1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn vậy, ham vui và nhăn nhở. Cười cợt và không bao giờ chịu thay đổi.
    Một người bảo mình là kẻ không tim , và bây giờ lại nhắc lại. Mình chỉ cười, có nhói một chút chứ. Nhưng thay đổi ư? Không bao giờ. Mình đã cân bằng rồi không lẽ lại làm cho bản thân mình đi vào vết xe đổ đó nữa. Yêu nghĩa là đặt tất cả nghị lực của mình vào tay người khác.
    Hôm nay đi chơi với Lương, Minh, mình đã nói mình không tiếc bạn bè cái gì, chỉ có mạng sống của mình thôi. Bởi vì nếu còn sống, có những lỗi lầm gì mình còn có thể sửa chữa, còn nếu chết rồi thì đâu làm được điều gì nữa. Đại ý là vậy, còn thực ra là dài hơn nhiều
    Rồi mình lại được đọc một thứ, mình chợt nhận ra nhiều điều quá, mình chợt nhận ra con gái thực ra toàn là những cô gái mơ mộng, yếu lòng và hay yêu thương một cách không sáng suốt.
    Mình đã tham gia vào câu chuyện một cách vô tình, lần trước nhưng lần này thì không, và chính mình thực ra cũng là một người yếu lòng nhưng rồi tự cười chế giễu mình, mình đã bước ra một cách không mấy vui vẻ, mình đã thanh thản hơn chưa? Chắc là rồi, nhưng đâu đó không phải không có những điều cồn lên, xót xa và rồi lại cộm lên mỗi khi cơn gió mang về trên phố một không gian ngày cũ. Không chỉ có người đó đau lòng, một phần nào đó, mình cũng vậy, thôi thì đành phải không, quá khứ rồi mà, tôi đang cố bước vào vùng bình yên, người cũng vậy đi, tôi thành tâm chúc người điều đó.

  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17/9 12:22 pm
    Chuyện ngày hôm qua:
    Hôm qua rốt cục cũng chẳng hoành tráng như mọi khi. Làm mất cả hứng của thằn bạn mình. Hehehe! Mấy chú lớp mình lo đạn chạy học lại nhiều quá roài, lấy đâu ra mà hoành tráng nữa chứ! Thui về!
    Thành ra buổi chiều lại có thời gian làm nốt công việc. Kể ra cũng chẳng khó khăn lắm. Công nhận cái File vẽ mặt cắt hiệu quả thật, roẹt roẹt cái là ra một cái mặt cắt.....Hi vọng là mấy ông anh hài lòng với công việc của mình. Chẹp, có điều chưa xong đồ án, cũng lo lo...
    Tối gọi điện cho em yêu. Dạo này buôn chuyện ngọt dễ sợ. Thấy yêu ghê cơ. Chả biết TT năm nay còn được đi lượn không...
    Chuyện hôm nay: Chưa có gì để mà viết cả....hehehe!!!
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17/9 12:22 pm
    Chuyện ngày hôm qua:
    Hôm qua rốt cục cũng chẳng hoành tráng như mọi khi. Làm mất cả hứng của thằn bạn mình. Hehehe! Mấy chú lớp mình lo đạn chạy học lại nhiều quá roài, lấy đâu ra mà hoành tráng nữa chứ! Thui về!
    Thành ra buổi chiều lại có thời gian làm nốt công việc. Kể ra cũng chẳng khó khăn lắm. Công nhận cái File vẽ mặt cắt hiệu quả thật, roẹt roẹt cái là ra một cái mặt cắt.....Hi vọng là mấy ông anh hài lòng với công việc của mình. Chẹp, có điều chưa xong đồ án, cũng lo lo...
    Tối gọi điện cho em yêu. Dạo này buôn chuyện ngọt dễ sợ. Thấy yêu ghê cơ. Chả biết TT năm nay còn được đi lượn không...
    Chuyện hôm nay: Chưa có gì để mà viết cả....hehehe!!!
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    18 /9
    Chỉ còn vài tiếng nữa là bạn mình lên xe hoa. Hôm nay, bạn mình sẽ có chồng. Cả đêm, ngồi thao thức để nhớ nó. Nghe lại những bản nhạc của thời áo trắng, thấy nao nao. Ngày xưa ơi !
    Chỉ còn vài tiếng nữa là có kết quả thi. Mình vẫn đang ngồi lọ mọ làm bài cho những môn kì sau. Lạy trời ....
    Sắp sáng rồi.
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    18 /9
    Chỉ còn vài tiếng nữa là bạn mình lên xe hoa. Hôm nay, bạn mình sẽ có chồng. Cả đêm, ngồi thao thức để nhớ nó. Nghe lại những bản nhạc của thời áo trắng, thấy nao nao. Ngày xưa ơi !
    Chỉ còn vài tiếng nữa là có kết quả thi. Mình vẫn đang ngồi lọ mọ làm bài cho những môn kì sau. Lạy trời ....
    Sắp sáng rồi.
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay không online, mà bác Ka và Đại Ca cũng mất dạng lâu lắm rồi, cả cái lão Long40D nữa, sao thế nhờ, lấy vợ hết rồi à.
    Hôm nay mới biết thêm một em nữa, nói chuyện cũng hay lắm, ha ha, nhưng mà có tin được không nhờ, phải hỏi lại Xinh_gái xem thế nào đã.
    Thôi, đói quá rồi, về nhà ăn cơm đây

  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay không online, mà bác Ka và Đại Ca cũng mất dạng lâu lắm rồi, cả cái lão Long40D nữa, sao thế nhờ, lấy vợ hết rồi à.
    Hôm nay mới biết thêm một em nữa, nói chuyện cũng hay lắm, ha ha, nhưng mà có tin được không nhờ, phải hỏi lại Xinh_gái xem thế nào đã.
    Thôi, đói quá rồi, về nhà ăn cơm đây

  8. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, xinh gái đây. SH nhắc tớ chiều nay fải ko? Có gì thế? Làm tớ hắt xì hơi ầm ầm trên thư viện. Cuối tháng fải nộp bài rồi, tớ fải đi mò sách vở để làm cho xong.
    Hôm nay tớ nấu miến lươn. Miến khô thôi chứ tớ chưa biết làm lươn tươi. Thật ra tớ ko làm là vì tớ sợ .... nó giống con rắn nên tớ chả đụng vào. Ăn cũng được, ở bên này ko có nên tạm gọi là được, chứ về VN mà nấu kiểu đó, ng ta cười cho thúi mũi.
    Bây giờ thì tớ đang ngồi ngáp như nghiện ấy. thế mà vẫn fải lúi húi làm bài, chả sung sướng như đứa nào ngồi rung đùi gọi điện cho người yêu, khen ngọt lấy ngọt để đâu.
  9. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, xinh gái đây. SH nhắc tớ chiều nay fải ko? Có gì thế? Làm tớ hắt xì hơi ầm ầm trên thư viện. Cuối tháng fải nộp bài rồi, tớ fải đi mò sách vở để làm cho xong.
    Hôm nay tớ nấu miến lươn. Miến khô thôi chứ tớ chưa biết làm lươn tươi. Thật ra tớ ko làm là vì tớ sợ .... nó giống con rắn nên tớ chả đụng vào. Ăn cũng được, ở bên này ko có nên tạm gọi là được, chứ về VN mà nấu kiểu đó, ng ta cười cho thúi mũi.
    Bây giờ thì tớ đang ngồi ngáp như nghiện ấy. thế mà vẫn fải lúi húi làm bài, chả sung sướng như đứa nào ngồi rung đùi gọi điện cho người yêu, khen ngọt lấy ngọt để đâu.
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ui, hôm nay mình ngủ từ sáng đến trưa, ăn cơm xong lại làm tiếp một giấc đến chiều, thích thật, may mà ông chú đến đá cho phát, không thì dám đến tối mới dậy ăn tiếp lắm
    Xinh gái à, hôm qua tớ gọi nhắn cho cậu mấy tin, đúng là có chuyện cần hỏi thật. Cơ mà tớ tưởng chỉ ở nhà mình mới có lươn, sang bên ấy cũng có à, lươn biển à
    Lạ thật, dạo này xinh gái với Lucky cứ đá nhau ầm ầm trên box thế này, sao không về nhà bảo nhau. Tình cũ không rủ cũng đến, lại có ngày đấy thì sao nhờ. Còn cái thằng cu nào ngồi nhà buôn dưa lê với bạn gái thế, biết điều thì xin lỗi bạn Xinh gái đi kìa

Chia sẻ trang này