1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chả có đứa nào điên như mình, thi xong, lại fải ngồi học. Ngủ li bì 3 ngày bù cho thời gian trước và bây giờ mắt sáng trưng lên, đọc truyện, xem film, lượn phố chán, chả còn việc gì làm, đành ngồi học...grừ. Điên thật.
    HCX dạo này đi đâu ấy nhỉ, chả quan tâm đến tình iu, tình đương gì.
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Mình ngủ li bì cả ngày... mò dậy vẫn ngáp, và ngáp. Thiên hạ rồng rắn đi chơi, thế mà giờ này mình vẫn nằm ườn trên giường, chóng mặt thế.
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Mình ngủ li bì cả ngày... mò dậy vẫn ngáp, và ngáp. Thiên hạ rồng rắn đi chơi, thế mà giờ này mình vẫn nằm ườn trên giường, chóng mặt thế.
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chăm viết nhật kí ghê! Có mỗi bạn Global viết. Đúng là tâm trạng của kẻ nơi đất khách quê người. Lúc nào cũng đầy một bụng "tâm sự", luôn muốn xả ra ngoài... hehehe!
    Mấy hôm nay ngủ sướng thật. Cảm giác ngủ không lo lắng, băn khoăn là mình có còn việc gì chưa làm không. Cảm giác đấy ở cái thời buổi này thật hiếm khi có được. Nhưng bây giờ thì rõ ràng là đang như thế đấy. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều kẻ ghen tị với mình.
    Tuần sau không biết có phải đi cắm mốc không nhỉ. Nếu không trùng vào ngày gặp thày hướng dẫn thì đi cũng hay. Ở Hà Nội đến mấy tháng rồi, ra ngoại thành tí cho đổi gió. Mà lại có tiền nữa chứ!! Ôi....nói đến tiền... sao lúc này mình cần có nó thế... Trong cuộc đời này...tiền chẳng là gì, nhưng không có tiền thì đúng là chẳng làm được gì. Tiền chẳng phải là cái gì quan trọng..... mà là cái rất quan trọng. Ặc ặc! Sặc mùi tiền mất rồi.
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chăm viết nhật kí ghê! Có mỗi bạn Global viết. Đúng là tâm trạng của kẻ nơi đất khách quê người. Lúc nào cũng đầy một bụng "tâm sự", luôn muốn xả ra ngoài... hehehe!
    Mấy hôm nay ngủ sướng thật. Cảm giác ngủ không lo lắng, băn khoăn là mình có còn việc gì chưa làm không. Cảm giác đấy ở cái thời buổi này thật hiếm khi có được. Nhưng bây giờ thì rõ ràng là đang như thế đấy. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều kẻ ghen tị với mình.
    Tuần sau không biết có phải đi cắm mốc không nhỉ. Nếu không trùng vào ngày gặp thày hướng dẫn thì đi cũng hay. Ở Hà Nội đến mấy tháng rồi, ra ngoại thành tí cho đổi gió. Mà lại có tiền nữa chứ!! Ôi....nói đến tiền... sao lúc này mình cần có nó thế... Trong cuộc đời này...tiền chẳng là gì, nhưng không có tiền thì đúng là chẳng làm được gì. Tiền chẳng phải là cái gì quan trọng..... mà là cái rất quan trọng. Ặc ặc! Sặc mùi tiền mất rồi.
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai lại thi rồi. Nhức đầu thật, một môn buồn ngủ ghê gớm, mặc dù thực ra nó cũng có ích đấy chứ?
    Tuần này học đến hết thứ 5 mới được nghỉ, trong khi mình thì chỉ muốn ngủ nướng thôi, không muốn dậy sớm đi học trong thời tiết lạnh như thế này.
    Lạnh quá thể, may qua trường giựt tạm áo của kethuacuaxahoi, không là rét run cầm cập đây. Mình tưởng trưa sẽ có nắng như mọi ngày chứ, ai ngờ, còn lạnh hơn thế này!!!!!!!!!!!

  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai lại thi rồi. Nhức đầu thật, một môn buồn ngủ ghê gớm, mặc dù thực ra nó cũng có ích đấy chứ?
    Tuần này học đến hết thứ 5 mới được nghỉ, trong khi mình thì chỉ muốn ngủ nướng thôi, không muốn dậy sớm đi học trong thời tiết lạnh như thế này.
    Lạnh quá thể, may qua trường giựt tạm áo của kethuacuaxahoi, không là rét run cầm cập đây. Mình tưởng trưa sẽ có nắng như mọi ngày chứ, ai ngờ, còn lạnh hơn thế này!!!!!!!!!!!

  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Thi xong thêm 1 môn!
    Trời hôm nay lạnh quá!
    Thấy vui vui, nhưng 2 post chưa hết đc ảnh, để hôm sau làm nốt 2 quả nữa vậy, hè hè...
    Run cầm cập roài, ko viết đc nữa...
    Đi qua Thuỷ Lợi, thấy 1 vụ hẹn hò... ko biết mắt mình có kém đến nỗi nhầm không! ặc ặc, mình đeo kính < hơn có 0.5 D thui mùh!
    Thấy lạnh hơn vì bài nhật ký của em Sea...
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Thi xong thêm 1 môn!
    Trời hôm nay lạnh quá!
    Thấy vui vui, nhưng 2 post chưa hết đc ảnh, để hôm sau làm nốt 2 quả nữa vậy, hè hè...
    Run cầm cập roài, ko viết đc nữa...
    Đi qua Thuỷ Lợi, thấy 1 vụ hẹn hò... ko biết mắt mình có kém đến nỗi nhầm không! ặc ặc, mình đeo kính < hơn có 0.5 D thui mùh!
    Thấy lạnh hơn vì bài nhật ký của em Sea...
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    TTVN bị dở hơi rồi... có bao giờ lại thế này trên một máy ko?

    Được global sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 29/12/2004

Chia sẻ trang này