1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    SN Lucky vui ra trò, hôm nay Đại ca làm cái đầu đinh mới toe đến dự SN thằng Lucky, các em mà thấy thì xin chết là cái chắc. Hôm nay có mấy cái áo đỏ liền, cả hai anh em thằng Lucky, lại còn thêm cô nàng Chuckle nữa, may mà áo của thằng ADD còn có ô chứ không thì chói mắt lắm.
    Hôm nay em Bit xinh nhất, (hà hà, khách hàng đặc biệt của anh Tùng mà lại ), nhờ Bit nhờ

  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì ?
    -Là nhận cái bill đầu tháng với số tiền giảm rõ rệt, kết quả của những ngày mình hò hét tiết kiệm.
    - Là biết ngày mai sẽ nhận được giấy tờ để đi học, chấm dứt thời kì ở nhà làm ô - sin.
    - Là vô tình được biết cuối tuần có crazy sale với những thứ mình đang rất rất rất cần fải mua.
    - Là ngồi làm bài một mạch mà ko cần fải đi săn lùng sách.
    - Là được ăn ngon đúng lúc mình đang đói mê tơi rời rụng.
    Giờ thì mình đã biết thế nào là ..hạnh phúc nhỏ nhoi !!!
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì ?
    -Là nhận cái bill đầu tháng với số tiền giảm rõ rệt, kết quả của những ngày mình hò hét tiết kiệm.
    - Là biết ngày mai sẽ nhận được giấy tờ để đi học, chấm dứt thời kì ở nhà làm ô - sin.
    - Là vô tình được biết cuối tuần có crazy sale với những thứ mình đang rất rất rất cần fải mua.
    - Là ngồi làm bài một mạch mà ko cần fải đi săn lùng sách.
    - Là được ăn ngon đúng lúc mình đang đói mê tơi rời rụng.
    Giờ thì mình đã biết thế nào là ..hạnh phúc nhỏ nhoi !!!
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    2/9: sáng dậy đã làm một trận chiến tổng vệ sinh nhà cửa, thật là hoàng tráng. Ló mặt ra ngoài, hoành tráng thật, cờ đỏ cả khu, đúng là ở xung quanh toàn các cụ Đại tá về hưu có khác. 5 phút, chui đầu vào nhà, thế là đến tận bây giờ ngày quốc khánh của mình chỉ quanh quẩn trong mấy bức tường, chuối thật. Thế mới biết em yêu cần thiết ra sao, đâu rồi ấy nhở ???
    Tìm người yêu, tìm người yêu,,, Ái chà chà, ái chà chà, tìm mãi, mò mãi mà không đượccccc

  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    2/9: sáng dậy đã làm một trận chiến tổng vệ sinh nhà cửa, thật là hoàng tráng. Ló mặt ra ngoài, hoành tráng thật, cờ đỏ cả khu, đúng là ở xung quanh toàn các cụ Đại tá về hưu có khác. 5 phút, chui đầu vào nhà, thế là đến tận bây giờ ngày quốc khánh của mình chỉ quanh quẩn trong mấy bức tường, chuối thật. Thế mới biết em yêu cần thiết ra sao, đâu rồi ấy nhở ???
    Tìm người yêu, tìm người yêu,,, Ái chà chà, ái chà chà, tìm mãi, mò mãi mà không đượccccc

  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người một mail ở địa chỉ cũ. Chắc người không check mail ở đó nữa đâu nhỉ, và không ngờ tôi còn mail sang đó. Nhưng chả sao tôi thường vậy, và lại hay làm vậy, dù biết đôi khi kết quả là đi vào hư không, có khi còn làm mình đau lòng .
    Người nhớ giữ lấy hạnh phúc đang có của người nhé, đừng đánh mất nó vì bất cứ hành động nông nổi nào.
    Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật!!

  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người một mail ở địa chỉ cũ. Chắc người không check mail ở đó nữa đâu nhỉ, và không ngờ tôi còn mail sang đó. Nhưng chả sao tôi thường vậy, và lại hay làm vậy, dù biết đôi khi kết quả là đi vào hư không, có khi còn làm mình đau lòng .
    Người nhớ giữ lấy hạnh phúc đang có của người nhé, đừng đánh mất nó vì bất cứ hành động nông nổi nào.
    Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật!!

  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cafe một mình ...
    Bất chợt nghe lại một bài hát cũ, tự dưng thấy mênh mang.
    Còn vài ngày nữa là Thanh cưới ,tự dưng thấy buồn. Mình lại ko có nhà, lại ko ở bên cạnh nó. Năm ngoái về, nghe nó kể chuyện rồi nó bảo : Sao mày ko ở cạnh tao lúc tao cần mày nhất ? Mình đã thắt lòng lại. Ừ, tại sao ???
    Ngày xưa Loan cũng hỏi mình câu đó. Mình là đứa bạn thật tệ !
    Hà cũng chuẩn bị rồi, có lẽ cuối năm. Còn mấy thằng bạn trai thì chắc là cũng chỉ 1 thời gian ngắn nữa.
    Chúng ta già rồi

    Thôi, đi chơi đã.

  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cafe một mình ...
    Bất chợt nghe lại một bài hát cũ, tự dưng thấy mênh mang.
    Còn vài ngày nữa là Thanh cưới ,tự dưng thấy buồn. Mình lại ko có nhà, lại ko ở bên cạnh nó. Năm ngoái về, nghe nó kể chuyện rồi nó bảo : Sao mày ko ở cạnh tao lúc tao cần mày nhất ? Mình đã thắt lòng lại. Ừ, tại sao ???
    Ngày xưa Loan cũng hỏi mình câu đó. Mình là đứa bạn thật tệ !
    Hà cũng chuẩn bị rồi, có lẽ cuối năm. Còn mấy thằng bạn trai thì chắc là cũng chỉ 1 thời gian ngắn nữa.
    Chúng ta già rồi

    Thôi, đi chơi đã.

  10. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Rồi rồi chuẩn bị rồi
    Đến ngày rồi, những ngày không viết nhật ký, đọc trộm nhật ký của các anh chị sao hồn nhiên và trong sáng chế, biết đến bao giờ đến lượt mình
    .....
    Mai lại là một ngày đầu tuần, lại bé hứa sẽ cố gắng chăm ngoan, thứ 3, thứ 4 bé luôn sẽ cố gắng ...
    Rồi o*iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Chia sẻ trang này