1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fixtoyou

    fixtoyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    bây giờ là 16h ngày 17-11-2004: sao hôm nay buồn thế nhỉ. không khí sao yên lặng và ngột ngạt wá, chán như con gián. Dạo này sao mình bế tắc trong mọi việc vậy? Bế tắc trong công việc, thất bại trong tình yêu, hết tiền, đói, mình mất phương hướng rồi. 1ngày rồi 1 tuần rồi 1 tháng rồi 1 năm, sao thời gian wa nhanh thế,
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Tự dưng hôm nay trời hửng nắng! Mặc dù vẫn lạnh lắm, hanh hanh, chuẩn bị lại nẻ rùi!
    Sáng ra cứ tưởng kiểm tra Toán chuyên ngành, vội vội vàng vàng chạy ra bến xe bus, chen chen lấn lấn để đến đc trường! Tét tét tét, 2 cái tin nhắn báo là hôm nay nghỉ 2 tiết đầu...
    Hix, về chẳng xong, đi chẳng xong... chả nhẽ lại bắt xe bus đi về nhà ngủ tiếp , đói ngủ, đói ngủ quá!
    Chờ mãi đến 7h30 để fòng nét mở cửa, gặp fải đúng bà chị mắm tôm mà mọi người đều tránh!
    Tất nhiên là với mình thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả! Chẹp, mình đã nhắn tin... và đúng như thật: Trời lạnh đâm ra mình tốt tính, mong tất cả mọi người yêu thương nhau hơn!
    Tối nay mình sẽ đến Thuỷ Lợi, hẹn con bạn yêu quí, hẹn thằng bạn quí yêu rùi! Hy vọng là sẽ có 1 buổi tối thật vui! Từ khai giảng đến giờ, chưa gặp đc đứa nào... cũng thấy nao nao... mình sợ khoảng cách làm mình mất đi những người bạn lắm! chỉ có điều là, mình không thể liên lạc thường xuyên đc, không thể nhắn tin suốt ngày đc! Mình còn rất rất nhiều việc fải lo. Trời ạ! cái gì mình cũng tiếc...

    Bạn bè à, hãy nhớ khi vui khi buồn bên nhau, cho dù có điều gì xảy ra đi nữa...


  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Tự dưng hôm nay trời hửng nắng! Mặc dù vẫn lạnh lắm, hanh hanh, chuẩn bị lại nẻ rùi!
    Sáng ra cứ tưởng kiểm tra Toán chuyên ngành, vội vội vàng vàng chạy ra bến xe bus, chen chen lấn lấn để đến đc trường! Tét tét tét, 2 cái tin nhắn báo là hôm nay nghỉ 2 tiết đầu...
    Hix, về chẳng xong, đi chẳng xong... chả nhẽ lại bắt xe bus đi về nhà ngủ tiếp , đói ngủ, đói ngủ quá!
    Chờ mãi đến 7h30 để fòng nét mở cửa, gặp fải đúng bà chị mắm tôm mà mọi người đều tránh!
    Tất nhiên là với mình thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả! Chẹp, mình đã nhắn tin... và đúng như thật: Trời lạnh đâm ra mình tốt tính, mong tất cả mọi người yêu thương nhau hơn!
    Tối nay mình sẽ đến Thuỷ Lợi, hẹn con bạn yêu quí, hẹn thằng bạn quí yêu rùi! Hy vọng là sẽ có 1 buổi tối thật vui! Từ khai giảng đến giờ, chưa gặp đc đứa nào... cũng thấy nao nao... mình sợ khoảng cách làm mình mất đi những người bạn lắm! chỉ có điều là, mình không thể liên lạc thường xuyên đc, không thể nhắn tin suốt ngày đc! Mình còn rất rất nhiều việc fải lo. Trời ạ! cái gì mình cũng tiếc...

    Bạn bè à, hãy nhớ khi vui khi buồn bên nhau, cho dù có điều gì xảy ra đi nữa...


  4. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người ra Hà Nội từ sáng sớm tinh mơ làm trời đang gió bấc ù ù bỗng nắng ấm tưng bừng, đẹp không thể tả!
    Trời nắng ấm mình lại được mặc áo hở rún lại lôi mảnh vải lụa mua hôm nọ ra ngắm ngắm nghía nghía để đem đi may. Gớm, chả mấy khi điệu đà mua vải lụa về hôm trước hôm sau trời đổ gió mùa Đông Bắc ầm ầm. Cất vào tủ rồi hôm nay lại được đem ra
    Được chuckle_over sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 19/11/2004
  5. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người ra Hà Nội từ sáng sớm tinh mơ làm trời đang gió bấc ù ù bỗng nắng ấm tưng bừng, đẹp không thể tả!
    Trời nắng ấm mình lại được mặc áo hở rún lại lôi mảnh vải lụa mua hôm nọ ra ngắm ngắm nghía nghía để đem đi may. Gớm, chả mấy khi điệu đà mua vải lụa về hôm trước hôm sau trời đổ gió mùa Đông Bắc ầm ầm. Cất vào tủ rồi hôm nay lại được đem ra
    Được chuckle_over sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 19/11/2004
  6. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    20.11, ngày Hiến chương Nhà giáo. Hôm qua có một chị đi cùng mẹ chồng, đem cả con gái 10 tháng đến thăm mẹ mình. 22 năm rồi đấy mà gần như không năm nào chị ấy quên. Mẹ mình đã khóc, như cái hồi chị ấy mới tốt nghiệp Đại học và đến thăm mẹ mình khi nhận tháng lương đầu tiên. Mình cũng muốn khóc khi nghĩ đến thầy chủ nhiệm, mình chỉ muốn đến thăm thầy khi trong tay đã đạt được cái gì đó
  7. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    20.11, ngày Hiến chương Nhà giáo. Hôm qua có một chị đi cùng mẹ chồng, đem cả con gái 10 tháng đến thăm mẹ mình. 22 năm rồi đấy mà gần như không năm nào chị ấy quên. Mẹ mình đã khóc, như cái hồi chị ấy mới tốt nghiệp Đại học và đến thăm mẹ mình khi nhận tháng lương đầu tiên. Mình cũng muốn khóc khi nghĩ đến thầy chủ nhiệm, mình chỉ muốn đến thăm thầy khi trong tay đã đạt được cái gì đó
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ơi, lâu quá mới thấy bạn hiền Chuckle_over viết nhật ký. Dạo này biến đi đâu mà biệt tăm thế. Tớ nhớ bạn hiền quá...!!!????
    Hôm nay ngày tựu trường, vui ra trò, mình cũng đá qua chút, hưởng cái không khí ngày hội, vui thật. Tiếc cái, hôm qua phải đi học nên không thể đến xem hội trại. Đang không khí thế mà chẳng thấy box mình đình đám một buổi cho vui, nhớ mọi người ghê cơ

  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ơi, lâu quá mới thấy bạn hiền Chuckle_over viết nhật ký. Dạo này biến đi đâu mà biệt tăm thế. Tớ nhớ bạn hiền quá...!!!????
    Hôm nay ngày tựu trường, vui ra trò, mình cũng đá qua chút, hưởng cái không khí ngày hội, vui thật. Tiếc cái, hôm qua phải đi học nên không thể đến xem hội trại. Đang không khí thế mà chẳng thấy box mình đình đám một buổi cho vui, nhớ mọi người ghê cơ

  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá ! uống ba cái xu rượu vào rùi đờ cả người ra thế này. Hai ngày ba trận, tốn $ tốn sức quá! Nhưng mà vui... lâu lắm rồi mới có cảm giác vui như thế! Quan trọng nhất là đã trải qua kì thi cuối cùng một cách suôn sẻ.
    Mấy ngày này sao mà lắm kế hoạch thế, mà chắc là ai cũng vậy, 20/11 mà! Lớp ĐH, lớp cấp 3, lớp cấp 2... thậm chí có khi cả lớp cấp 1 cũng rủ đi, rồi lại còn những giáo viên mà mình yêu quí muốn đi riêng nữa chứ, như cô Hương dạy sức bền chẳng hạn...hehehe
    Chết, đến giờ roài, đi thôi!

Chia sẻ trang này