1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Thi xong, tiến hành dọn nhà.. và bây giờ mình đã có 1 cái fòng mới... tối qua ngủ rất ngon.
    Đi tìm giấy tờ nhập học, tự dưng nhìn thấy mấy cái phong bì đã viết sẵn địa chỉ, có cái còn dán cả tem nữa... thế là hì hục ngồi viết. Lâu lắm rồi ko viết thư tay cho ai.. có cảm giác viết và nhận thư tay bây giờ là 1 thứ xa xỉ ... giờ nhận mail cũng đã quý hoá lắm rồi.
    Đói thế ko biết.
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày mà chẳng thấy ai post bài cả. Gương mặt quen thuộc là Global, và S_H. Híc, không biết dạo này mình cứ thấy nhớ nhớ ai ấy nhỉ, box mình gặp nhau một phát đi, gặp cho đông đủ một chút, lâu rồi cũng chẳng có vụ nào hoành tráng cả. Cứ phải như cái lần linh đình, ảnh chụp tơi bời như năm nào thì hay.
    Hix hix, mình đang muốn gặp ai thế này nhở???

  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày mà chẳng thấy ai post bài cả. Gương mặt quen thuộc là Global, và S_H. Híc, không biết dạo này mình cứ thấy nhớ nhớ ai ấy nhỉ, box mình gặp nhau một phát đi, gặp cho đông đủ một chút, lâu rồi cũng chẳng có vụ nào hoành tráng cả. Cứ phải như cái lần linh đình, ảnh chụp tơi bời như năm nào thì hay.
    Hix hix, mình đang muốn gặp ai thế này nhở???

  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Toàn bọn tâm trạng bức xúc thì mò lên mạng rên rỉ.. lâu ngày thành quen .. ko rên rỉ thì ko chịu được. Mà nhiều khi chẳng có gì cũng rên hừ hừ như bị dở hơi. Giá mà cứ bình an như trước thì tốt.
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Toàn bọn tâm trạng bức xúc thì mò lên mạng rên rỉ.. lâu ngày thành quen .. ko rên rỉ thì ko chịu được. Mà nhiều khi chẳng có gì cũng rên hừ hừ như bị dở hơi. Giá mà cứ bình an như trước thì tốt.
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống thật là sảng khoái quá nè... hà hà hà hà...
    Sáng...
    Tong tẩy con ngựa sắt, đã định hôm nay về nhà, ngủ 1 giấc và chiều đi học TD... Nhưng nắng quá...
    6 tiết học, 4 tiết đã là Toán chuyên ngành... bùn thúi ruột thúi gan...
    2 tiết KTCT thì bày trò thảo luận...
    Vậy thì học cái gì nhỉ?!
    Giờ đang là trưa...
    Ở lại từ 12h đến 3h thì kể ra là ko đc thông minh cho lắm... Nhưng biết đi đâu về đâu, ở cái thị xã cách HN một tẹo này!

    Thú thật mình ko nghĩ là sướng đc thế này... 2500đ cho 1 cái bánh mì, 500đ cho 1 cốc trà đá.... Thế là xong bữa, mà người ta còn mang đến tận hàng chát chít cho mình!
    Sáng khoái thật!
    Chiều...
    Học TD... và về... và đi dạy học... và khò khò... Hết ngày hôm nay!

  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống thật là sảng khoái quá nè... hà hà hà hà...
    Sáng...
    Tong tẩy con ngựa sắt, đã định hôm nay về nhà, ngủ 1 giấc và chiều đi học TD... Nhưng nắng quá...
    6 tiết học, 4 tiết đã là Toán chuyên ngành... bùn thúi ruột thúi gan...
    2 tiết KTCT thì bày trò thảo luận...
    Vậy thì học cái gì nhỉ?!
    Giờ đang là trưa...
    Ở lại từ 12h đến 3h thì kể ra là ko đc thông minh cho lắm... Nhưng biết đi đâu về đâu, ở cái thị xã cách HN một tẹo này!

    Thú thật mình ko nghĩ là sướng đc thế này... 2500đ cho 1 cái bánh mì, 500đ cho 1 cốc trà đá.... Thế là xong bữa, mà người ta còn mang đến tận hàng chát chít cho mình!
    Sáng khoái thật!
    Chiều...
    Học TD... và về... và đi dạy học... và khò khò... Hết ngày hôm nay!

  10. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp em iu, chit chat với em 1 lát. Em thổ lộ với mình đang thích đi du học, nhưng sợ đi học lâu quá ko lấy được chồng. Mình khuyên em nên :
    SINH CON -----> LẤY CHỒNG -------> ĐI HỌC
    Em có vẻ rất khoái cái ý tưởng này. Kiểu này thằng bồ của em chắc chit roài

Chia sẻ trang này