1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi! Hôm nay xem điểm hai môn còn lại mà vãi cả linh hồn, chính xác hơn là xem điểm môn Thuỷ Điện thôi. Minh không tưởng tượng ra số lượng trượt lại đông đảo như thế, vụ này đi thi cứ như trảy hội mất thôi. Cơ mà may quá là cóc có mình, cảm thấy số mình vẫn còn may mắn thật. Chắc là cũng nhờ tu nhân tích đức bấy nhiêu năm.
    Chiều nay mình làm gia sư, mà lại còn gia sư Acad nữa mới mấu chứ. Học trò cũng " thảo" tệ, đãi hẳn gia sư một bữa ra trò ... thankx nhìu nhá! Có điều cứ cái tình hình này thì chắc là phải cả tháng nữa mới có dịp sờ lại cái bài hum nay quá.
    Hum nay em iu đi thực tập xa nhà buổi đầu tiên đây... Không biết là xa nhà, xa anh yêu đêm đầu tiên có ngủ được không nữa. Lên đấy cố gắng tìm mấy cái dấu tích của anh lưu lại ở đất đồng mỏ nhá!
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, box mình dạo này cũng xôm nhỉ, hay là vì mình ít online quá. KA_mupmip, cả Long40d, cả Mh39c1 nữa, sao không thấy đâu nhờ, góp vui đêêê, nhắc thế vầy mà không hắt hơi sổ mũi mới lạ đấy.
    Hôm nay mệt ghê, soạn sẵn cái tin nhắn để gửi cho anh phó phòng rồi mà vẫn mò đến cơ quan. He he, thế mà cuối ngày lại vui ra trò, vui là chẳng còn cảm thấy mệt nữa, vì cái gì thế nhỉ!!!???
    TO LUCKY: bạn gái cũ của cậu lại tái xuất rồi à, đọc thấy gì không, người ta đang nhớ HN, nhớ ốc luộc kìa. Hà hà, HN là của chung, còn ốc luộc thì quá rẻ, mời nàng về nhà đi ăn ốc thôi.

  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, box mình dạo này cũng xôm nhỉ, hay là vì mình ít online quá. KA_mupmip, cả Long40d, cả Mh39c1 nữa, sao không thấy đâu nhờ, góp vui đêêê, nhắc thế vầy mà không hắt hơi sổ mũi mới lạ đấy.
    Hôm nay mệt ghê, soạn sẵn cái tin nhắn để gửi cho anh phó phòng rồi mà vẫn mò đến cơ quan. He he, thế mà cuối ngày lại vui ra trò, vui là chẳng còn cảm thấy mệt nữa, vì cái gì thế nhỉ!!!???
    TO LUCKY: bạn gái cũ của cậu lại tái xuất rồi à, đọc thấy gì không, người ta đang nhớ HN, nhớ ốc luộc kìa. Hà hà, HN là của chung, còn ốc luộc thì quá rẻ, mời nàng về nhà đi ăn ốc thôi.

  4. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya, nghe Tuấn Ngọc hát Chiều nội trú , tự dưng lại nghĩ đến đám bạn cũ, mới đó mà đã hơn 3 năm rồi .... nhớ đợt ôn thi tốt nghiệp, bọn QN ôm chiếu ra lan can ngồi học dưới ánh đèn vàng ệch của kí túc, sao đợt đó hăng thế? Học ngày học đêm, còn bây giờ thì lười quá thể ! Cũng chẳng muốn nghĩ gì, chỉ mong thi nhanh nhanh lên còn đi tìm nhà, chuyển nhà rồi làm gì tiếp thì làm.
    Sắp hết năm rồi, năm nay nhiều chuyện quá, mệt mỏi căng thẳng có lúc tưởng như muốn buông xuôi, muốn đến đâu thì đến, muốn ra sao thì ra....
    Định xuống nhà ra bờ sông đứng một chút nhưng lúc này thì ko được. Đàn ông con trai thì chắc là sẽ hút một điếu thuốc, pha 1 cốc café, nhâm nhi một lúc rồi lại học tiếp .... mình sẽ làm gì được nhỉ?
  5. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya, nghe Tuấn Ngọc hát Chiều nội trú , tự dưng lại nghĩ đến đám bạn cũ, mới đó mà đã hơn 3 năm rồi .... nhớ đợt ôn thi tốt nghiệp, bọn QN ôm chiếu ra lan can ngồi học dưới ánh đèn vàng ệch của kí túc, sao đợt đó hăng thế? Học ngày học đêm, còn bây giờ thì lười quá thể ! Cũng chẳng muốn nghĩ gì, chỉ mong thi nhanh nhanh lên còn đi tìm nhà, chuyển nhà rồi làm gì tiếp thì làm.
    Sắp hết năm rồi, năm nay nhiều chuyện quá, mệt mỏi căng thẳng có lúc tưởng như muốn buông xuôi, muốn đến đâu thì đến, muốn ra sao thì ra....
    Định xuống nhà ra bờ sông đứng một chút nhưng lúc này thì ko được. Đàn ông con trai thì chắc là sẽ hút một điếu thuốc, pha 1 cốc café, nhâm nhi một lúc rồi lại học tiếp .... mình sẽ làm gì được nhỉ?
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi làm, thông tầm, mình chăm thật, híc, phải làm kiếm tiền cưới vợ thôi.
    Tự nhiên lúc gần về thấy nhớ một người khủng khiếp.

  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi làm, thông tầm, mình chăm thật, híc, phải làm kiếm tiền cưới vợ thôi.
    Tự nhiên lúc gần về thấy nhớ một người khủng khiếp.

  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Mưa! Trời mưa xối xả... bẩn thỉu lầy lội. Người và xe tranh nhau ngụp lặn trong cái đám nhầy nhụa bùn và nước ấy. Ai cũng co chân lên hết cỡ để không bị dính bùn vào người nhưng lại xả một đống bùn phèn phẹt vào mặt người đi đằng sau. Áo mưa trùm kín đầu kín cổ, nhưng nước lạnh vẫn luồn vào cổ áo, cổ tay, thấm đẫm những cái áo bông sù sụ... thật là khó chịu hết sức. Ngồi buồn chả biết làm gì, lên net thì chả có ma nào chat cả, ttvn thì chập chà chập chờn lúc được lúc không... sao mà lên mạng bi h chán thế nhỉ???
    Lang thang mấy phố tìm mua quà SN cho em mà mấy cửa hàng đều đóng cửa, cái của ấy bán trời mưa thì đúng là không bán được thật. Thôi em iu chịu khó nhận quà muộn vậy nhé! Quà em iu tặng SN chậm những nửa tháng cơ mà, mấy ngày này đã ăn thua gì... vì lí do khách quan thui.
    Rốt cục lại ngủ... chiều nay ngủ cho đã vậy! Chẳng biết mấy h em iu về!
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Mưa! Trời mưa xối xả... bẩn thỉu lầy lội. Người và xe tranh nhau ngụp lặn trong cái đám nhầy nhụa bùn và nước ấy. Ai cũng co chân lên hết cỡ để không bị dính bùn vào người nhưng lại xả một đống bùn phèn phẹt vào mặt người đi đằng sau. Áo mưa trùm kín đầu kín cổ, nhưng nước lạnh vẫn luồn vào cổ áo, cổ tay, thấm đẫm những cái áo bông sù sụ... thật là khó chịu hết sức. Ngồi buồn chả biết làm gì, lên net thì chả có ma nào chat cả, ttvn thì chập chà chập chờn lúc được lúc không... sao mà lên mạng bi h chán thế nhỉ???
    Lang thang mấy phố tìm mua quà SN cho em mà mấy cửa hàng đều đóng cửa, cái của ấy bán trời mưa thì đúng là không bán được thật. Thôi em iu chịu khó nhận quà muộn vậy nhé! Quà em iu tặng SN chậm những nửa tháng cơ mà, mấy ngày này đã ăn thua gì... vì lí do khách quan thui.
    Rốt cục lại ngủ... chiều nay ngủ cho đã vậy! Chẳng biết mấy h em iu về!
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, hôm nay ngủ dậy, tranh thủ online phát, khai quật được ngay một nhà thơ con nhái trong box, mà không, phải là "nhà văn xuôi" thì đúng hơn.
    Hôm nay thì phải đi học rồi.
    Mấy năm nay chán như con gián, chẳng có ai để mà thương mà nhớ nữa. May mà hôm qua trời đất như mở hội, trong lòng thấy như mở cờ, niềm vui đến bất ngờ quá trời, không kịp chuẩn bị cho chu đáo để mà tận hưởng. Biết bao giờ mới có dịp thứ 2 như thế !!!???
    Rồi minhf phải kỉ niệm cái ngày hôm qua thật hoành tráng mới được, double mà.

Chia sẻ trang này