1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mình phải về thôi chứ nhỉ, nhưng mà điều đầu tiên cần phải khoái chí hét lên là Liverpool của mình đang dẫn 1-0
    Trời ơi! Dạo này bận quá. Chúc mọi người những điều vui vẻ nhất. Bye!

  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày hôm nay vui thật, ha ha, cuối cùng thì mình cũng biết được một vài điều làm người ta để tâm rồi. Hi hi, yên tâm rồi, hiểu thêm được một chút về một người là điều thú vị cực.
    To người yêu, em đang ở đâu thế???

  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày hôm nay vui thật, ha ha, cuối cùng thì mình cũng biết được một vài điều làm người ta để tâm rồi. Hi hi, yên tâm rồi, hiểu thêm được một chút về một người là điều thú vị cực.
    To người yêu, em đang ở đâu thế???

  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác thật tình làm mình không thể ngồi yên được một chỗ. Mất ngủ cả một đêm, mà giờ thì mắt vẫn cứ chong chong. Viết tiếp làm sao đây. Một cảm giác như đang lên đồng , như mình vừa cho vào dạ dày ba cốc caphê đen. Ngay cả bây giờ mình vẫn không thể ngủ được, dù chỉ một chút. Cứ nôn nao trong lòng, nếu mà không viết tiếp được thì mình sẽ cứ thế này mất thôi. Trong khi chiều nay, thậm chí tối nay mình còn bao nhiêu là việc. Trời ạ, mình sẽ viết tiếp thế nào, đã khai triển theo bao nhiêu ý vậy mà chẳng thể bằng lòng, chính mình cũng chưa biết mình tìm một ý tưởng thế nào, nhưng mình biết là mình chưa đụng đến được, chưa chạm đến được. Khi vẽ tranh ông có thế không nhỉ bạn hiền?
    Cảm thấy 10 đầu ngón tay thật vô dụng!!!! Quỷ ạ! Tự dưng cứ lâng lâng một cảm giác không đo đếm được. Rồi sẽ viết, viết như một lời trả nợ!!!!!!!!
    Đôi khi quả thực cũng cảm thấy muốn nương vào một điều gì đó để bỏ quên tất cả nhưng cứ níu chặt mình vào , một cái nghiệp chăng?

  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác thật tình làm mình không thể ngồi yên được một chỗ. Mất ngủ cả một đêm, mà giờ thì mắt vẫn cứ chong chong. Viết tiếp làm sao đây. Một cảm giác như đang lên đồng , như mình vừa cho vào dạ dày ba cốc caphê đen. Ngay cả bây giờ mình vẫn không thể ngủ được, dù chỉ một chút. Cứ nôn nao trong lòng, nếu mà không viết tiếp được thì mình sẽ cứ thế này mất thôi. Trong khi chiều nay, thậm chí tối nay mình còn bao nhiêu là việc. Trời ạ, mình sẽ viết tiếp thế nào, đã khai triển theo bao nhiêu ý vậy mà chẳng thể bằng lòng, chính mình cũng chưa biết mình tìm một ý tưởng thế nào, nhưng mình biết là mình chưa đụng đến được, chưa chạm đến được. Khi vẽ tranh ông có thế không nhỉ bạn hiền?
    Cảm thấy 10 đầu ngón tay thật vô dụng!!!! Quỷ ạ! Tự dưng cứ lâng lâng một cảm giác không đo đếm được. Rồi sẽ viết, viết như một lời trả nợ!!!!!!!!
    Đôi khi quả thực cũng cảm thấy muốn nương vào một điều gì đó để bỏ quên tất cả nhưng cứ níu chặt mình vào , một cái nghiệp chăng?

  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì mình cũng fải tống vào họng 2 cốc cafe, mà cũng chẳng riêng gì mình, 9 đứa kia cũng thế. Mới ngày đầu tuần mà đã thế này, chả hiểu mấy ngày nữa thì thế nào. Bắt đầu chạy đua với thời gian rồi.
    Cái máy tính của mình như điên,...thật là bực mình. Giờ mới cảm thấy đau đau mấy đầu ngón tay. Ai bảo cứ mắm môi mắm lợi mổ chí chát cho lắm vào.
    Buồn ngủ lắm mà ko thể ngủ được. Mắt với mũi chả mấy chốc mà toét nhèm ra vì computer và books.
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì mình cũng fải tống vào họng 2 cốc cafe, mà cũng chẳng riêng gì mình, 9 đứa kia cũng thế. Mới ngày đầu tuần mà đã thế này, chả hiểu mấy ngày nữa thì thế nào. Bắt đầu chạy đua với thời gian rồi.
    Cái máy tính của mình như điên,...thật là bực mình. Giờ mới cảm thấy đau đau mấy đầu ngón tay. Ai bảo cứ mắm môi mắm lợi mổ chí chát cho lắm vào.
    Buồn ngủ lắm mà ko thể ngủ được. Mắt với mũi chả mấy chốc mà toét nhèm ra vì computer và books.
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Dạo này thế nào nhỉ? Hãi hùng vì học hành, thấy khó quá đi mất! Còn mình càng ngày càng nhí nhí nhố nhố... Đã đời thật! Chẳng biết nghĩ gì nữa, ngày trôi qua vèo vèo, không kịp buồn, ko kịp vui! Không nhiều ấn tượng...
    Toàn lo xa xôi...
    Hix, số fận mình rủi ro quá! Cơ hội qua nhanh như điện xẹt, chẳng biết còn có lần nào khác không? Hối hận vì nhiều việc đã làm quá đi thôi!
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Dạo này thế nào nhỉ? Hãi hùng vì học hành, thấy khó quá đi mất! Còn mình càng ngày càng nhí nhí nhố nhố... Đã đời thật! Chẳng biết nghĩ gì nữa, ngày trôi qua vèo vèo, không kịp buồn, ko kịp vui! Không nhiều ấn tượng...
    Toàn lo xa xôi...
    Hix, số fận mình rủi ro quá! Cơ hội qua nhanh như điện xẹt, chẳng biết còn có lần nào khác không? Hối hận vì nhiều việc đã làm quá đi thôi!
  10. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    31.8
    Đi SN anh Luke về,vui buồn tan cả vào nhau.một ngày được ra ngoài.Cảm nhận rõ ràng nhất của ngày hôm nay là mùa thu.chỉ mùa thu mới có cảm giác ướt át như thế trong cơn gió se chạy giữa lòng Hà Nội.Giàn hoa giấy buông những chùm hoa trắng phớt hồng còn đang khem khép cánh, đầy hứa hẹn nhưng ngầm dứt khoát câu trả lời : Chưa phải bây giờ!
    Đâu rồi mùa thu ơi? Chỉ muốn bay trên đường lâng lâng vòng xe chạy .Mùa này ngồi sau ai đó hoặc đi một mình ,chứ phải chở ọc ạch thì mất thú.(Thà lạc đường chứ không chở kethucuaxahoi sau lưng).cái gì cũng phải nhẹ,mỏng,nghĩa là tan được vào gió càng hay.Muốn tan vào mùa thu quá.Nhớ một cái gì đó vừa ở đây,góc phố này,trong cái mướt mát của những ngọn gió đưa hưong ngọc lan,của lá vẽ vàng vỉa phố bằng sự hy sinh cuối cùng.Biết rằng năm_đã_trôi_qua!
    Mùa thu có mang đi giọt nước mắt mùa đông đã nuốt vào kí ức?Tiếc và nhớ và buồn và cảm thấy tất cả những ai đi trên đường đều tiến đến một ngày hội.Chẳng biết ngày gì hay không muốn biết hay ngày hội của những ngày chẳng phải ngày gì...
    Nhưng chả làm sao ,nếu chỉ còn một mình ta đi trên đường không còn một ai,ta sẽ đi khắp những ngõ ngách cho đến khi không thể tiếp tục thì đến ngồi dưới gốc cây kia, vờ là chiếc lá vừa buông khỏi cành. Chắc chắn rồi,vì ta làm sao mà nhớ nổi đường về kia chứ?.
    Hôm nay cũng là ngày "ra mắt" box của cgcp . có thể gọi là thành công, có điều đem về một cõi lòng bối rối. Chẳng biết lại có mầm nổi loạn nào trong đó???
    13.9
    Phát hiện trong box có một nồi canh khoai hầm xương. Củ khoai mốc thì hoá ra là khoai ngứa, vì hắn dám làm cho đứa con gái không- cao- bằng- cây- chuối- 1m60 là mình tự dưng có buổi ngứa mồm kêu "nhớ" hắn. Còn S-holland thì đúng là cục xương (cả bộ xương í ẹ ) vì dám đi ngược thời đại, hắn bảo mình : ...gầy đang là mốt bi giờ, còn TẤT CẢ bọn cơ bắp đều vứt đi hết !...
    Hai chú này mà nấu với nhau, cho thêm ít mù tạt ablackcat nữa thì...E hẹ!!!

Chia sẻ trang này