1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay hầu như chẳng học hành được mấy. Đúng là thời gian ôn càng dài thì càng lươn khươn tợn. Cứ tình hình này đến ngày cuối cùng lại bò ra mà học thôi. Môn Thuỷ Điện này dài quá đi mất, lại lắm cái linh tinh ở đâu ấy.
    Ngày hôm nay đi học thêm, đã chuẩn bị bao nhiêu thứ để hỏi thầy, ai dè lúc hỏi, thầy nói chẳng có gì để mà hỏi cả... thế thì đi học thêm để làm gì chứ? Cũng tại lớp mình, thời gian cuối rã đám, làm cho thầy đâm ra ghét cả lớp. Rồi chẳng biết điểm thi sẽ thế nào đây nữa.
    Dù sao cũng mừng vì không phải bảo vệ đồ án. Bỏ bớt được một mối lo lắng bị cấm thi!
  2. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là một ngày thất bại của mình. Thằng bạn Lucky của mình nói cũng đúng, thời gian ôn tập càng dài thì càng lươn khươn tợn, tự thấy chán mình.
    Hôm nay đi học phụ đạo cũng chẳng có gì mới mẻ cả, ko trả lời câu hỏi (như Lucky đã kể), giới hạn cũng chẳng khác gì cái mình có thành ra cũng chẳng phải nói câu tiếc quá câu này mình lỡ học rùi. CHÁN.
    Cuối buổi chiều lên Khoa họp bàn về cái trại của Khoa thì nản hẳn. Bỏ công bỏ sức ra nghĩ 1 cái cổng trại khá hoành tráng, thiết kế chi tiết cụ thể, hỏi hết giá cả vật liệu xong rùi thì bị gạch toẹt. Dù là mình cùng làm với một số người nữa nhưng mà như vậy thì thật quá tệ. Bắt làm hùng hục rùi thì phác ra một thiết kế mới thì bó tay. Mỗi tội ko dám kêu, kêu thì bị đập cho toè mỏ ngay, kể cả anh Tâm (người cùng thiết kế với mình). Thôi, kiểu này thì em xin nhường lại cho các bác thôi, để em còn lo ôn TĐ với.
    Một ngày vô vị, bi giờ đi ngủ thui, sáng mai dậy sớm được thì học còn ko thì lại sang TV tu tiếp. Đúng là:" Đời là bể khổ"
  3. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là một ngày thất bại của mình. Thằng bạn Lucky của mình nói cũng đúng, thời gian ôn tập càng dài thì càng lươn khươn tợn, tự thấy chán mình.
    Hôm nay đi học phụ đạo cũng chẳng có gì mới mẻ cả, ko trả lời câu hỏi (như Lucky đã kể), giới hạn cũng chẳng khác gì cái mình có thành ra cũng chẳng phải nói câu tiếc quá câu này mình lỡ học rùi. CHÁN.
    Cuối buổi chiều lên Khoa họp bàn về cái trại của Khoa thì nản hẳn. Bỏ công bỏ sức ra nghĩ 1 cái cổng trại khá hoành tráng, thiết kế chi tiết cụ thể, hỏi hết giá cả vật liệu xong rùi thì bị gạch toẹt. Dù là mình cùng làm với một số người nữa nhưng mà như vậy thì thật quá tệ. Bắt làm hùng hục rùi thì phác ra một thiết kế mới thì bó tay. Mỗi tội ko dám kêu, kêu thì bị đập cho toè mỏ ngay, kể cả anh Tâm (người cùng thiết kế với mình). Thôi, kiểu này thì em xin nhường lại cho các bác thôi, để em còn lo ôn TĐ với.
    Một ngày vô vị, bi giờ đi ngủ thui, sáng mai dậy sớm được thì học còn ko thì lại sang TV tu tiếp. Đúng là:" Đời là bể khổ"
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Các bác than thở chuyện học hành làm em cũng nẫu hết cả lòng cả ruột! Chẹp... Thời thế nó vậy! Chuyện học hành là chuyện muôn thủa, cho dù các bác đi làm rùi thì cũng vẫn còn fải học khối điều!
    Thế nên là mọi người fải cùng cố gắng học hành nhá! Em cũng sắp thi roài, thi trong vòng 1 tháng, từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 1... 9 môn liền, fát điên cả đầu, có 1 số môn cảm thấy thuộc sở trường sở đoản thì dài lê thê, những môn máy móc, mạng mủng thì lại gà mờ không thể tả nổi!
    Vẫn gặm nhấm... Chẹp, hình như chỉ có 2 ngày trước khi thi thì mới giác ngộ ra đc nhiều điều chứ bi giờ - tức là đến thời điểm này, vẫn chưa thấy có tí ti, tèo teo gì về những cái gọi là CSKTS, CSKTVT, MVT cả!
    Xét đến cùng, nói là cứ fải nói mãi thôi!
    Nhưng mong các bác có bận gì thì cũng đừng quên box nhà nhá, thi thoảng post bài cho vui!
    Bi giờ em xài net chùa ở trường roài, ttvn thì vào vô tư, fải cái ko đc xài YM, nên chẳng gặp đc ai để chat chit cả! Bùn quá...
    Hôm nay đang thấy bùn lém... huhu
    Chắc tại đêm qua ko ngủ đc, viết mấy trang nhật kí chuối chuối, não nùng quá, thế là cứ chong chong mắt mà ngắm sang... nhà hàng xóm!
    Thui, dạo 1 vòng trong box vậy, chắc chỉ nghỉ 1 tiết tiếng Anh, lại sắp hết giờ rùi! Chúc mọi người 1 ngày đẹp hơn ngày của em...

    Được bit sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 12/11/2004
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Các bác than thở chuyện học hành làm em cũng nẫu hết cả lòng cả ruột! Chẹp... Thời thế nó vậy! Chuyện học hành là chuyện muôn thủa, cho dù các bác đi làm rùi thì cũng vẫn còn fải học khối điều!
    Thế nên là mọi người fải cùng cố gắng học hành nhá! Em cũng sắp thi roài, thi trong vòng 1 tháng, từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 1... 9 môn liền, fát điên cả đầu, có 1 số môn cảm thấy thuộc sở trường sở đoản thì dài lê thê, những môn máy móc, mạng mủng thì lại gà mờ không thể tả nổi!
    Vẫn gặm nhấm... Chẹp, hình như chỉ có 2 ngày trước khi thi thì mới giác ngộ ra đc nhiều điều chứ bi giờ - tức là đến thời điểm này, vẫn chưa thấy có tí ti, tèo teo gì về những cái gọi là CSKTS, CSKTVT, MVT cả!
    Xét đến cùng, nói là cứ fải nói mãi thôi!
    Nhưng mong các bác có bận gì thì cũng đừng quên box nhà nhá, thi thoảng post bài cho vui!
    Bi giờ em xài net chùa ở trường roài, ttvn thì vào vô tư, fải cái ko đc xài YM, nên chẳng gặp đc ai để chat chit cả! Bùn quá...
    Hôm nay đang thấy bùn lém... huhu
    Chắc tại đêm qua ko ngủ đc, viết mấy trang nhật kí chuối chuối, não nùng quá, thế là cứ chong chong mắt mà ngắm sang... nhà hàng xóm!
    Thui, dạo 1 vòng trong box vậy, chắc chỉ nghỉ 1 tiết tiếng Anh, lại sắp hết giờ rùi! Chúc mọi người 1 ngày đẹp hơn ngày của em...

    Được bit sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 12/11/2004
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ơi, em BIT, em nỡ nhìn sang nhà hàng xóm, thao thức gì thế. Anh S_H của em đây chẳng phải đêm qua, đêm kia hay đêm kìa nào, hic hic, , đêm nào cũng thao thức nhìn về hướng nhà em.
    BUỒN !!!

  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ơi, em BIT, em nỡ nhìn sang nhà hàng xóm, thao thức gì thế. Anh S_H của em đây chẳng phải đêm qua, đêm kia hay đêm kìa nào, hic hic, , đêm nào cũng thao thức nhìn về hướng nhà em.
    BUỒN !!!

  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là ngày 12/11, nó là ngày thi môn Thuỷ điện. Ối giời ơi, cuối cùng thì cũng xong rồi, cuối cùng thì cũng qua cái môn đấy rồi... Mấy ngày vừa rồi thật là địa ngục trần gian.
    May quá là may, cái phần mình học ấm ớ thì nó không vào... thiệt là có phúc có đức.
    Trưa nay đi măm với Vip, mắt mũi của Vip có vẻ ổn rồi, mấy hôm trước trông toét nhèm ra, rõ khổ. Mà không biết ăn ở thế nào để giời nó leo cả lên mắt...hehehe. May mà 3 ngày là khỏi. Dạo này nhìn Vip có vẻ uể oải nhờ... Than bận luôn mồm, nhưng phải cái tội cứ thích ôm việc vào người, cũng đáng thôi.
    Mai là SN em gái kethuacuaxahoi đây, hum nay đã kêu gọi được thêm một đồng minh để ngày mai có thể ung dung tự tin bước chân vào trường Văn hoá roài...
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là ngày 12/11, nó là ngày thi môn Thuỷ điện. Ối giời ơi, cuối cùng thì cũng xong rồi, cuối cùng thì cũng qua cái môn đấy rồi... Mấy ngày vừa rồi thật là địa ngục trần gian.
    May quá là may, cái phần mình học ấm ớ thì nó không vào... thiệt là có phúc có đức.
    Trưa nay đi măm với Vip, mắt mũi của Vip có vẻ ổn rồi, mấy hôm trước trông toét nhèm ra, rõ khổ. Mà không biết ăn ở thế nào để giời nó leo cả lên mắt...hehehe. May mà 3 ngày là khỏi. Dạo này nhìn Vip có vẻ uể oải nhờ... Than bận luôn mồm, nhưng phải cái tội cứ thích ôm việc vào người, cũng đáng thôi.
    Mai là SN em gái kethuacuaxahoi đây, hum nay đã kêu gọi được thêm một đồng minh để ngày mai có thể ung dung tự tin bước chân vào trường Văn hoá roài...
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình rất hay cáu... chẳng biết tại sao.
    Cách đây một vài tháng thì nặng nề, đến bây giờ thì lại cáu gắt. Ngưòi ta gọi là " bẩn tính". ... nói chung là đang rất bực mình.
    Hôm trước, chat với em, bực mình và thất vọng hết sức. Chẳng bao giờ mình nghĩ là em lại đến mức như thế.
    Thật sự là rất giận và ko muốn nói gì nữa.

Chia sẻ trang này