1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai thèm hỏi một đứa cai net khổ như thế nào , nên cứ cách ngày mình lại phải ra mạng một lần.Khổ thật !
  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm kia đi học về mình phóng như bay cho về nhà kịp "giờ giới nghiêm" lúc ấy cũng phải gần 10h rồi còn đâu. Thế mà mình vẫn nhìn thấy em ý đi nhẩn nha ngoài đường chả có vẻ vội vã Thế mà người yêu của em ý suốt ngày lên mạng than khóc là em ý như công chúa cấm cung, chẳng được đi chơi buổi tối bao giờ
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm kia đi học về mình phóng như bay cho về nhà kịp "giờ giới nghiêm" lúc ấy cũng phải gần 10h rồi còn đâu. Thế mà mình vẫn nhìn thấy em ý đi nhẩn nha ngoài đường chả có vẻ vội vã Thế mà người yêu của em ý suốt ngày lên mạng than khóc là em ý như công chúa cấm cung, chẳng được đi chơi buổi tối bao giờ
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 14/10/2004
    Cuộc sống nhiều khi bất công.Nhận được tin về một người...Sững sờ...Tại sao lại có thể như thế được?Ta vẫn nghĩ...người tốt sẽ nhận được điều tốt đẹp,nên không bao giờ lo sợ mình sẽ tự nhiên rời khỏi cuộc sống này-vì mình là người tốt!Thế thì....Em đã làm điều gì không đúng
    Nhớ về nhiều thứ....nhưng chẳng muốn nói ra.Nhắc lại chỉ làm người ta thêm đau thôi.Ở một nơi rất xa...không trên mặt đất này,chúc em có được những điều em đáng được nhận....
    Con người sinh ra không phải để rồi tan biến đi như một hạt cát vô danh.Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất,in dấu lại trong trái tim người khác.
    Với mỗi người...nét in đậm hoặc mờ.Với chị...Nó là một nét khắc không bao giờ liền lại.....
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 14/10/2004
    Cuộc sống nhiều khi bất công.Nhận được tin về một người...Sững sờ...Tại sao lại có thể như thế được?Ta vẫn nghĩ...người tốt sẽ nhận được điều tốt đẹp,nên không bao giờ lo sợ mình sẽ tự nhiên rời khỏi cuộc sống này-vì mình là người tốt!Thế thì....Em đã làm điều gì không đúng
    Nhớ về nhiều thứ....nhưng chẳng muốn nói ra.Nhắc lại chỉ làm người ta thêm đau thôi.Ở một nơi rất xa...không trên mặt đất này,chúc em có được những điều em đáng được nhận....
    Con người sinh ra không phải để rồi tan biến đi như một hạt cát vô danh.Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất,in dấu lại trong trái tim người khác.
    Với mỗi người...nét in đậm hoặc mờ.Với chị...Nó là một nét khắc không bao giờ liền lại.....
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Tôi về nhà vào lúc nửa đêm , sau 2 tiếng đồng hồ ngồi im lặng ngẫm nghĩ về cảm giác của mình với một người nữa, tôi chợt nhận ra dường như mình thay đổi quá nhiều.
    Click chuột vào địa chỉ quen thuộc trong Favourites, giật mình khi nhìn topic đầu tiên - topic mới nhất trong box.
    Sững sờ, chết lặng. Câu hỏi vang lên trong đầu, mà ko ... fải nói là đang gào lên mới đúng .. tại sao? Tại sao cuộc sống lại bất công như thế. ...............
    Giờ thì tôi chỉ còn biết mong sao mắt kính lấp lánh của tôi sớm được an nghỉ nơi quê nhà.
    Tôi sẽ nhớ em lắm....
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Tôi về nhà vào lúc nửa đêm , sau 2 tiếng đồng hồ ngồi im lặng ngẫm nghĩ về cảm giác của mình với một người nữa, tôi chợt nhận ra dường như mình thay đổi quá nhiều.
    Click chuột vào địa chỉ quen thuộc trong Favourites, giật mình khi nhìn topic đầu tiên - topic mới nhất trong box.
    Sững sờ, chết lặng. Câu hỏi vang lên trong đầu, mà ko ... fải nói là đang gào lên mới đúng .. tại sao? Tại sao cuộc sống lại bất công như thế. ...............
    Giờ thì tôi chỉ còn biết mong sao mắt kính lấp lánh của tôi sớm được an nghỉ nơi quê nhà.
    Tôi sẽ nhớ em lắm....
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi...
    Khi người ta có niềm vui và hạnh phúc, hãy ráng giữ gìn, chỉ sợ rằng một lúc nào đó, niềm vui và hạnh phúc ấy bỏ ta mà đi, chưa kịp cảm nhận hết, chưa kịp yêu thương hết, chưa kịp cảm nhận đc màu của cuộc sống tuyệt đẹp quanh mình... ấy là điều thật tiếc biết bao!
    Còn khi người ta chợt gặp fải nỗi buồn hay bất hạnh, hãy cố gắng vượt qua! Mọi trở ngại không phải là đích đến mà là thách thức, vượt qua để khẳng định mình!
    Ngày mai, có thể tôi có niềm vui và hạnh phúc...
    Hoặc giả, một chuyện gì đó sẽ xảy ra... Cũng chẳng biết nữa...
    *********************************************************************
    23.10
    Sáng! Thật là lạnh... Chẳng hiểu là đã mùa đông chưa nhỉ? Trước khi đi ngủ, vẫn phởn phơ lắm, thế mà 5h30, chuông 1 fát là bải oải! Hix... Ngày nào cũng là 1 cuộc đấu tranh tư tưởng: Dậy hay là chăn ấm, đệm êm thế này...
    muộn 1 chút là trễ xe, trễ 1 chuyến xe là đi học muộn! Thầy cô thoáng thoáng thì lượn cửa cuối lớp, khó khăn là thành nghỉ 1 buổi...
    Đến bao giờ thì nhớn nhớn đc hơn nhỉ, kiểu như trời lạnh đến mấy cũng vẫn vui vẻ dậy, măm măm và đi học... mà đi học đầy đủ và đúng giờ nữa chứ... Chẹp!
    Đã thế trời lại còn khô hanh, 1 ngày mấy kiểu thời tiết: Lạnh, hơi lạnh, ấm, hơi ấm... thời trang nào cho vừa
    Tiết Anh, chủ đề là 1 ngày ko đc hợp ý, con bạn ngồi trên như trút đc tấm lòng, nói như 1 bài diễn thuyết, tay chân vung vẩy trước mặt cô: Rút lại thì ngày nào cũng là 1 ngày ko vừa ý! Hix, fải dậy sớm, fải đi bộ, fải chờ xe bus, rùi lúc về cũng thế! Đã vậy, ngày nào trên lớp cũng như ngày nào, học thì ko hiểu, ko học lại khò khò... Nhàm chưa! Chả hiểu sao, ngồi nghe nó nói, mình thấy đồng cảm thế không biết, 2 lần buột miệng: mee too...
    1. Mình cũng đã măm sáng đâu!
    2. Bà đi xe bus 19 thì tôi đi số 2, nói chung là chẳng khác gì nhau...
    May làm sao đc nghỉ 2 tiết KTVM, cuộc sống muôn màu nha , giờ thì đói quá, chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, măm măm để đi dạy học... 2 ngày nghỉ bận quá, chẳng biết có nên xếp lịch dạy hoc thế này ko, chỉ sợ cứ rảnh ra là lại nghĩ này nghĩ nọ, đành cứ để mình bận vậy!
    Thui về thui... đói quá!
    Hubby ơi, ngủ ngon!
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi...
    Khi người ta có niềm vui và hạnh phúc, hãy ráng giữ gìn, chỉ sợ rằng một lúc nào đó, niềm vui và hạnh phúc ấy bỏ ta mà đi, chưa kịp cảm nhận hết, chưa kịp yêu thương hết, chưa kịp cảm nhận đc màu của cuộc sống tuyệt đẹp quanh mình... ấy là điều thật tiếc biết bao!
    Còn khi người ta chợt gặp fải nỗi buồn hay bất hạnh, hãy cố gắng vượt qua! Mọi trở ngại không phải là đích đến mà là thách thức, vượt qua để khẳng định mình!
    Ngày mai, có thể tôi có niềm vui và hạnh phúc...
    Hoặc giả, một chuyện gì đó sẽ xảy ra... Cũng chẳng biết nữa...
    *********************************************************************
    23.10
    Sáng! Thật là lạnh... Chẳng hiểu là đã mùa đông chưa nhỉ? Trước khi đi ngủ, vẫn phởn phơ lắm, thế mà 5h30, chuông 1 fát là bải oải! Hix... Ngày nào cũng là 1 cuộc đấu tranh tư tưởng: Dậy hay là chăn ấm, đệm êm thế này...
    muộn 1 chút là trễ xe, trễ 1 chuyến xe là đi học muộn! Thầy cô thoáng thoáng thì lượn cửa cuối lớp, khó khăn là thành nghỉ 1 buổi...
    Đến bao giờ thì nhớn nhớn đc hơn nhỉ, kiểu như trời lạnh đến mấy cũng vẫn vui vẻ dậy, măm măm và đi học... mà đi học đầy đủ và đúng giờ nữa chứ... Chẹp!
    Đã thế trời lại còn khô hanh, 1 ngày mấy kiểu thời tiết: Lạnh, hơi lạnh, ấm, hơi ấm... thời trang nào cho vừa
    Tiết Anh, chủ đề là 1 ngày ko đc hợp ý, con bạn ngồi trên như trút đc tấm lòng, nói như 1 bài diễn thuyết, tay chân vung vẩy trước mặt cô: Rút lại thì ngày nào cũng là 1 ngày ko vừa ý! Hix, fải dậy sớm, fải đi bộ, fải chờ xe bus, rùi lúc về cũng thế! Đã vậy, ngày nào trên lớp cũng như ngày nào, học thì ko hiểu, ko học lại khò khò... Nhàm chưa! Chả hiểu sao, ngồi nghe nó nói, mình thấy đồng cảm thế không biết, 2 lần buột miệng: mee too...
    1. Mình cũng đã măm sáng đâu!
    2. Bà đi xe bus 19 thì tôi đi số 2, nói chung là chẳng khác gì nhau...
    May làm sao đc nghỉ 2 tiết KTVM, cuộc sống muôn màu nha , giờ thì đói quá, chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, măm măm để đi dạy học... 2 ngày nghỉ bận quá, chẳng biết có nên xếp lịch dạy hoc thế này ko, chỉ sợ cứ rảnh ra là lại nghĩ này nghĩ nọ, đành cứ để mình bận vậy!
    Thui về thui... đói quá!
    Hubby ơi, ngủ ngon!
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không trở lại nhỉ. Box mình dần dần bình thường lại rồi, cũng tốt, điều gì đến rồi thì cũng phải qua đi chứ.

Chia sẻ trang này