1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Sướng quá, không post bài để khoe thì không chịu đc! Hôm nay đc nghỉ 2 tiết, ngày mai cũng đc nghỉ 2 tiết... mà cũng có thể là 4 tiết... là lá la...
    Niềm vui thật là giản dị!
    Khổ quá, chương trình học cũng chẳng nhiều nhặn gì, mà sao bôi ra nhiều thế không biết, ngày nào cũng 6 tiết, học mờ cả mắt!
    Không kêu ca nữa vậy!
    Chẳng biết có những ai invi nhỉ? Giờ mình lại có thói quen invi mới sợ... nhưng trong forum cũng có mỗi mình mình...
    Quyết tâm 10 fút nữa là về vậy!
    Dạo này nhiều việc, nhiều chuyện quá, nhưng mà thấy vui... Ngớ ngớ ngẩn ngẩn... chả còn hiểu ra sao nữa!
    Đi chơi nào...
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, chiều nay bùng được một phát, hay thật
    To em Bit, ngày mai anh còn được nghỉ cả ngày đấy, chẳng biết đi chơi cùng ai nữa, thế mới chán chứ

  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, chiều nay bùng được một phát, hay thật
    To em Bit, ngày mai anh còn được nghỉ cả ngày đấy, chẳng biết đi chơi cùng ai nữa, thế mới chán chứ

  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Hạnh bảo mình thứ hai bảo vệ. Tự dưng nhớ lại ngày bảo vệ của mình một năm trước.
    Nhớ rất nhiều thứ, nhớ cân ổi của Luke, nhớ Tuânchosoi đến được một lúc rồi phải đi đón em, giờ thằng bé đang ở xa quá, nhớ vợ thân yêu đã đến, nhớ thằng em kết nghĩa, thằng em lộn xộn Ranger với nhóm DDSV, nhớ Ka_mupmip đĩnh đạc và, má ơi, già dặn, nhớ S_H dám bỏ học đi xem...nhớ bao nhiêu thứ về những người trong Box, và đó là còn chưa kể đến bao nhiêu người bạn của mình nữa. Trời ạ, tự dưng cảm thấy dù thời gian này mình phải vượt qua nhiều khó khăn nhưng mà vẫn cảm thấy nhẹ lòng biết bao khi nghĩ về bao nhiêu thứ tình cảm dịu dàng và ấm áp ấy.....Tự dưng muốn nói lại câu thơ chữ ký của Luke: Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta được thêm ngày nữa để yêu thương.

  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Hạnh bảo mình thứ hai bảo vệ. Tự dưng nhớ lại ngày bảo vệ của mình một năm trước.
    Nhớ rất nhiều thứ, nhớ cân ổi của Luke, nhớ Tuânchosoi đến được một lúc rồi phải đi đón em, giờ thằng bé đang ở xa quá, nhớ vợ thân yêu đã đến, nhớ thằng em kết nghĩa, thằng em lộn xộn Ranger với nhóm DDSV, nhớ Ka_mupmip đĩnh đạc và, má ơi, già dặn, nhớ S_H dám bỏ học đi xem...nhớ bao nhiêu thứ về những người trong Box, và đó là còn chưa kể đến bao nhiêu người bạn của mình nữa. Trời ạ, tự dưng cảm thấy dù thời gian này mình phải vượt qua nhiều khó khăn nhưng mà vẫn cảm thấy nhẹ lòng biết bao khi nghĩ về bao nhiêu thứ tình cảm dịu dàng và ấm áp ấy.....Tự dưng muốn nói lại câu thơ chữ ký của Luke: Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta được thêm ngày nữa để yêu thương.

  6. coolair

    coolair Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    22/09/2004: 7:20PM Tự nhiên lòng nặng trĩu, mình có đang đi đúng hướng không nhỉ? thật chẳng biết làm sao nữa, mình khủng hoảng mất rồi, tất cả mọi chuyện mình không còn tỉnh táo để suy tính. Đói, ăn cái bánh mì vào cảm thấy nhẹ bớt, híc, chuối thật...!!!!
  7. coolair

    coolair Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    22/09/2004: 7:20PM Tự nhiên lòng nặng trĩu, mình có đang đi đúng hướng không nhỉ? thật chẳng biết làm sao nữa, mình khủng hoảng mất rồi, tất cả mọi chuyện mình không còn tỉnh táo để suy tính. Đói, ăn cái bánh mì vào cảm thấy nhẹ bớt, híc, chuối thật...!!!!
  8. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, hàng chục lần em vào sửa thông tin cá nhân mà không thể nào được, có trang nghĩa hiệp nào ra tay giúp em với...
    (Nếu ở đây không có ai thật thì ...thì...em đi đây!!!!)
  9. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, hàng chục lần em vào sửa thông tin cá nhân mà không thể nào được, có trang nghĩa hiệp nào ra tay giúp em với...
    (Nếu ở đây không có ai thật thì ...thì...em đi đây!!!!)
  10. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Em gái thân mến,
    Ở đây có rất nhiều trang nghĩa hiệp, nhưng các đồng chí ấy bận công tác ở các gia trang khác rồi nên em cứ tự làm lâý thôi nhé.
    Hôm nọ ngồi xem film Mùa thu New York , hay thì hay thật nhưng mà mình ko thích kết thúc cuả nó. Mà quái lạ, mua được 2 bộ film nói về mùa thu thì cả 2 cùng có nội dung na ná nhau, họ gặp nhau tình cờ rồi yêu nhau thắm thiết. Sau đó cô gái bị bệnh hiểm nghèo, thời gian để tồn tại được tính bằng tháng , tuần rồi ngày và giờ , chàng trai đau khổ bất lực vì ko thể làm gì để giữ người yêu lại bên mình. Kịch bản cứ như film Hàn Quốc.
    Ngồi xem mà giật cả mình. Xem đến đâu vội vàng tự nhủ fải yêu thôi, yêu khẩn trương, đến đấy.
    Nhưng trước tiên là fải ngủ cái đã. Mệt rồi.

Chia sẻ trang này