1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lại bùng tiết 1 rồi, áy náy thật. Vào tiết 2 thầy điểm danh theo mã sinh viên, rõ ràng thầy đọc số của mình lên rồi, tiếp theo là hơn chục đứa nữa lại thấy giọng thầy sang sảng: 6405 làm mình giật bắn cả người, ú ớ không hiểu sao.
    A, hoá ra mã sinh viên đấy trùng với biển số xe của mình hehe xấu hổ quá
    Tiết 4 lại bùng tiếp, xuống phòng net của trường. Lần này chả thấy áy náy gì hehe.
    Hừm..hừm.. tối nay không biết có nên rủ bọn nó đi chơi ko nhỉ hừm..hừm..
  2. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội xin kính chaog quí khách ....
    Vậy là đã về đến Hà Nội ... 4 ngày ở đất Đồng Mỏ qua nhanh ... đi bộ, ăn ngủ và ghi chép, 4 ngày trôi nhanh với vô số kỷ niệm về bạn bè và con người và mảnh đất nơi đây !!!!
    Những chặng đường và những mảng kiến thức, sự nhiệt tình của người thầy già
    Tấm lòng của người dân nơi đây thật cởi mở, về mới thấy nhớ ngô nướng và khoai nướng nơi đây, có chút nóng của nơi xứ lạnh ... ở bên cạnh nhau, sống chung trong một tập thể mới hiểu hơn được từng cá nhân của lớp, vui có buồn có .... nhưng không thể quên được
    Cơm ở đây cũng rẻ hơn rất nhiều nhưng vấn đề chính là net không thể vào được TTVN hú hú
    Thôi em nghỉ đây ...

  3. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội xin kính chaog quí khách ....
    Vậy là đã về đến Hà Nội ... 4 ngày ở đất Đồng Mỏ qua nhanh ... đi bộ, ăn ngủ và ghi chép, 4 ngày trôi nhanh với vô số kỷ niệm về bạn bè và con người và mảnh đất nơi đây !!!!
    Những chặng đường và những mảng kiến thức, sự nhiệt tình của người thầy già
    Tấm lòng của người dân nơi đây thật cởi mở, về mới thấy nhớ ngô nướng và khoai nướng nơi đây, có chút nóng của nơi xứ lạnh ... ở bên cạnh nhau, sống chung trong một tập thể mới hiểu hơn được từng cá nhân của lớp, vui có buồn có .... nhưng không thể quên được
    Cơm ở đây cũng rẻ hơn rất nhiều nhưng vấn đề chính là net không thể vào được TTVN hú hú
    Thôi em nghỉ đây ...

  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Xời, hôm nay online thấy em iu nhà mình post một cơ số bài, đá mình cả chuckle_over mới đau chứ, còn đứa nào nữa ý nhỉ, trong cái ƯỚC GÌ ấy, lại có đứa nào không hiểu gì em iu nữa chứ,,, chậc chậc toàn là bức xúc.
    Thứ 6 roài, có cái gì chơi không đây, ở nhà suốt bùn qúa đi.

  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Xời, hôm nay online thấy em iu nhà mình post một cơ số bài, đá mình cả chuckle_over mới đau chứ, còn đứa nào nữa ý nhỉ, trong cái ƯỚC GÌ ấy, lại có đứa nào không hiểu gì em iu nữa chứ,,, chậc chậc toàn là bức xúc.
    Thứ 6 roài, có cái gì chơi không đây, ở nhà suốt bùn qúa đi.

  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì được về lâu, mua vé rẻ, thế mà vẫn fải băn khoăn. Nghỉ học nhiều thế, chỉ sợ bị đuổi thôi.... hu hu. Lại còn bài vở nữa chứ...lúc đó mà đến hạn nộp một cái assignment thì chắc là toi..........Sao tôi khổ thế?
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì được về lâu, mua vé rẻ, thế mà vẫn fải băn khoăn. Nghỉ học nhiều thế, chỉ sợ bị đuổi thôi.... hu hu. Lại còn bài vở nữa chứ...lúc đó mà đến hạn nộp một cái assignment thì chắc là toi..........Sao tôi khổ thế?
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Online phát, trông chờ cái tin "đã mua được vé" của bạn xinh_gai mà chẳng thấy đâu, hix, lại còn đang không muốn về sớm nữa kìa... hix to xinh_gai: cô làm ơn đi, tôi đi nốt cuốc xe này để tôi còn có tiền về quê thăm bố mẹ già..
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Online phát, trông chờ cái tin "đã mua được vé" của bạn xinh_gai mà chẳng thấy đâu, hix, lại còn đang không muốn về sớm nữa kìa... hix to xinh_gai: cô làm ơn đi, tôi đi nốt cuốc xe này để tôi còn có tiền về quê thăm bố mẹ già..
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Em kết nghĩa thân yêu và lộn xộn của chị. Em cứ thử xuất hiện trước mặt chị xem, chị sẽ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay em cho mà xem. Dám làm chị mất cả ngày chờ điện thoại của em cơ đấy. Và mất cả việc lên trường gặp một người quen, có thể mang đến cho chị bao nhiêu đồ ăn.
    Việc đầu tiên, quan trọng và cũng là cám ơn em ,là do vậy mà chị đã ngồi yên mà làm cho xong cái bảng thông sử quan trọng của chị, việc này có thể là một lý do giảm nhẹ tội cho em đấy. Liệu hồn mà chuộc lỗi nghe chưa?

Chia sẻ trang này