1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    ngắn tun tủn thế thôi hả? nhật kí của bà quái quá.Kha kha kha đi uống bia không?
  2. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Mr Lucky dạo này chỉ trích mình nhiều quá hết nói nặng lời ( em ác lém ) đến nhẹ lời ( mỉa mai ????? như ở bài post trên ), híc, có tội tình gì đâu cơ chứ , chỉ có cái tội là không đi offline, căn bản mọi người lại chuyển ngay sang CN ( lịch cũ là thứ 2) hu hu không thèm giải thích nữa........... Tủi thân quaaaaáa !!!!!!!!!!
  3. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Mr Lucky dạo này chỉ trích mình nhiều quá hết nói nặng lời ( em ác lém ) đến nhẹ lời ( mỉa mai ????? như ở bài post trên ), híc, có tội tình gì đâu cơ chứ , chỉ có cái tội là không đi offline, căn bản mọi người lại chuyển ngay sang CN ( lịch cũ là thứ 2) hu hu không thèm giải thích nữa........... Tủi thân quaaaaáa !!!!!!!!!!
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Híc, ban đầu đọc baìu của em Sea, tưởng em ý bênh vực mình, đang cảm động rơi nước mắt, hoá ra cũng vì em ý mà thôi, thất vọng quá.....!!!!
    Hôm nay vui thật, không biết có người nào vui cùng mình không, he he, dù gì thì cuộc gặp gỡ cũng đã diễn ra, tuy chiều nay mình có bị trách một chút, nhưng có sao, ha ha, ban đầu thế là ổn rồi.

  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Híc, ban đầu đọc baìu của em Sea, tưởng em ý bênh vực mình, đang cảm động rơi nước mắt, hoá ra cũng vì em ý mà thôi, thất vọng quá.....!!!!
    Hôm nay vui thật, không biết có người nào vui cùng mình không, he he, dù gì thì cuộc gặp gỡ cũng đã diễn ra, tuy chiều nay mình có bị trách một chút, nhưng có sao, ha ha, ban đầu thế là ổn rồi.

  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Nhiều việc, quá nhiều việc. Họp lớp rồi lại hẹn đi Thành cổ với Tâm. Thực ra thì cũng không hẳn là bằng lòng với tất cả những gì được xem ngày hôm nay. Ừm nhưng dù sao cũng vui, thằng bạn mình càng lúc mình càng thấy nó ngoan mới chết dở. Tiếc là đến phút cuối không thể chia cho nó một nửa túi bánh bao chiên đóng túi của mình được. ( Ăn là sự nghiệp vĩ đại mà). Nhưng vui nhất là đã tính sổ vẹn toàn với nó.
    Còn lớp mình, nhiều thay đổi và vẫn có những con người vẫn y nguyên như vậy. Bích mang chồng đến, Kim, Lê báo cuối năm, Chi Hiền chuẩn bị có em bé mới, Thi cũng thế nhưng xa quá không lên được. Cô Ngọc và cô Vân, nói phỉ phui vừa đi đám ma về, hic, cả bộ đồ đen, kinhkhủng . Nhưng cô Ngọc vẫn vậy. Thật hay, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc. Nhưng mag cụ Đoàn thì vẫn vậy, triết lý và triết lý , hic, lần nào gặp mình cũng phải cãi nhau với cụ cả mớ triết lý Đông Tây. Hic, nhức đầu. Hơ hơ, mà công nhận thằng Dũng con lại đẹp trai ra mới hay chứ, ngời ngời như diễn viên luôn. Cũng chững chạc ra chút chút nhưng vẫn "tủ lạnh" như dạo nào. Được cái dạo này có vẻ hay cười mủm mỉm hơn rồi.
    Rồi quá khứ, hiện tại và tương lai sẽ là những chứng nhân cho những con người gặp nhau hôm nay, ai sẽ là người còn mãi liên hệ với mọi người đây. Mình mong quá, mọi người vẫn hoài mỉm cười và thân thiện với nhau như hôm nay.

  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Nhiều việc, quá nhiều việc. Họp lớp rồi lại hẹn đi Thành cổ với Tâm. Thực ra thì cũng không hẳn là bằng lòng với tất cả những gì được xem ngày hôm nay. Ừm nhưng dù sao cũng vui, thằng bạn mình càng lúc mình càng thấy nó ngoan mới chết dở. Tiếc là đến phút cuối không thể chia cho nó một nửa túi bánh bao chiên đóng túi của mình được. ( Ăn là sự nghiệp vĩ đại mà). Nhưng vui nhất là đã tính sổ vẹn toàn với nó.
    Còn lớp mình, nhiều thay đổi và vẫn có những con người vẫn y nguyên như vậy. Bích mang chồng đến, Kim, Lê báo cuối năm, Chi Hiền chuẩn bị có em bé mới, Thi cũng thế nhưng xa quá không lên được. Cô Ngọc và cô Vân, nói phỉ phui vừa đi đám ma về, hic, cả bộ đồ đen, kinhkhủng . Nhưng cô Ngọc vẫn vậy. Thật hay, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc. Nhưng mag cụ Đoàn thì vẫn vậy, triết lý và triết lý , hic, lần nào gặp mình cũng phải cãi nhau với cụ cả mớ triết lý Đông Tây. Hic, nhức đầu. Hơ hơ, mà công nhận thằng Dũng con lại đẹp trai ra mới hay chứ, ngời ngời như diễn viên luôn. Cũng chững chạc ra chút chút nhưng vẫn "tủ lạnh" như dạo nào. Được cái dạo này có vẻ hay cười mủm mỉm hơn rồi.
    Rồi quá khứ, hiện tại và tương lai sẽ là những chứng nhân cho những con người gặp nhau hôm nay, ai sẽ là người còn mãi liên hệ với mọi người đây. Mình mong quá, mọi người vẫn hoài mỉm cười và thân thiện với nhau như hôm nay.

  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Trùi đất, nghỉ 1 fát mấy ngày liền, hum ni đi học lại, tự dưng thấy là lạ như ngày đầu tiên đến trường vậy! Hix, chưa gì điểm danh đã bị chữ Muộn to đùng!...
    Hình như sắp mùa đông, hay là có điềm gì thế này , mà tự dưng trời lại lù rù thế ko biết? Chán nắng rùi đây! Chẹp, cũng đỡ cho thân mình, 1h30 fải đi dạy hoc rùi, nắng thì cũng tỏi...
    Lạy giời, có cái gì mới mẻ hơn cho nó vui vẻ cái nèo
    Sáng ra đã nghe papa sửa 1 bài, thấm thía lắm, nhưng con của papa chỉ là 1 đứa tầm thường... cũng chả biết fải làm sao... mà làm gì nữa... huhu
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Trùi đất, nghỉ 1 fát mấy ngày liền, hum ni đi học lại, tự dưng thấy là lạ như ngày đầu tiên đến trường vậy! Hix, chưa gì điểm danh đã bị chữ Muộn to đùng!...
    Hình như sắp mùa đông, hay là có điềm gì thế này , mà tự dưng trời lại lù rù thế ko biết? Chán nắng rùi đây! Chẹp, cũng đỡ cho thân mình, 1h30 fải đi dạy hoc rùi, nắng thì cũng tỏi...
    Lạy giời, có cái gì mới mẻ hơn cho nó vui vẻ cái nèo
    Sáng ra đã nghe papa sửa 1 bài, thấm thía lắm, nhưng con của papa chỉ là 1 đứa tầm thường... cũng chả biết fải làm sao... mà làm gì nữa... huhu
  10. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai thèm hỏi một đứa cai net khổ như thế nào , nên cứ cách ngày mình lại phải ra mạng một lần.Khổ thật !

Chia sẻ trang này