1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Em gái thân mến,
    Ở đây có rất nhiều trang nghĩa hiệp, nhưng các đồng chí ấy bận công tác ở các gia trang khác rồi nên em cứ tự làm lâý thôi nhé.
    Hôm nọ ngồi xem film Mùa thu New York , hay thì hay thật nhưng mà mình ko thích kết thúc cuả nó. Mà quái lạ, mua được 2 bộ film nói về mùa thu thì cả 2 cùng có nội dung na ná nhau, họ gặp nhau tình cờ rồi yêu nhau thắm thiết. Sau đó cô gái bị bệnh hiểm nghèo, thời gian để tồn tại được tính bằng tháng , tuần rồi ngày và giờ , chàng trai đau khổ bất lực vì ko thể làm gì để giữ người yêu lại bên mình. Kịch bản cứ như film Hàn Quốc.
    Ngồi xem mà giật cả mình. Xem đến đâu vội vàng tự nhủ fải yêu thôi, yêu khẩn trương, đến đấy.
    Nhưng trước tiên là fải ngủ cái đã. Mệt rồi.
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22/9 10:33 pm
    Hôm nay giữa trưa đi trên đường Tôn Đức Thắng thấy một em áo đỏ xinh thế, rực rỡ cả góc đường. Liếc qua dòm mẹt cái. Trùi! Tưởng ai hoá ra là con bé đệ tử mình.
    Gọi giật lại làm nó giật cả mình.... Đang định phone cho nó để bàn về kế hoạch ọp lai trung thu....
    Tối! Tự dưng gặp một chuyện làm mình thấy buồn buồn. Phải chăng là do mình suy nghĩ nhiều quá???/ Nhưng rõ ràng là mình ko thích như thế. Mình cũng lại chẳng có lì do gì để mà không thích cả... Thật là phức tạp. Nhưng mà đáng ghét wá.....
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22/9 10:33 pm
    Hôm nay giữa trưa đi trên đường Tôn Đức Thắng thấy một em áo đỏ xinh thế, rực rỡ cả góc đường. Liếc qua dòm mẹt cái. Trùi! Tưởng ai hoá ra là con bé đệ tử mình.
    Gọi giật lại làm nó giật cả mình.... Đang định phone cho nó để bàn về kế hoạch ọp lai trung thu....
    Tối! Tự dưng gặp một chuyện làm mình thấy buồn buồn. Phải chăng là do mình suy nghĩ nhiều quá???/ Nhưng rõ ràng là mình ko thích như thế. Mình cũng lại chẳng có lì do gì để mà không thích cả... Thật là phức tạp. Nhưng mà đáng ghét wá.....
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi làm về, thấy một em áo đỏ xinh thế, rực rỡ cả góc đường. Liếc qua dòm mẹt cái. Trùi! Tưởng ai hoá ra là con bé bạn hiền Chuckle_over.
    Gọi giật lại làm nó giật cả mình.... Đang định nhắn offline cho nó kế hoạch làm xe ôm của mình dịp ọp lai trung thu....
    Thế mà cuối cùng cũng chưa thoả thuận được cái gì cả, bạn hiền còn phải chạy sô ở đâu thì phải.

  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi làm về, thấy một em áo đỏ xinh thế, rực rỡ cả góc đường. Liếc qua dòm mẹt cái. Trùi! Tưởng ai hoá ra là con bé bạn hiền Chuckle_over.
    Gọi giật lại làm nó giật cả mình.... Đang định nhắn offline cho nó kế hoạch làm xe ôm của mình dịp ọp lai trung thu....
    Thế mà cuối cùng cũng chưa thoả thuận được cái gì cả, bạn hiền còn phải chạy sô ở đâu thì phải.

  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi shopping về, ngồi trên bus thấy 1 thằng cha áo đỏ ,nhìn đằng sau nghĩ bụng chắc đẹp trai đấy, liếc qua cái mặt, trông fát gớm... chả quen, may quá !!!
    Rủ con em đi ăn ngoài, khều được 2 nhát thì lưng lửng dạ ,chả ăn được cái gì mặc dù lúc ở nhà thì đói muốn xỉu, la oai oái. Kiểu này chả mấy chốc mình xuống đất nói chuyện với giun .
    Bọn bạn nhắn offline rủ tối đi chơi, nhưng mà buồn ngủ quá trời ơi. Đi ngủ cái đã, mất ngủ cả đêm qua rồi.
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi shopping về, ngồi trên bus thấy 1 thằng cha áo đỏ ,nhìn đằng sau nghĩ bụng chắc đẹp trai đấy, liếc qua cái mặt, trông fát gớm... chả quen, may quá !!!
    Rủ con em đi ăn ngoài, khều được 2 nhát thì lưng lửng dạ ,chả ăn được cái gì mặc dù lúc ở nhà thì đói muốn xỉu, la oai oái. Kiểu này chả mấy chốc mình xuống đất nói chuyện với giun .
    Bọn bạn nhắn offline rủ tối đi chơi, nhưng mà buồn ngủ quá trời ơi. Đi ngủ cái đã, mất ngủ cả đêm qua rồi.
  8. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi học về nhìn thấy một đứa cũng mặc áo đỏ giống mình, làm mình đang nổi bần bật trên đường bỗng trở nên xẹp lép. Nghĩ bụng trông nó chắc phải xấu trai lắm..
    Bỗng dưng bị đúng đứa đấy gọi làm mình giật cả mình, quay mặt lại hoá ra bạn hiền S_Holland
    Kế hoạch được đi xe ôm ọp lai trung thu sao mà mù mịt thế đang giữa học kì thầy trò rủ nhau thi hết môn, hết môn rồi nửa kì sau học tiếp môn khác
  9. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi học về nhìn thấy một đứa cũng mặc áo đỏ giống mình, làm mình đang nổi bần bật trên đường bỗng trở nên xẹp lép. Nghĩ bụng trông nó chắc phải xấu trai lắm..
    Bỗng dưng bị đúng đứa đấy gọi làm mình giật cả mình, quay mặt lại hoá ra bạn hiền S_Holland
    Kế hoạch được đi xe ôm ọp lai trung thu sao mà mù mịt thế đang giữa học kì thầy trò rủ nhau thi hết môn, hết môn rồi nửa kì sau học tiếp môn khác
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Nhận được cái mail - đọc xong mà cứ tưởng của 1 ai đó chả quen bao giờ chứ ko phải là của một người bạn. Chán chả muốn reply mặc dù thói quen của mình là luôn luôn viết lại sau khi nhận được mail.
    Lại dọn nhà, lại bực mình. Nhiều lúc muốn quát um lên mà ko được.

Chia sẻ trang này