1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, hôm nay ngủ dậy, tranh thủ online phát, khai quật được ngay một nhà thơ con nhái trong box, mà không, phải là "nhà văn xuôi" thì đúng hơn.
    Hôm nay thì phải đi học rồi.
    Mấy năm nay chán như con gián, chẳng có ai để mà thương mà nhớ nữa. May mà hôm qua trời đất như mở hội, trong lòng thấy như mở cờ, niềm vui đến bất ngờ quá trời, không kịp chuẩn bị cho chu đáo để mà tận hưởng. Biết bao giờ mới có dịp thứ 2 như thế !!!???
    Rồi minhf phải kỉ niệm cái ngày hôm qua thật hoành tráng mới được, double mà.

  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới ...
    9:00 am
    Bình minh...
    Đánh răng, rửa mặt, ăn sáng.
    9:30 am
    Ngủ.
    Cứ như là bộ phim tua lại trước đấy 30'' ấy
    11:30 am
    Bị gọi dậy để ăn trưa.
    12:30 pm
    Nằm trong chăn đọc tờ Ô tô xe máy! Ngủ lúc nào không biết. Một thế giới với rất nhiều giấc mơ, toàn giấc mơ đẹp.
    5:00 pm
    Đến giờ đi tắm roài.
    Rùi ăn cơm tối.
    Sau đó ngồi chơi game, hoặc lên net, hoặc lượn lòng vòng ngoài đường...
    11:00 pm
    Lại ngủ.
    Kết thúc một ngày...
    Ôi...buồn ngủ quá! Về đi ngủ thôi...
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới ...
    9:00 am
    Bình minh...
    Đánh răng, rửa mặt, ăn sáng.
    9:30 am
    Ngủ.
    Cứ như là bộ phim tua lại trước đấy 30'' ấy
    11:30 am
    Bị gọi dậy để ăn trưa.
    12:30 pm
    Nằm trong chăn đọc tờ Ô tô xe máy! Ngủ lúc nào không biết. Một thế giới với rất nhiều giấc mơ, toàn giấc mơ đẹp.
    5:00 pm
    Đến giờ đi tắm roài.
    Rùi ăn cơm tối.
    Sau đó ngồi chơi game, hoặc lên net, hoặc lượn lòng vòng ngoài đường...
    11:00 pm
    Lại ngủ.
    Kết thúc một ngày...
    Ôi...buồn ngủ quá! Về đi ngủ thôi...
  4. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao lần nào ôn thi cũng có chuyện xảy ra... sớm ko sớm, muộn ko muộn, cứ nhè đúng lúc đang căng như sợi dây đàn thì táng vô đầu...kì trước đã bị một cú rồi, kì này lại một cú nữa... bực cả mình !
    Tối, bức xúc quá, nghe điện thoại xong quát luôn cho con bạn một trận, mà sao ngớ ngẩn thế ko biết, bình thường thì cũng gớm, cũng đanh đá, cũng tỉnh táo phân tích để chửi mấy đứa láo toét ra trò, thế mà đến khi bị nguời khác đè đầu cưỡi cổ, nguời ta làm hết việc nọ việc kia ảnh hưởng đến bản thân, hết giận dữ rồi khóc lóc mếu máo thì lúc này mồm chỉ biết ngậm lại , chỉ biết lên mạng than thở.......trời ơi là trời. Bảo sao ko tức điên lên cơ chứ !
    Đến nước này thì còn nhịn với nhường cái nỗi gì hả giời???
    Hôm trước thằng cha kia lại còn bày đặt nói chuyện giảng giải " bình thường" với "ko bình thường " với mình ...... Bố ấy cứ làm như mình ko biết cái gì ấy, cứ đóng vai ra vẻ đạo đức lắm ấy.... em lại chẳng vén môi em độp cho vài câu thì cái lố đạo đức ấy tụt hết xuống, kéo lên chẳng kịp chứ ở đó mà bình thường với ko bình thường. .
    Cơ mà con bạn mình cũng điên, rõ ràng còn quyền lợi thuê nhà, rõ ràng mất tiền thuê nhà, chưa hết tháng , thế mà ko dưng lại bị chính bà chị với ông anh rể tương lai đuổi ra khỏi cái fòng đang ở ngay ngày mai - ko 1 lời báo trước, ko 1 sự bàn bạc. Hắt xì một cái là fải chuyển đồ... mà cũng chỉ ở lại có mấy ngày nữa là xách vali về rồi chứ nhiều nhặn gì..... Ở đời, nhiều hiện tượng quái dị đến mức ko thể tưởng tượng nổi. Anh chị em trong nhà mà đối xử với nhau còn ko bằng người dưng nước lã... Mình rất ghét những người như thế, thật tồi tệ ! Hết sức tồi tệ ! . Không biết sau này họ có đánh nhau, giết nhau vì cái gia tài kia ko nữa.... chứ cái kiểu này là thôi, khỏi nhìn mặt nhau rồi đấy !
    Cũng áy náy vì khi người ta như thế, mình lại ko giúp được ... nhưng mình biết chắc chắn nếu họ vào ở mình sẽ ko học được, mà kì thi này thì lại có nhiều môn cực kì quan trọng nữa chứ. Thôi thì cũng fải có lúc nhắm mắt lại, để mọi thứ tự đi qua. Bạn ơi là bạn !
    Khi không, mất nguyên 1/2 đêm nằm vừa nghĩ , vừa thương, vừa giận, vừa tức, vừa áy náy,... lộn cả ruột .
    Số mình thế quái nào ấy nhỉ, dính hết đứa nọ đến đứa kia, lại cứ kì ôn thi mà giã, bảo sao ko cáu, bảo sao ko gào lên ( đau họng quá ). Mai ông tắt hết các phương tiện liên lạc, khỏi phải bực mình. Đau đầu thế ko biết !
    Được xinh_gai_cuc_ki sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 30/11/2004
  5. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao lần nào ôn thi cũng có chuyện xảy ra... sớm ko sớm, muộn ko muộn, cứ nhè đúng lúc đang căng như sợi dây đàn thì táng vô đầu...kì trước đã bị một cú rồi, kì này lại một cú nữa... bực cả mình !
    Tối, bức xúc quá, nghe điện thoại xong quát luôn cho con bạn một trận, mà sao ngớ ngẩn thế ko biết, bình thường thì cũng gớm, cũng đanh đá, cũng tỉnh táo phân tích để chửi mấy đứa láo toét ra trò, thế mà đến khi bị nguời khác đè đầu cưỡi cổ, nguời ta làm hết việc nọ việc kia ảnh hưởng đến bản thân, hết giận dữ rồi khóc lóc mếu máo thì lúc này mồm chỉ biết ngậm lại , chỉ biết lên mạng than thở.......trời ơi là trời. Bảo sao ko tức điên lên cơ chứ !
    Đến nước này thì còn nhịn với nhường cái nỗi gì hả giời???
    Hôm trước thằng cha kia lại còn bày đặt nói chuyện giảng giải " bình thường" với "ko bình thường " với mình ...... Bố ấy cứ làm như mình ko biết cái gì ấy, cứ đóng vai ra vẻ đạo đức lắm ấy.... em lại chẳng vén môi em độp cho vài câu thì cái lố đạo đức ấy tụt hết xuống, kéo lên chẳng kịp chứ ở đó mà bình thường với ko bình thường. .
    Cơ mà con bạn mình cũng điên, rõ ràng còn quyền lợi thuê nhà, rõ ràng mất tiền thuê nhà, chưa hết tháng , thế mà ko dưng lại bị chính bà chị với ông anh rể tương lai đuổi ra khỏi cái fòng đang ở ngay ngày mai - ko 1 lời báo trước, ko 1 sự bàn bạc. Hắt xì một cái là fải chuyển đồ... mà cũng chỉ ở lại có mấy ngày nữa là xách vali về rồi chứ nhiều nhặn gì..... Ở đời, nhiều hiện tượng quái dị đến mức ko thể tưởng tượng nổi. Anh chị em trong nhà mà đối xử với nhau còn ko bằng người dưng nước lã... Mình rất ghét những người như thế, thật tồi tệ ! Hết sức tồi tệ ! . Không biết sau này họ có đánh nhau, giết nhau vì cái gia tài kia ko nữa.... chứ cái kiểu này là thôi, khỏi nhìn mặt nhau rồi đấy !
    Cũng áy náy vì khi người ta như thế, mình lại ko giúp được ... nhưng mình biết chắc chắn nếu họ vào ở mình sẽ ko học được, mà kì thi này thì lại có nhiều môn cực kì quan trọng nữa chứ. Thôi thì cũng fải có lúc nhắm mắt lại, để mọi thứ tự đi qua. Bạn ơi là bạn !
    Khi không, mất nguyên 1/2 đêm nằm vừa nghĩ , vừa thương, vừa giận, vừa tức, vừa áy náy,... lộn cả ruột .
    Số mình thế quái nào ấy nhỉ, dính hết đứa nọ đến đứa kia, lại cứ kì ôn thi mà giã, bảo sao ko cáu, bảo sao ko gào lên ( đau họng quá ). Mai ông tắt hết các phương tiện liên lạc, khỏi phải bực mình. Đau đầu thế ko biết !
    Được xinh_gai_cuc_ki sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 30/11/2004
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ngày bi giờ sao nhanh hết thế nhỉ! Vèo cái toàn thấy chuyện chuẩn bị đi ngủ và chiến đấu dậy cho đúng giờ! Rùi cũng cảm thấy đã đến lúc học, đã đến lúc chuẩn bị thi...
    ( Hình như diễn tả vẫn chưa đúng hết , thật ra thì mình cũng cuống bỏ xừ )
    Chắc tại thế nên đầu óc mình cũng ko bình thường, tự nhiên phớ la phớ lớ, chẳng thấy lo lắng viển vông... Mọi thứ trôi qua khi thì quá chậm, khi lại làm mình bận rộn, không có ý nghĩa nhiều, ko có gì đọng lại... Nhưng thấy nhẹ nhàng hơn...
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ngày bi giờ sao nhanh hết thế nhỉ! Vèo cái toàn thấy chuyện chuẩn bị đi ngủ và chiến đấu dậy cho đúng giờ! Rùi cũng cảm thấy đã đến lúc học, đã đến lúc chuẩn bị thi...
    ( Hình như diễn tả vẫn chưa đúng hết , thật ra thì mình cũng cuống bỏ xừ )
    Chắc tại thế nên đầu óc mình cũng ko bình thường, tự nhiên phớ la phớ lớ, chẳng thấy lo lắng viển vông... Mọi thứ trôi qua khi thì quá chậm, khi lại làm mình bận rộn, không có ý nghĩa nhiều, ko có gì đọng lại... Nhưng thấy nhẹ nhàng hơn...
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hehehe! Đọc bài của bạn ở phía trên thấy khổ thân bạn quá đi mất! Tình hình này là bức xúc lắm đây! Thương quá đi mất... Mà bây giờ mới nhớ ra là mình vẫn chưa biết " người ta" là ai đấy. Mình có người yêu thì mình khoe hết, có gì từ gia đình họ hàng tên tuổi kể cho nghe hết, thế mà có mỗi ông người yêu từ năm ngoái đến giờ vẫn giữ rịt, không hé răng tí nào, thế mà cũng bảo là bạn tốt, lại còn là ...người yêu cũ nữa chứ!
    Chẳng bù với mình bi giờ, mọi thứ trôi qua một cách quá nhàm chán, cứ đọc cái thời gian biểu ở trên thì biết. Chán quá rồi!
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hehehe! Đọc bài của bạn ở phía trên thấy khổ thân bạn quá đi mất! Tình hình này là bức xúc lắm đây! Thương quá đi mất... Mà bây giờ mới nhớ ra là mình vẫn chưa biết " người ta" là ai đấy. Mình có người yêu thì mình khoe hết, có gì từ gia đình họ hàng tên tuổi kể cho nghe hết, thế mà có mỗi ông người yêu từ năm ngoái đến giờ vẫn giữ rịt, không hé răng tí nào, thế mà cũng bảo là bạn tốt, lại còn là ...người yêu cũ nữa chứ!
    Chẳng bù với mình bi giờ, mọi thứ trôi qua một cách quá nhàm chán, cứ đọc cái thời gian biểu ở trên thì biết. Chán quá rồi!
  10. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dở hơi, chẳng được cái gì ra cái gì. Sáng, quên béng là hôm nay có lớp, cứ ung dung ngồi nhà....chiều xách túi đi học, cuối cùng là chết dí trên văn fòng của bọn Sin air... giờ thì bùn ngủ ghê gớm !!!
    To bạn : Thì cũng chẳng có gì...đằng ấy có người mới thì cũng fải cho tớ có với chứ... chả lẽ lại cứ để tớ mọc rêu lên à... mà tớ thì có fải ma chê quỷ hờn gì đâu. Với lại tớ ko muốn làm đau lòng bạn , lại tiếc, lại đong đưa nữa thì tớ chít , tớ chả đèo bòng được đâu

Chia sẻ trang này