1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Noi den boi'' bai` minh moi nho, ngay truoc di hoc, ngay nao cung loi bo bai` ra lam nham, " nguoi yeu toi ten la xyz, neu yeu toi thi len bo J, Q thay doi, K ghet, 7,8 binh thuong, 9 nho, 10 thuong " he he ..... co lan no'' ra nguyen 1 bo J lam minh mat cong to tuong may ngay troi, ra duong, nhin ai cung dom` dom`, ko biet nguoi ta co yeu minh khong? hi'' hi''.
    Co rat nhieu kieu boi'', ko biet " nguoi yeu" minh thich kieu nao. Hom nao ranh, fai hoi moi duoc.
    Con co lan boi'' chen, cai chen chay vong vong, ra mot cai ten la hoac, diem lai trong so nhung nguoi minh dang rung rinh thi ko ai co'' cai ten do''. Sau nay, co 1 lan nghe ai do'' noi den boi'' chen moi nho'' lai, gio thi minh da biet ten do'' la cua ai, chep chep, dung la chay ko khoi nang''.
    Thoi di hoc.
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Xúc động dào dạt. Nghe bạn hiền với đệ tử nhắn tin hỏi thăm mà quả đầu gồi đang đau cũng tự nhiên khỏi hẳn. Mặc dù con bé đệ tử vì tiết kiệm 500 nên gửi kèm thêm thông báo là khoe nó đang dùng net free ở trường, và nói rằng chỉ thương con xe thôi. Cơ mà lên đây đọc thấy mọi người có vẻ hỉ hả vì chuyện đấy hơn là bầy tỏ sự thương cảm thật sự... chấp nhận thôi, đời là thế!
    Còn bạn Global nói tết về thì sao? Năm nào mà chả về, có điều ở được HN này bao nhiêu đâu mà... Vip nên bận lém, rốt cục cái Box này có mấy người được vinh dự biết mặt bạn đâu cơ chứ. Nếu định mượn thế mấy hôm Tết thì nhắn tin hỏi em auro trước nhé...
    Hôm qua là một ngày vô cùng cực khổ. Ngồi lỳ bên máy tính suốt từ sáng đến 9h30 tối, cuối cùng cũng xong được cái đồ án Thuỷ Điện. Có điều bản vẽ hơi bố láo một tí ( nói thía này bác Long40d nghe được xui thày Dũng súp pờ soi bản vẽ của mình thì chết... ặc ặc) Mong là đồ án mình được duyệt, không phải bảo vệ, amen!
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Xúc động dào dạt. Nghe bạn hiền với đệ tử nhắn tin hỏi thăm mà quả đầu gồi đang đau cũng tự nhiên khỏi hẳn. Mặc dù con bé đệ tử vì tiết kiệm 500 nên gửi kèm thêm thông báo là khoe nó đang dùng net free ở trường, và nói rằng chỉ thương con xe thôi. Cơ mà lên đây đọc thấy mọi người có vẻ hỉ hả vì chuyện đấy hơn là bầy tỏ sự thương cảm thật sự... chấp nhận thôi, đời là thế!
    Còn bạn Global nói tết về thì sao? Năm nào mà chả về, có điều ở được HN này bao nhiêu đâu mà... Vip nên bận lém, rốt cục cái Box này có mấy người được vinh dự biết mặt bạn đâu cơ chứ. Nếu định mượn thế mấy hôm Tết thì nhắn tin hỏi em auro trước nhé...
    Hôm qua là một ngày vô cùng cực khổ. Ngồi lỳ bên máy tính suốt từ sáng đến 9h30 tối, cuối cùng cũng xong được cái đồ án Thuỷ Điện. Có điều bản vẽ hơi bố láo một tí ( nói thía này bác Long40d nghe được xui thày Dũng súp pờ soi bản vẽ của mình thì chết... ặc ặc) Mong là đồ án mình được duyệt, không phải bảo vệ, amen!
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Tại đường xá xa xôi cách trở, nên ko có cơ hội hàn huyên thôi chứ tấm chân tình của mọi người và của Luck làm sao tớ ko biết ... năm nay tớ về cũng ko biết là có gặp được ai ko. Sợ là gần Tết ai cũng bận rộn nội ngoại 2 bên, nhà mình nhà vợ - rõ khổ ! Cứ free như mình là chả sao. ( giờ mới thấy hết giá trị sung sướng của việc chưa đeo gông vào cổ )
    He he, có đứa đang hỏi mình chuyện bói chén ... thiên cơ bất khả lộ .. nhá !!!
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Tại đường xá xa xôi cách trở, nên ko có cơ hội hàn huyên thôi chứ tấm chân tình của mọi người và của Luck làm sao tớ ko biết ... năm nay tớ về cũng ko biết là có gặp được ai ko. Sợ là gần Tết ai cũng bận rộn nội ngoại 2 bên, nhà mình nhà vợ - rõ khổ ! Cứ free như mình là chả sao. ( giờ mới thấy hết giá trị sung sướng của việc chưa đeo gông vào cổ )
    He he, có đứa đang hỏi mình chuyện bói chén ... thiên cơ bất khả lộ .. nhá !!!
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì, như tớ đây, nội ngoại gì cũng xa hết, tha hồ nhá, tết Global về sơm sớm bọn mình gặp mặt cái nhờ, biết đâu, có duyên thì hay , bọn mình hết cô đơn nhờ nhờ. Ui miẹ ơi, con hồi hộp quá. (Mà thông báo luôn, thằng Lucky còn có cô nàng Xinh_gái nữa, bon chen làm giề)
    Mí lại, tớ cũng đẹp trai không thua kém thằng cu Lucky nhá

  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì, như tớ đây, nội ngoại gì cũng xa hết, tha hồ nhá, tết Global về sơm sớm bọn mình gặp mặt cái nhờ, biết đâu, có duyên thì hay , bọn mình hết cô đơn nhờ nhờ. Ui miẹ ơi, con hồi hộp quá. (Mà thông báo luôn, thằng Lucky còn có cô nàng Xinh_gái nữa, bon chen làm giề)
    Mí lại, tớ cũng đẹp trai không thua kém thằng cu Lucky nhá

  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Úi giời, đọc NK của bác Sờ, cái câu cuối cùng í...

    NK của mình:
    Hum ni là 1 ngày khá đẹp trời! Ông giời hay thật, thích nóng là nóng ngay lên, thích lạnh thì cắt da cắt ruột người ta! Mà giờ nóng hay lạnh thì cũng chẳng giải quyết đc vấn đề gì... Sắp thi roài!
    Vừa kiểm tra KTVM, chẳng làm đc gì cả... huhu, may mà 2 tiết tiếng Anh đc nghỉ để " ổn định tinh thần" , âu cũng coi là bù đắp, hehe...
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Úi giời, đọc NK của bác Sờ, cái câu cuối cùng í...

    NK của mình:
    Hum ni là 1 ngày khá đẹp trời! Ông giời hay thật, thích nóng là nóng ngay lên, thích lạnh thì cắt da cắt ruột người ta! Mà giờ nóng hay lạnh thì cũng chẳng giải quyết đc vấn đề gì... Sắp thi roài!
    Vừa kiểm tra KTVM, chẳng làm đc gì cả... huhu, may mà 2 tiết tiếng Anh đc nghỉ để " ổn định tinh thần" , âu cũng coi là bù đắp, hehe...
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay hầu như chẳng học hành được mấy. Đúng là thời gian ôn càng dài thì càng lươn khươn tợn. Cứ tình hình này đến ngày cuối cùng lại bò ra mà học thôi. Môn Thuỷ Điện này dài quá đi mất, lại lắm cái linh tinh ở đâu ấy.
    Ngày hôm nay đi học thêm, đã chuẩn bị bao nhiêu thứ để hỏi thầy, ai dè lúc hỏi, thầy nói chẳng có gì để mà hỏi cả... thế thì đi học thêm để làm gì chứ? Cũng tại lớp mình, thời gian cuối rã đám, làm cho thầy đâm ra ghét cả lớp. Rồi chẳng biết điểm thi sẽ thế nào đây nữa.
    Dù sao cũng mừng vì không phải bảo vệ đồ án. Bỏ bớt được một mối lo lắng bị cấm thi!

Chia sẻ trang này