1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    18.01.05
    Dự báo thời tiết nói hôm nay ấm hơn hôm qua, nhưng hình như có sương mù thì fải, thấy ẩm ẩm như mưa! Hay là đêm hôm qua có mưa, chà! Mình cũng chẳng biết! Ngủ rất muộn nhưng chẳng ngó đầu nhìn ra ngoài trời tẹo nào, xem ra nếu có mưa nhè nhẹ thì mình cũng chịu!
    Mùa đông! Ở trong nhà chăn ấm đệm êm, cuộc sống trôi đi sao mà êm đềm và sung sướng thế. Khi người ta ko có 1 cái nhà, người ta mới mơ ước 1 nơi dừng chân ấm áp và hạnh phúc. Khi người ta đã có 1 cái nhà, người ta fải mơ ước những điều lớn lao hơn: 1 cái nhà to hơn, tiện nghi hơn chẳng hạn
    Rõ là mơ ước của con người ta chẳng có điểm nào là tận cùng cả! Hết mộng cái này đến mơ cái khác, có khi là vô vàn những ước mơ trùng nhau, vấn đề để làm nên sự khác nhau, chắc là cách thức hành động! Ối người mong học giỏi, và cách họ làm là cày, khè khè, mình chẳng bao giờ có đc tí ti trong từ Kiên nhẫn! Có lẽ mình là đứa dóc tổ! hix hix
    Trùi ui, hôm nay mình muốn viết ra rất nhiều! Chẳng biết có fải là vì mấy ngày ko online khiến mình lóng nga lóng ngóng, cứ như là thiếu mất cái gì đó! Một cảm giác khó gọi thành tên, nhưng gọi thành tên thì lại bảo là chuối...
    Bi giờ ít ai tin điều người khác nói quá! Cái cách tin hồn nhiên, nhìn vào mắt nhau, hưởng ứng để bắt đầu thêm nhưng điều giản dị, gần gũi và thú vị! Mình đã ko nhận ra rất nhiều điều, để rồi nhận ra thì Ngày hôm qua đã trở thành quá khứ, ko bao giờ có thể quay lại!
    Trong mình có 2 cảm xúc lẫn lộn, tiếc và ngán! kì quặc thật, đến chính mình cũng chả hiểu mình định nói tiếp cái gì, đánh giá thế nào và rốt cuộc là tại sao mình fải quan tâm! Bi chừ trở đi là có ối việc fải làm, làm 1 cái kế hoạch nho nhỏ từ giờ đến hè...
    Hix, mình sẽ cố gắng ăn chay niệm Phật, mình sẽ cố gắng làm đc 1 cái gì đó ở cái mảnh đất này, hờ hờ... Ai mà biết đc, có những cái tưởng là làm đc đến nơi thì lại hỏng, thôi thì hy vọng vào cái sẽ tới đã!
    Xét cho cùng, có rất nhiều cách để tự trấn an và bằng lòng! Cái tính mình nó thế, ai càng ko thích điều mình làm thì mình càng làm cho hết nhẽ! Có cái chun mũi, có cái nhăn mặt, có cái cười nửa miệng, và có cả cái dửng dưng kệ xác! Ờ đấy, ta cứ là ta!
    Biết đâu đc, có cái này thì mất cái khác! Ai dám chắc như thế nào là hoàn thiện và toàn diện!?
    Xù... bùn bực thế nào í nhể?! Mình đâu có vậy, mọi việc vẫn đang diễn ra, bưng bưng bít bít, ngóng ngóng chờ chờ... Cám ơn thầy LTQTKD, mình cũng ko nghĩ thầy lại nhiệt tình thế cho 1 lời đề nghị mới toanh, chỉ là ý tưởng và chưa biết bắt đầu từ đâu! Lâu lắm rồi, kể từ thầy dạy môn Anh lớp 10, mình mới có cảm giác, thầy cô là người kề cạnh bên học trò! Mình ko khoái kiểu gượng ép và mình quan điểm chữ Kính fải đc đặt lên đầu!
    Thật là lan man, ngó qua ngó lại, sắp hết 1 tiết rùi! Ko biết hôm nào trong tuần này mới có điểm những môn còn lại đây, chẹp!

  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mệt kinh khủng.
    Tháng này sao nhiều đám cưới thế.
    Đi đám cưới về, chả còn ăn được cái gì cả. Họ hàng mình năm nay cưới nhiều thật, ai cũng cưới chạy năm Ất Dậu, năm "goá phụ" hay sao ấy. Đi ăn đến mức, nghe đến đám cưới là oải, chỉ muốn ăn rau thôi. Thật chẳng giống với chủ trương, ăn là sự nghiệp vĩ đại của mình chút nào
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mệt kinh khủng.
    Tháng này sao nhiều đám cưới thế.
    Đi đám cưới về, chả còn ăn được cái gì cả. Họ hàng mình năm nay cưới nhiều thật, ai cũng cưới chạy năm Ất Dậu, năm "goá phụ" hay sao ấy. Đi ăn đến mức, nghe đến đám cưới là oải, chỉ muốn ăn rau thôi. Thật chẳng giống với chủ trương, ăn là sự nghiệp vĩ đại của mình chút nào
  4. sweetpea

    sweetpea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng, vẹn nguyên, không một chút sứt mẻ, đến với anh bằng tình yêu đầu đời si mê , mãnh liệt ........... Anh đón nhận em khi trong anh là tất cả của sự nửa vời, sợ bị thương thêm một lần nữa....... Người dạy em yêu thương & đau khổ cũng chính là anh.
    Quá khứ ơi ! Hãy ngủ yên đi, hãy ngủ yên đi mà, tao xin mày đừng hành hạ tao nữa.
    Có khi nào anh hoang mang trong sự hạnh phúc không anh ? Một con thú bị thương thì nó sẽ làm gì hả anh ? Giá như, giá như em đừng đến muộn !
    Tình yêu , sao nhiều lúc khắc nghiệt quá anh nhỉ ?
    Em đòi hỏi quá nhiều ư ?
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ !

  5. sweetpea

    sweetpea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng, vẹn nguyên, không một chút sứt mẻ, đến với anh bằng tình yêu đầu đời si mê , mãnh liệt ........... Anh đón nhận em khi trong anh là tất cả của sự nửa vời, sợ bị thương thêm một lần nữa....... Người dạy em yêu thương & đau khổ cũng chính là anh.
    Quá khứ ơi ! Hãy ngủ yên đi, hãy ngủ yên đi mà, tao xin mày đừng hành hạ tao nữa.
    Có khi nào anh hoang mang trong sự hạnh phúc không anh ? Một con thú bị thương thì nó sẽ làm gì hả anh ? Giá như, giá như em đừng đến muộn !
    Tình yêu , sao nhiều lúc khắc nghiệt quá anh nhỉ ?
    Em đòi hỏi quá nhiều ư ?
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ !

  6. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Người ta khổ vì yêu không phải chỗ, người ta khổ vì xin không phải chỗ ....
    Câu này hay ... lâu lâu cũng thấy nhớ cái Nhật ký ... viết được thế này khá lắm rồi ...
    Hạnh phúc đi nhé em .....
  7. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Người ta khổ vì yêu không phải chỗ, người ta khổ vì xin không phải chỗ ....
    Câu này hay ... lâu lâu cũng thấy nhớ cái Nhật ký ... viết được thế này khá lắm rồi ...
    Hạnh phúc đi nhé em .....
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn thân thiết trong diễn đàn của chúng ta tối hôm qua đã lên máy bay sang Tiệp làm nghiên cứu sinh. Không đi tiễn được vì biết tin quá muộn, nhưng HCX đoán rằng với tính cách của thành viên này, hẳn ít người biết tin. Nhưng HCX cũng chắc chắn là ai cũng yêu quý thành viên ít nói này. Đó là long40d, một thành viên âm thầm đóng góp online. Ừm, HCX đưa tin này lên diễn đàn vì cũng đoán chắc rằng mỗi người trong diễn đàn đều muốn chúc người bạn này của chúng ta một lời chúc gì đó-theo kiểu của mỗi người- phải không?
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn thân thiết trong diễn đàn của chúng ta tối hôm qua đã lên máy bay sang Tiệp làm nghiên cứu sinh. Không đi tiễn được vì biết tin quá muộn, nhưng HCX đoán rằng với tính cách của thành viên này, hẳn ít người biết tin. Nhưng HCX cũng chắc chắn là ai cũng yêu quý thành viên ít nói này. Đó là long40d, một thành viên âm thầm đóng góp online. Ừm, HCX đưa tin này lên diễn đàn vì cũng đoán chắc rằng mỗi người trong diễn đàn đều muốn chúc người bạn này của chúng ta một lời chúc gì đó-theo kiểu của mỗi người- phải không?
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng anh, chúc anh luôn thành công trong công việc của mình

Chia sẻ trang này