fải có thế này thế nọ mới đủ vị đc! Chẹp!!!
    Cúc cù cu, viết nhật kí hơi dài rùi, sao mà ngại về thế không biết, đói mờ mắt, chẳng gặp ai và cũng chẳng muốn chát chít, chỉ thích ngồi viết bài, tán hươu tán vượn... Lát rùi về măm trưa vậy! Bùn ghê, cả ngày măm măm 2 bữa thì đều là cơm fần, chẳng khi nào đc măm măm đầy đủ với mọi người cả!
    Sáng, gà gáy đã đi học!
    Trưa, 13h-14h măm măm...
    Tối, 22h măm tiếp...
    Đêm, 02h đi ngủ!...
    Có vẻ trật tự đảo lộn, chẳng biết đường nào mà lần... Nốt tháng 8 thôi vậy...
    Cuộc sống cũng có khá nhiều cơ hội, chưa biết mình có đạt đc cái cơ hội sắp tới không... C''est la vie...
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    10.08.04
    Đi học mệt thật đấy! Mệt! Mệt không tả đc...
    6 tiết học, tiết nào cũng dài đằng đẵng... 2 tiết đầu thì còn vì lưu luyến chưa mơ hết buổi đêm, đến lớp mơ nốt, 2 tiết giữa lại thấy đoi đói và khát nữa! Học kiểu gì, thầy cô nói, mình chỉ việc nghe giảng mà cũng thấy khô hết cuống họng... Chẳng nhẽ chỉ vì mấy câu dưa lê?! Rốt lại thì còn 2 tiết cuối, nhớ mami quá là nhớ... thế là chuông! Tỉnh ngủ và về! Giời, tại sao lại fải học nhiều thế nhỉ? Mỗi bài giảng có 1 tẹo mà kéo dài những 45 fút, thảo nào mà có người bảo thi lại, học lại cô đọng và thú vị! hix hix...
    Sáng nay là lần đầu tiên đc nếm thế nào là mùi chuyên ngành, ặc ặc, toán chuyên ngành khó nhăn nhở, toán gì mà chẳng có fép tính, cứ mô tả hết hiện tượng này đến hiện tượng khác... Khổ sở mãi mới kiếm đc cái nghề đi buôn tem, bán fong bì, thế mà chẳng bít có sống qua ngày đoạn tháng không nữa, hay lại cứ long đong lận đận, kì nào thi cử cũng xì trét hãi hùng...
    Àh, hôm nay cũng thấy bảng điểm kết quả thi đại học, hê hê, tự dưng cứ cảm thấy nao nao, xem ra mình không khoái học bằng chuyện thi thố, đánh đố, chết là đau khổ, sống là vinh dự, nhưng vui! Cũng fải có thế này thế nọ mới đủ vị đc! Chẹp!!!
    Cúc cù cu, viết nhật kí hơi dài rùi, sao mà ngại về thế không biết, đói mờ mắt, chẳng gặp ai và cũng chẳng muốn chát chít, chỉ thích ngồi viết bài, tán hươu tán vượn... Lát rùi về măm trưa vậy! Bùn ghê, cả ngày măm măm 2 bữa thì đều là cơm fần, chẳng khi nào đc măm măm đầy đủ với mọi người cả!
    Sáng, gà gáy đã đi học!
    Trưa, 13h-14h măm măm...
    Tối, 22h măm tiếp...
    Đêm, 02h đi ngủ!...
    Có vẻ trật tự đảo lộn, chẳng biết đường nào mà lần... Nốt tháng 8 thôi vậy...
    Cuộc sống cũng có khá nhiều cơ hội, chưa biết mình có đạt đc cái cơ hội sắp tới không... C''est la vie...
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10/8 5:28 pm
    Ngày hôm nay đi đá bi a với mấy thằng trong lớp, bùng học, thật là tệ nạn. Hix, đánh nửa ngày thành ra mất tiền bàn, chả được cái đeck gì. Tiền ấy thà để làm việc khác sướng hơn. Thành ra cũng chả có quái gì vui!
    Ngày hôm qua và ngày hôm nay bớt củ chuối hơn..... No comment!
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10/8 5:28 pm
    Ngày hôm nay đi đá bi a với mấy thằng trong lớp, bùng học, thật là tệ nạn. Hix, đánh nửa ngày thành ra mất tiền bàn, chả được cái đeck gì. Tiền ấy thà để làm việc khác sướng hơn. Thành ra cũng chả có quái gì vui!
    Ngày hôm qua và ngày hôm nay bớt củ chuối hơn..... No comment!
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Chán, cứ tưởng là online sẽ có cái gì hay hay dành cho mình, thế mà chẳng có gì cả.
    Đọc cái bài Havefun của Đại ca mới thấy ngọn núi cao này phải lâu lâu nữa mình mới hi vọng vượt qua được, híc, mà cũng chỉ hi vọng thôi.
    Cô nhóc ra rồi, sướng đếch chịu được, chưa gì nó đã đi mua một đống sữa vứt ở nhà cho ông anh rồi, thế chứ lị, tuyệt.
    Sáng nay đến công ty, mình thật là ngu ngốc, đã làm một cái chuyện không nên làm, chả đáng phải như thế, híc, cứ coi như là bài học đầu tiến trong công ty. May mà không đụng phải người có thể...... hic, nhơ đời đây, phù phù, may quá, may quá

Chia sẻ trang này