1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Chán, cứ tưởng là online sẽ có cái gì hay hay dành cho mình, thế mà chẳng có gì cả.
    Đọc cái bài Havefun của Đại ca mới thấy ngọn núi cao này phải lâu lâu nữa mình mới hi vọng vượt qua được, híc, mà cũng chỉ hi vọng thôi.
    Cô nhóc ra rồi, sướng đếch chịu được, chưa gì nó đã đi mua một đống sữa vứt ở nhà cho ông anh rồi, thế chứ lị, tuyệt.
    Sáng nay đến công ty, mình thật là ngu ngốc, đã làm một cái chuyện không nên làm, chả đáng phải như thế, híc, cứ coi như là bài học đầu tiến trong công ty. May mà không đụng phải người có thể...... hic, nhơ đời đây, phù phù, may quá, may quá

  2. oop_chau_merock

    oop_chau_merock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình vẫn còn buồn, ko có xe máy , đành chịu ăn mắng của mụ fù thuỷ độc ác xấu xí , tức mẹ con bạn để đến rủ nó đi loanh quanh thành fố, lâu lâu ko ra fố thấy ng` nó cứ nông dân lạ lùng ....
    mình đi mấy con fố chưa đi bao giờ, mong bị lạc rồi gặp 1 anh chàng tốt bụng nhìn oai oai , giúp 2 đứa tìm ra đường về.... thế mà toàn ma quỷ đã thế còn thô thiển.......
    à , hình như mình sắp có 1 tình bạn đẹp với chú cảnh sát , chà hồi hộp ghê
    to: canhsatday : cậu à, tớ với cậu mà là bạn xịn của nhau thì fải đối xử thật tốt vơi tớ đấy, nếu ko khi chêt đi , cậu sẽ bị đạp thẳng cổ từ trên trơì rơi xuống địa ngục , rồi xuống đó cậu sẽ bị cho vào chảo dầu cho mà xem , còn nếu tốt với tớ , tớ sẽ là thần may mắn của cậu đấy.................
  3. oop_chau_merock

    oop_chau_merock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình vẫn còn buồn, ko có xe máy , đành chịu ăn mắng của mụ fù thuỷ độc ác xấu xí , tức mẹ con bạn để đến rủ nó đi loanh quanh thành fố, lâu lâu ko ra fố thấy ng` nó cứ nông dân lạ lùng ....
    mình đi mấy con fố chưa đi bao giờ, mong bị lạc rồi gặp 1 anh chàng tốt bụng nhìn oai oai , giúp 2 đứa tìm ra đường về.... thế mà toàn ma quỷ đã thế còn thô thiển.......
    à , hình như mình sắp có 1 tình bạn đẹp với chú cảnh sát , chà hồi hộp ghê
    to: canhsatday : cậu à, tớ với cậu mà là bạn xịn của nhau thì fải đối xử thật tốt vơi tớ đấy, nếu ko khi chêt đi , cậu sẽ bị đạp thẳng cổ từ trên trơì rơi xuống địa ngục , rồi xuống đó cậu sẽ bị cho vào chảo dầu cho mà xem , còn nếu tốt với tớ , tớ sẽ là thần may mắn của cậu đấy.................
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Chán, cả ngày nằm ở nhà, chỉ loanh quanh với sách, truyện.... Online, vẫn chưa thấy gì mới cả, mà dạo này nhiều người cũ cứ biến đi đâu thế nhỉ, chẳng thấy tăm hơi.
    Mình đang làm gì thế??? Không phải đang mải chơi trên con đường hạnh phúc đấy chứ,,, nhầm, con đường nào mà chẳng có chông gai. Vượt qua được để thành người, khó, khó nhưng còn biết mình vẫn sống.

  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Chán, cả ngày nằm ở nhà, chỉ loanh quanh với sách, truyện.... Online, vẫn chưa thấy gì mới cả, mà dạo này nhiều người cũ cứ biến đi đâu thế nhỉ, chẳng thấy tăm hơi.
    Mình đang làm gì thế??? Không phải đang mải chơi trên con đường hạnh phúc đấy chứ,,, nhầm, con đường nào mà chẳng có chông gai. Vượt qua được để thành người, khó, khó nhưng còn biết mình vẫn sống.

  6. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi học gặp chị HCX ở chỗ gửi xe, hỏi mình phòng 330? he he lại có tầu ngầm rồi.
    Năm nay lớp mình được xếp ở một căn phòng bé tí bé tẹo, có đúng 3 cái quạt trần, một cái thi` đang bị hỏng. 2 bàn 6 người ngồi. Híc... má ơi!!! con nóng !!!!!
  7. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi học gặp chị HCX ở chỗ gửi xe, hỏi mình phòng 330? he he lại có tầu ngầm rồi.
    Năm nay lớp mình được xếp ở một căn phòng bé tí bé tẹo, có đúng 3 cái quạt trần, một cái thi` đang bị hỏng. 2 bàn 6 người ngồi. Híc... má ơi!!! con nóng !!!!!
  8. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi học 9/8
    Ghét thật 71 người nhốt trong cái phòng kín mít, chán quá, ngày đầu tiên đi mình suýt choảng nhau với một thằng chỉ vì cái chỗ ngồi, tức thật, ở đâu lại sinh ra một thằng con trai không biết đến từ "galăng" là gì ? Cái chỗ mình ngồi chán chê năm ngoái rùi , đến lớp thấy hắn ngồi chình ình ở đó rồi phát ngôn một câu rõ ......banana : " Học ĐH rồi, chẳng có chuyện nhường nhịn gì sấc, đứa nào đến sớm thì được chỗ ngon ! Thế thôi " . Chẳng nhẽ mình lại đánh cho nó một trận cho nó biết tay ( Giá như mình biết võ ) > Trời ơi , Thuỷ Lợi mình mà có những thằng con trai "vô lăng" như vậy ! Rõ là đồ trẻ con, chẳng nhẽ lại đi cãi nhau chí choé chỉ vì cái chỗ ngồi, nếu mắt mình tinh thì đã chẳng phải nuốt cục tức lớn như vậy . Đành phải galăng thay hộ nó vậy .
  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi học 9/8
    Ghét thật 71 người nhốt trong cái phòng kín mít, chán quá, ngày đầu tiên đi mình suýt choảng nhau với một thằng chỉ vì cái chỗ ngồi, tức thật, ở đâu lại sinh ra một thằng con trai không biết đến từ "galăng" là gì ? Cái chỗ mình ngồi chán chê năm ngoái rùi , đến lớp thấy hắn ngồi chình ình ở đó rồi phát ngôn một câu rõ ......banana : " Học ĐH rồi, chẳng có chuyện nhường nhịn gì sấc, đứa nào đến sớm thì được chỗ ngon ! Thế thôi " . Chẳng nhẽ mình lại đánh cho nó một trận cho nó biết tay ( Giá như mình biết võ ) > Trời ơi , Thuỷ Lợi mình mà có những thằng con trai "vô lăng" như vậy ! Rõ là đồ trẻ con, chẳng nhẽ lại đi cãi nhau chí choé chỉ vì cái chỗ ngồi, nếu mắt mình tinh thì đã chẳng phải nuốt cục tức lớn như vậy . Đành phải galăng thay hộ nó vậy .
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Chán chán chán chán chán chán chán chán chán.
    ANH YÊU EM NHIỀU, NHỚ EM NHIỀU.

Chia sẻ trang này