1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hơ, lướt qua một số box của các trường Đại học lớn và kiểm tra thử số bài viết thì mới thấy box mình hoành tráng ghê, chắc là box mạnh nhất đây bà con ạ. Cơ mà như thế cũng có nghĩa là dân ta bỏ hơi nhiều thời gian vào in tẹc néc đó, có cần xem xét lại mình một chút không nhỉ???
    Viết thế thôi, nhưng tớ không bảo các anh, các chị, các em không viết bài nữa đâu nha.
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em là gì giữa bề bộn đời anh?
    Em biết gọi anh như thế nào đây?
    Là bạn?
    Là anh?
    Hay là gì khác?
    Và trong anh ... Trời ơi, em không biết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh?
    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi,
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi,
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nỗi mình đâu?
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta ...
    (Thơ BTN)
    Tình cờ
    Tình cờ tôi gặp anh
    Tình cờ sao chung nhóm
    Tình cờ nối tiếp tình cờ
    Thương anh có phải tình cờ không ta?
    Gặp anh không phải tình cờ
    Tình cờ ánh mắt đa tình của em
    Thương anh không phải tình cờ
    Tình cờ duyên số phận trời đã se
    Tình cờ nối tiếp tình cờ
    Tình cờ em đã trao tay tim mình
    Yêu anh không phải tình cờ đâu cưng
    Tình cờ nối tiếp tình cờ
    Tình cờ nước mắt xoe tròn trên mi
    Tình cờ nối tiếp tình cờ
    Tim em vụn vỡ theo tình cờ trôi...
    Tình cờ nối tiếp tình cờ
    Tình cờ có để ta lạc mất nhau trong đời?
    ------------------------------------------------------------
    Đi học thì buồn ngủ , xin nghỉ để về nhà ... nằm được 1 lúc thì lại mò dậy.. giờ này mắt vẫn thao láo... như điên. Bực hết cả mình.
    Lọ mọ đọc được 2 bài thơ hay trên mạng. Nhân lúc đang giận dỗi và ko ngủ được, viết thơ vậy.
    Tình cờ nối tiếp tình cờ
    Duyên phận rui rủi tình cờ gặp nhau.
    Tình cờ thế rồi yêu nhau
    Tình cờ có đứa giận lâu dỗi dài.
    Tình cờ biết anh đa tài
    Và anh cũng có vài người ngoài em.
    Tình cờ thôi ! Em chẳng ghen!
    Chỉ thấy chút gì nhóm nhen trống trải.
    Nếu biết mình sẽ khắc khoải
    Em chẳng tình cờ quay lại đâu anh.
    Lỡ tình cờ em mong manh
    Giương buồm bão tố chắc canh ko lành.
    Nếu mai mình thành của nhau
    Em về chốn ấy làm đau lòng người.
    Tình cờ thôi nhé người ơi
    Yêu em đừng để chơi vơi thế này.
    Đọc câu thơ - nuớc mắt dài
    Thẫn thờ thương nhớ khẽ nhoài vào tim.
    Người ta chẳng nói, lặng im
    Chỉ riêng em muốn một mình hỏi anh
    Em là gì giữa bộn bề đời anh..tình cờ?
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em là gì giữa bề bộn đời anh?
    Em biết gọi anh như thế nào đây?
    Là bạn?
    Là anh?
    Hay là gì khác?
    Và trong anh ... Trời ơi, em không biết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh?
    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi,
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi,
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nỗi mình đâu?
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta ...
    (Thơ BTN)
    Tình cờ
    Tình cờ tôi gặp anh
    Tình cờ sao chung nhóm
    Tình cờ nối tiếp tình cờ
    Thương anh có phải tình cờ không ta?
    Gặp anh không phải tình cờ
    Tình cờ ánh mắt đa tình của em
    Thương anh không phải tình cờ
    Tình cờ duyên số phận trời đã se
    Tình cờ nối tiếp tình cờ
    Tình cờ em đã trao tay tim mình
    Yêu anh không phải tình cờ đâu cưng
    Tình cờ nối tiếp tình cờ
    Tình cờ nước mắt xoe tròn trên mi
    Tình cờ nối tiếp tình cờ
    Tim em vụn vỡ theo tình cờ trôi...
    Tình cờ nối tiếp tình cờ
    Tình cờ có để ta lạc mất nhau trong đời?
    ------------------------------------------------------------
    Đi học thì buồn ngủ , xin nghỉ để về nhà ... nằm được 1 lúc thì lại mò dậy.. giờ này mắt vẫn thao láo... như điên. Bực hết cả mình.
    Lọ mọ đọc được 2 bài thơ hay trên mạng. Nhân lúc đang giận dỗi và ko ngủ được, viết thơ vậy.
    Tình cờ nối tiếp tình cờ
    Duyên phận rui rủi tình cờ gặp nhau.
    Tình cờ thế rồi yêu nhau
    Tình cờ có đứa giận lâu dỗi dài.
    Tình cờ biết anh đa tài
    Và anh cũng có vài người ngoài em.
    Tình cờ thôi ! Em chẳng ghen!
    Chỉ thấy chút gì nhóm nhen trống trải.
    Nếu biết mình sẽ khắc khoải
    Em chẳng tình cờ quay lại đâu anh.
    Lỡ tình cờ em mong manh
    Giương buồm bão tố chắc canh ko lành.
    Nếu mai mình thành của nhau
    Em về chốn ấy làm đau lòng người.
    Tình cờ thôi nhé người ơi
    Yêu em đừng để chơi vơi thế này.
    Đọc câu thơ - nuớc mắt dài
    Thẫn thờ thương nhớ khẽ nhoài vào tim.
    Người ta chẳng nói, lặng im
    Chỉ riêng em muốn một mình hỏi anh
    Em là gì giữa bộn bề đời anh..tình cờ?
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Sướng chưa, híc, hôm qua buồn quá, 11h mới về, online, rồi lại đi uống đến nỗi không đươc mục kích màn trình diễn của Hy Lạp. Hic, giờ thì mệt quá, đói quá.
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Sướng chưa, híc, hôm qua buồn quá, 11h mới về, online, rồi lại đi uống đến nỗi không đươc mục kích màn trình diễn của Hy Lạp. Hic, giờ thì mệt quá, đói quá.
  6. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được ăn no Caramel thích quá! Chả mấy chốc mà mình sẽ béo như con pig.
  7. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được ăn no Caramel thích quá! Chả mấy chốc mà mình sẽ béo như con pig.
  8. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Sáng sơm ra đã bị dựng dậy bà chị rủ mình đi chơi mà cao su 1 tiếng rồi giờ này vẫn chưa đến, híc... điên hết cả tiết. Cuộc sống có một chút thay đổi...mình sẽ không còn làm những việc hằng ngày mình đã làm. Một thay đổi nhỏ, mình tin là sẽ tốt hơn, phải có sự thay đổi...
  9. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Sáng sơm ra đã bị dựng dậy bà chị rủ mình đi chơi mà cao su 1 tiếng rồi giờ này vẫn chưa đến, híc... điên hết cả tiết. Cuộc sống có một chút thay đổi...mình sẽ không còn làm những việc hằng ngày mình đã làm. Một thay đổi nhỏ, mình tin là sẽ tốt hơn, phải có sự thay đổi...
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Còn hai ngày nữa thi Triết, ha , tha hồ mà bù đầu với những thứ kinh khủng mà mình nhằn như nhằn cơm sống.
    Thế mà thằng bạn quái nhân của mình lại còn bảo là cứ học trên lớp ấy. Đâu phải ai cũng quái nhân như nó được đâu. Hic, mặc dù nó nói có phần đúng nhưng mà môn mình không thích thì mình không học được. Thôi đành cố vậy!!!!!!!!
    Lương có thể chuyển vào KTX mình cũng mong thế. Như thế ổn hơn!!!!!
    Oa, nhiều việc phải thanh toán quá, má ơi, chỉ muốn ngủ và ngủ, muốn ăn và ăn thôi. Giờ giấc loạn lên vì bóng đá rồi. Còn 3 câu nữa, thôi cố gắng về nhằn nốt vậy!!!! Nhằn xong xem Bóng'' đá là vừa !

Chia sẻ trang này