1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp em iu, chit chat với em 1 lát. Em thổ lộ với mình đang thích đi du học, nhưng sợ đi học lâu quá ko lấy được chồng. Mình khuyên em nên :
    SINH CON -----> LẤY CHỒNG -------> ĐI HỌC
    Em có vẻ rất khoái cái ý tưởng này. Kiểu này thằng bồ của em chắc chit roài

  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chả có cái gì như mong muốn, cứ êm ả được vài ngày là lại có chuyện ...tức muốn xì khói. Mình rồi cũng điên sớm thôi.
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chả có cái gì như mong muốn, cứ êm ả được vài ngày là lại có chuyện ...tức muốn xì khói. Mình rồi cũng điên sớm thôi.
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là ngày nghỉ, thế mà sáng ra đã nhận đc nhiệm vụ! hix
    Chờ mami đi chợ lâu quá! Nhìn thấy anh rể online mà hổng dám kêu, sợ chat chit đc vài fút thì ngại lém...
    Sẽ nhắn tin cho vụ kẹo mút sau!
    Hé, dạo này mình online nhiều quá rùi...

  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là ngày nghỉ, thế mà sáng ra đã nhận đc nhiệm vụ! hix
    Chờ mami đi chợ lâu quá! Nhìn thấy anh rể online mà hổng dám kêu, sợ chat chit đc vài fút thì ngại lém...
    Sẽ nhắn tin cho vụ kẹo mút sau!
    Hé, dạo này mình online nhiều quá rùi...

  6. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Khi có một niềm vui dù là nhỏ, người ta muốn kéo dài niềm vui đó trở thành mãi mãi. Tiếc rằng không được vì có bao giờ cuộc đời chiều lòng ta như thế.
    Ước gì em ở đây giờ này..........
  7. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Khi có một niềm vui dù là nhỏ, người ta muốn kéo dài niềm vui đó trở thành mãi mãi. Tiếc rằng không được vì có bao giờ cuộc đời chiều lòng ta như thế.
    Ước gì em ở đây giờ này..........
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, đi thi môn vẽ Cad, chuối đếch chịu được, bản vẽ mẫu mà sai lintinh cả lên, có hình còn chẳng chịu ghi kích thước mặc cho thí sinh vừa vẽ vừa đoán vừa mò. Hix, thế mà mình cũng vẽ được những một nửa, siêu thật. Thế là xong, hơ hơ, mấy ngày nữa qua cái phỏng vấn nữa là ổn.
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, đi thi môn vẽ Cad, chuối đếch chịu được, bản vẽ mẫu mà sai lintinh cả lên, có hình còn chẳng chịu ghi kích thước mặc cho thí sinh vừa vẽ vừa đoán vừa mò. Hix, thế mà mình cũng vẽ được những một nửa, siêu thật. Thế là xong, hơ hơ, mấy ngày nữa qua cái phỏng vấn nữa là ổn.
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hum nay đi thực địa buổi đầu tiên, mệt dã man, nhưng cũng vui. Đợt tới bắt đầu có đồ án chưa chắc đã đi được. Giờ bắt đầu hiểu đi làm như thế nào.
    Em yêu di po` lai cho mình nhanh ghê cơ! Mọi khi om mail cả tuần chưa chắc đã chín.... chả thèm mail gì cả. Hum nay có tiến bộ. Nói chung có cải tạo có hơn.... Dạo này có vẻ ổn đấy em iu nhỉ.... Cố gắng một th gian nữa thôi là đâu lại vào đấy.
    Hix! Từ chối quà tặng sinh nhật mà mình đề nghị... biết mà. Cứ giữ lại mà làm mắm.
    Chả có ai quen on lai nhỉ! CHán! Về!

Chia sẻ trang này