1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá ! uống ba cái xu rượu vào rùi đờ cả người ra thế này. Hai ngày ba trận, tốn $ tốn sức quá! Nhưng mà vui... lâu lắm rồi mới có cảm giác vui như thế! Quan trọng nhất là đã trải qua kì thi cuối cùng một cách suôn sẻ.
    Mấy ngày này sao mà lắm kế hoạch thế, mà chắc là ai cũng vậy, 20/11 mà! Lớp ĐH, lớp cấp 3, lớp cấp 2... thậm chí có khi cả lớp cấp 1 cũng rủ đi, rồi lại còn những giáo viên mà mình yêu quí muốn đi riêng nữa chứ, như cô Hương dạy sức bền chẳng hạn...hehehe
    Chết, đến giờ roài, đi thôi!
  2. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mình tưởng cái nick này của mình cũng khoá, ai dè chưa ... tranh thủ post piếc linh tinh tí... giảm xì trét.
    Mấy hôm nay Hà Nội gió mùa đông bắc về thì bên Sin cũng nổi gió ầm ầm. Ban ngày xám xịt, gió hun hút, đêm mưa rào rào... Thời tiết mát mẻ thế này thì làm sao mà học được hả giời. May mà ko có gối ôm, chứ ko thì chắc mình khỏi học hành gì, cứ ôm gối, cuộn chăn ,nghe Phil Collin và khì khì ... đời ko có gì sướng hơn thế, he he.
    Chỉ còn 9 ngày nữa là bắt đầu thi, thi mau mau lên còn đi ngủ , ko thì buồn ngủ lắm rồi. Đêm nào cũng ngáp méo mỏ, nước mắt chảy ràn rụa - sao cái lúc khóc lóc tỉ tê thì lại ko nhiều nước mắt thế để mình còn ăn vạ nhỉ.
    Kì nào ôn thi cũng có chuyện gì gì đó xảy ra... lúc vui chả ai nhớ đến, đến khi buồn thì bấm điện thoại ơi ới.... May mà đợt này mình bận học, không có thời gian mà nghĩ gì chứ cứ như đợt trước thì chắc là mếu.
    Nguời ta kể chuyện ở HN,đi ăn ốc luộc , thấy nhớ thế. Mau mau về đi ăn ốc luộc thôi ! Ăn nhiều thứ nữa .... cho béo, dạo này gầy quá. Mỡ miếc đi đâu hết rồi ấy...
    Hôm nay bọn lớp mình lại có đứa cưới chồng. Tháng sau, con bạn già mãi ko yêu ai cũng cưới... nghe tin mà xây xẩm mặt mày . Thế này, tết mình về, ai đi chơi với mình hử, bọn kiaaaaa ????
    Mà kể cũng lạ, chúng nó cưới chả sao, mình vừa bi bô :" Tao cũng cưới !" Thì 2 thằng bạn thân giãy nảy lên : "Cưới thế nào được mà cưới ! Ai chứ mày thì chưa được cưới ! Bao giờ đem người yêu về đây cho bọn tao xem mặt rồi mới được cuới ".... Má ơi, chúng nó bắt con ở lại làm mắm này. Bạn bè thế đấy.....Kiểu này đến lúc mình bắt được chồng, tổ chức ăn mừng thì bọn nó cho cả đại gia đình đi mất. Tốn kém quá.
    3 hôm nay mình bị 2 thằng điên nhảy vào YM hỏi vớ vẩn. Ignore cái này thì lại mọc ra cái khác...Bực cả mình.
    Thôi học bài tiếp cái đã.
  3. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mình tưởng cái nick này của mình cũng khoá, ai dè chưa ... tranh thủ post piếc linh tinh tí... giảm xì trét.
    Mấy hôm nay Hà Nội gió mùa đông bắc về thì bên Sin cũng nổi gió ầm ầm. Ban ngày xám xịt, gió hun hút, đêm mưa rào rào... Thời tiết mát mẻ thế này thì làm sao mà học được hả giời. May mà ko có gối ôm, chứ ko thì chắc mình khỏi học hành gì, cứ ôm gối, cuộn chăn ,nghe Phil Collin và khì khì ... đời ko có gì sướng hơn thế, he he.
    Chỉ còn 9 ngày nữa là bắt đầu thi, thi mau mau lên còn đi ngủ , ko thì buồn ngủ lắm rồi. Đêm nào cũng ngáp méo mỏ, nước mắt chảy ràn rụa - sao cái lúc khóc lóc tỉ tê thì lại ko nhiều nước mắt thế để mình còn ăn vạ nhỉ.
    Kì nào ôn thi cũng có chuyện gì gì đó xảy ra... lúc vui chả ai nhớ đến, đến khi buồn thì bấm điện thoại ơi ới.... May mà đợt này mình bận học, không có thời gian mà nghĩ gì chứ cứ như đợt trước thì chắc là mếu.
    Nguời ta kể chuyện ở HN,đi ăn ốc luộc , thấy nhớ thế. Mau mau về đi ăn ốc luộc thôi ! Ăn nhiều thứ nữa .... cho béo, dạo này gầy quá. Mỡ miếc đi đâu hết rồi ấy...
    Hôm nay bọn lớp mình lại có đứa cưới chồng. Tháng sau, con bạn già mãi ko yêu ai cũng cưới... nghe tin mà xây xẩm mặt mày . Thế này, tết mình về, ai đi chơi với mình hử, bọn kiaaaaa ????
    Mà kể cũng lạ, chúng nó cưới chả sao, mình vừa bi bô :" Tao cũng cưới !" Thì 2 thằng bạn thân giãy nảy lên : "Cưới thế nào được mà cưới ! Ai chứ mày thì chưa được cưới ! Bao giờ đem người yêu về đây cho bọn tao xem mặt rồi mới được cuới ".... Má ơi, chúng nó bắt con ở lại làm mắm này. Bạn bè thế đấy.....Kiểu này đến lúc mình bắt được chồng, tổ chức ăn mừng thì bọn nó cho cả đại gia đình đi mất. Tốn kém quá.
    3 hôm nay mình bị 2 thằng điên nhảy vào YM hỏi vớ vẩn. Ignore cái này thì lại mọc ra cái khác...Bực cả mình.
    Thôi học bài tiếp cái đã.
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng là cái đời SV, lúc học thi thì đờ người ra, chỉ mong ngóng đến lúc thi xong, để được chơi, được ngủ. Giờ thi xong roài thì chả biết chơi cái gì đây nữa... ngủ thì được một ngày một đêm là chán vãi. Lại phải kiếm cái gì đấy làm thôi. Mà hôm nay thằng em đem về dí vào mặt một đống tạp chí ôtô-xe máy, khoái quá. Mấy hôm tới lại ngồi lì đọc cho bằng hết thì thôi, vừa đọc vừa mong ước mình có đủ tiền làm một con couple 2 cửa cho thiên hạ lác mắt chơi.
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng là cái đời SV, lúc học thi thì đờ người ra, chỉ mong ngóng đến lúc thi xong, để được chơi, được ngủ. Giờ thi xong roài thì chả biết chơi cái gì đây nữa... ngủ thì được một ngày một đêm là chán vãi. Lại phải kiếm cái gì đấy làm thôi. Mà hôm nay thằng em đem về dí vào mặt một đống tạp chí ôtô-xe máy, khoái quá. Mấy hôm tới lại ngồi lì đọc cho bằng hết thì thôi, vừa đọc vừa mong ước mình có đủ tiền làm một con couple 2 cửa cho thiên hạ lác mắt chơi.
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    1/2 tháng nữa là thi! Đúng 1/2 tháng nữa thôi!
    Bắt đầu từ chiều nay, mình thề 4/7 ngày mình sẽ cắm cổ ở tầng 5 of trường TL, may ra ở đó thì ko đi đâu đc, đi xuống thì chẳng còn đủ sức mà đi lên!
    Hix, nhưng em muốn học ở thư viện tầng 1, ko biết bi giờ có đông như ngày xưa ko nhỉ? Dạo trước chen lấn, mất mất miếng da , ghê chít!
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    1/2 tháng nữa là thi! Đúng 1/2 tháng nữa thôi!
    Bắt đầu từ chiều nay, mình thề 4/7 ngày mình sẽ cắm cổ ở tầng 5 of trường TL, may ra ở đó thì ko đi đâu đc, đi xuống thì chẳng còn đủ sức mà đi lên!
    Hix, nhưng em muốn học ở thư viện tầng 1, ko biết bi giờ có đông như ngày xưa ko nhỉ? Dạo trước chen lấn, mất mất miếng da , ghê chít!
  8. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ốm,
    Lại ốm,
    Sao cứ đến kì thi là lăn ra ốm thế hả?
    Mấy đêm ko ngủ được, lóp ngóp mò dậy học - đến sáng phê phê lăn đùng ra giường nằm, lăn lộn chán chẳng ngủ được.
    Vác balô lên thư viện, bước chân vào đến cửa , nhìn lũ bạn đang cười nhe nhởn xây xẩm mắt mũi..ngồi được một lát rồi ...về !!!
    Chẳng học hành được cái khỉ gì... đầu đau, trán nóng, người hừng hực .... giờ thì 2 mắt vẫn thao láo, nghĩ đến cái môn fải học cả quyển sách cộng với hai chục công thức kia nữa mà ngán.
    Nhận được cái tin nhắn như điên của một nguời bạn cũ ... đang lúc bực mình, thế là tổng sỉ vả luôn. Thôi, tình nghĩa cũng chỉ đến thế mà thôi... vả lại, mình cũng có coi người ta là bạn đâu, việc quái gì fải bận tâm cho mệt xác ra.
    Chiều tối, có 1 tên mò vào đọc nk ở đây của mình rồi le te chạy ra YM trêu. Láo thế ko biết....đụng chạm đến nỗi buồn tái tê của mình ... ôi, mình nhớ các món ốc của mợ mình... chẹp chẹp. Năm ngoái, mọi người trong nhà tổ chức sinh nhật cho mình bằng cách cho con bé ăn ốc thoải mái ( ko mất tiền, ko fải làm gì cả, ko fải luộc ốc, ko fải xào ốc, ko fải pha nước mắm, chỉ việc ăn thôi )....thế là ăn cơm xong, bố, 2 bà dì, 2 ông chú và mình sang nhà mợ, ngồi đánh chén từ 6:30 cho đến gần 9h, đến lúc bọn bạn phóng xe từ nhà sang lôi đi mới tiếc rẻ đứng lên.... hình như hôm đó mọi người ăn cũng nhiều. Nghe bảo ông chú tán bà dì mình fải trả gần 100... hô hô. Ai bảo đi tán gái .. cho chết ! Năm nay mình ăn cái gì ta ???
    Thôi đi tống một viên thuốc ngủ vào cái đã, đêm nay lại lục đục nữa thì toi.... lạy trời đừng có ốm vào lúc này...mai lại học cả ngày...từ sáng đến tối. Chết chứ sống sao nổi đây. Biết đau khổ thế này chả đi học nữa về nhà lấy chồng cho rồi
    Được xinh_gai_cuc_ki sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 23/11/2004
  9. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ốm,
    Lại ốm,
    Sao cứ đến kì thi là lăn ra ốm thế hả?
    Mấy đêm ko ngủ được, lóp ngóp mò dậy học - đến sáng phê phê lăn đùng ra giường nằm, lăn lộn chán chẳng ngủ được.
    Vác balô lên thư viện, bước chân vào đến cửa , nhìn lũ bạn đang cười nhe nhởn xây xẩm mắt mũi..ngồi được một lát rồi ...về !!!
    Chẳng học hành được cái khỉ gì... đầu đau, trán nóng, người hừng hực .... giờ thì 2 mắt vẫn thao láo, nghĩ đến cái môn fải học cả quyển sách cộng với hai chục công thức kia nữa mà ngán.
    Nhận được cái tin nhắn như điên của một nguời bạn cũ ... đang lúc bực mình, thế là tổng sỉ vả luôn. Thôi, tình nghĩa cũng chỉ đến thế mà thôi... vả lại, mình cũng có coi người ta là bạn đâu, việc quái gì fải bận tâm cho mệt xác ra.
    Chiều tối, có 1 tên mò vào đọc nk ở đây của mình rồi le te chạy ra YM trêu. Láo thế ko biết....đụng chạm đến nỗi buồn tái tê của mình ... ôi, mình nhớ các món ốc của mợ mình... chẹp chẹp. Năm ngoái, mọi người trong nhà tổ chức sinh nhật cho mình bằng cách cho con bé ăn ốc thoải mái ( ko mất tiền, ko fải làm gì cả, ko fải luộc ốc, ko fải xào ốc, ko fải pha nước mắm, chỉ việc ăn thôi )....thế là ăn cơm xong, bố, 2 bà dì, 2 ông chú và mình sang nhà mợ, ngồi đánh chén từ 6:30 cho đến gần 9h, đến lúc bọn bạn phóng xe từ nhà sang lôi đi mới tiếc rẻ đứng lên.... hình như hôm đó mọi người ăn cũng nhiều. Nghe bảo ông chú tán bà dì mình fải trả gần 100... hô hô. Ai bảo đi tán gái .. cho chết ! Năm nay mình ăn cái gì ta ???
    Thôi đi tống một viên thuốc ngủ vào cái đã, đêm nay lại lục đục nữa thì toi.... lạy trời đừng có ốm vào lúc này...mai lại học cả ngày...từ sáng đến tối. Chết chứ sống sao nổi đây. Biết đau khổ thế này chả đi học nữa về nhà lấy chồng cho rồi
    Được xinh_gai_cuc_ki sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 23/11/2004
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi! Hôm nay xem điểm hai môn còn lại mà vãi cả linh hồn, chính xác hơn là xem điểm môn Thuỷ Điện thôi. Minh không tưởng tượng ra số lượng trượt lại đông đảo như thế, vụ này đi thi cứ như trảy hội mất thôi. Cơ mà may quá là cóc có mình, cảm thấy số mình vẫn còn may mắn thật. Chắc là cũng nhờ tu nhân tích đức bấy nhiêu năm.
    Chiều nay mình làm gia sư, mà lại còn gia sư Acad nữa mới mấu chứ. Học trò cũng " thảo" tệ, đãi hẳn gia sư một bữa ra trò ... thankx nhìu nhá! Có điều cứ cái tình hình này thì chắc là phải cả tháng nữa mới có dịp sờ lại cái bài hum nay quá.
    Hum nay em iu đi thực tập xa nhà buổi đầu tiên đây... Không biết là xa nhà, xa anh yêu đêm đầu tiên có ngủ được không nữa. Lên đấy cố gắng tìm mấy cái dấu tích của anh lưu lại ở đất đồng mỏ nhá!

Chia sẻ trang này