1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Mùng 4 Tết !
    Hôm nay người yêu chị lên, chắc nó sẽ trở thành người thừa đây, trông chị nó vui sướng lắm, chạy ra chạy vào chờ đón. Tiện thể chị đang vui vẻ nó ăn cơm xong tót luôn để chị nó rửa bát. Thoát được một hôm rửa bát thấy sung sướng thế cơ chứ ! Bố bắt dọn nhà bên để người ta chuẩn bị đến xem để thuê. Nó cáu bẳn, người khác bày thì dọn chứ sao nó phải dọn. Chẳng hiểu sao mấy hôm nay nó đâm ra ghê gớm thế, có mấy tên có lẽ lớn tuổi hơn nó đi vào nhà người khác nhưng vòng qua cổng nhà nó , thế mà nó quắc mắt kêu ca mấy tên đó, chúng nó chẳng sợ lại còn nhăn nhở với nó mới ghét . Chị nó kêu nó là đồ ích kỷ , uh ích kỷ lắm, hôm trước chị nó lôi cái "Láp Tốp" ra cho mọi người coi mấy cái ảnh của Tí Con, mọi người xúm xít cười nói, chỉ có nó là nằm một mình trong phòng, xấu tính thế không biết, thấy bố mẹ suốt ngày Tí Con ...Tí Con... chẳng thèm quan tâm tới nó, nó ghét rồi. ! Nó xấu xí như một con vịt........... Nó chẳng biết làm gì cả, nghe nhạc thì không được vì nó mà đi khỏi thì thể nào bố cũng đổi ngay sang Văn Cao ngay, đầu óc ong ong lên làm sao mà đọc sách được , đi ngủ để giết thời gian thì ban đêm nó sẽ mất ngủ mất, đến nhà mấy đứa bạn cũ chơi thì chúng nó đi chơi với bạn hơi cũ của chúng nó , tụi nó vứt đứa bạn cũ kỹ ở đáy tủ mất rồi . Kiểu như chị nó bảo : Hàng tồn kém chất lượng !
    Đã bảo là để nó sửa mấy cái ảnh của Tí Con cho, để sang hiệu ảnh bên nhà nó sửa chán chết, PS lộ liễu , nhìn thấy mấy cái của mẹ là một bằng chứng khủng khiếp rồi.
    Nó đang giống như một bà cô.
    Có một nơi mà nó nghĩ đến đầu tiên , nhưng rồi thì nó cũng lắc đầu mà thôi, nơi đó đâu phải lúc nào cũng cùng suy nghĩ với nó, đâu phải lúc nào cũng có cùng cảm hứng đi chơi với nó, và đâu phải lúc nào nó buồn là có thể tìm đến nơi đó để xả nỗi buồn ra.......

    Em ghét tiếng đêm thì thầm lời con gái

  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Chuối, mình toàn bị leo cây.
    Muốn nói một tràng cho hả, nhưng lại thôi. Cứ kìm nén thế này chả mấy mà điên.
    .....
    Được chuckle_over sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 12/02/2005
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Chuối, mình toàn bị leo cây.
    Muốn nói một tràng cho hả, nhưng lại thôi. Cứ kìm nén thế này chả mấy mà điên.
    .....
    Được chuckle_over sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 12/02/2005
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhiệt độ hạ tối đa, mình long đong đi với thằng ranh con từ sáng. 2 đứa phóng vi vu xuống Đền Cửa Ông rồi lại mò về..lạnh cóng. Lúc về buồn ngủ gật lên gật xuống, may mà chưa rớt xuống đất.
    Lang thang đến tối, trời chuyển mưa, mò vào quán phở xào, gọi được 1 đĩa thì chia cho đứa bạn 1 nửa, mình ăn 1 nửa chỗ còn lại và bỏ... giờ thì bụng đang đói nhưng mà bảo ăn tiếp thì lại ko thể ăn được. Kiểu này chắc sắp xuống ngủ với giun rồi.
    Càng về đêm, trời càng lạnh. Chạy xe một mình giữa cái lạnh của biển mùa đông, nghe gió bạt bên tai, mắt cay xè vì gió,...vẫn cảm giác xưa, vẫn kiểu thở dài cũ. Người ta gọi nó là hiện tượng một mình. Ừ, thì đúng là đang một mình đấy thôi. Ước gì....
    Có người gửi lời chúc hết tính ương bướng..để cho được hoàn hảo hơn. Ừ thì nhận vậy, nhưng chắc là chẳng hết được đâu.
    Bọn bạn rủ ra Móng cái vào ngày Va-linh-tinh. Để xem hôm đó mình có va phải đứa nào ko hay là chúng nó thấy như một con quạ già, chúng nó chạy mất
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhiệt độ hạ tối đa, mình long đong đi với thằng ranh con từ sáng. 2 đứa phóng vi vu xuống Đền Cửa Ông rồi lại mò về..lạnh cóng. Lúc về buồn ngủ gật lên gật xuống, may mà chưa rớt xuống đất.
    Lang thang đến tối, trời chuyển mưa, mò vào quán phở xào, gọi được 1 đĩa thì chia cho đứa bạn 1 nửa, mình ăn 1 nửa chỗ còn lại và bỏ... giờ thì bụng đang đói nhưng mà bảo ăn tiếp thì lại ko thể ăn được. Kiểu này chắc sắp xuống ngủ với giun rồi.
    Càng về đêm, trời càng lạnh. Chạy xe một mình giữa cái lạnh của biển mùa đông, nghe gió bạt bên tai, mắt cay xè vì gió,...vẫn cảm giác xưa, vẫn kiểu thở dài cũ. Người ta gọi nó là hiện tượng một mình. Ừ, thì đúng là đang một mình đấy thôi. Ước gì....
    Có người gửi lời chúc hết tính ương bướng..để cho được hoàn hảo hơn. Ừ thì nhận vậy, nhưng chắc là chẳng hết được đâu.
    Bọn bạn rủ ra Móng cái vào ngày Va-linh-tinh. Để xem hôm đó mình có va phải đứa nào ko hay là chúng nó thấy như một con quạ già, chúng nó chạy mất
  6. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình online liên tục, dạo này mình chẳng còn thói quen tâm sự cùng mấy đứa bạn thân nữa. HÌnh như sự xa cách cũng làm mờ nhạt đi tình bạn thì phải.
    Đêm qua lại là một đêm ngủ không ngon, trằn trọc, mộng mị ...... Sáng nay người mệt phờ . Cả ngày hôm qua đã vui chơi và làm việc có hiệu qủa, không ngủ trưa để tối ngủ ngon, vậy mà cũng chẳng ăn thua gì cả. Chiều hôm qua nhà làm cơm, một mình mình làm đầu bếp trưởng đạo diễn tất cả các món ăn,hoá ra mình nấu ăn cũng không đến nỗi nào.
    Thế nào đêm qua mình lại mơ về một người, một người con gái, đáng nhẽ ra là mình không nên nghĩ tới, và có lẽ là không ai nhớ đến ai như vậy tốt cho tất cả. Mình mong sẽ sống dịu dàng với cuộc đời này, không thù oán, không đố kỵ .
    Sáng nay nói chuyện với đứa bạn thân, khi nhắc đến người yêu cũ của nó, nó lại sụt sùi. Tình cảm có lẽ là thứ khó quên nếu không muốn nói là không thể quên nhất trên đời này . Mình không biết làm gì cả, bởi mọi lời an ủi, mọi lời động viên đều đã nói hết rồi, chỉ biết ngồi thở dài, mình biết, sau một cuộc tình thì có vô số thứ đáng nói, vô số thứ đau lòng, và vô số thứ có muốn thì cũng không bao giờ quên được ... thôi thì chỉ mong nó chấp nhận , chỉ mong nó mạnh mẽ hơn đủ để coi quá khứ đó là một nơi , một mảnh đất để ta nhìn lại để vững lòng bước tiếp.
    Mai là Valentine....
  7. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình online liên tục, dạo này mình chẳng còn thói quen tâm sự cùng mấy đứa bạn thân nữa. HÌnh như sự xa cách cũng làm mờ nhạt đi tình bạn thì phải.
    Đêm qua lại là một đêm ngủ không ngon, trằn trọc, mộng mị ...... Sáng nay người mệt phờ . Cả ngày hôm qua đã vui chơi và làm việc có hiệu qủa, không ngủ trưa để tối ngủ ngon, vậy mà cũng chẳng ăn thua gì cả. Chiều hôm qua nhà làm cơm, một mình mình làm đầu bếp trưởng đạo diễn tất cả các món ăn,hoá ra mình nấu ăn cũng không đến nỗi nào.
    Thế nào đêm qua mình lại mơ về một người, một người con gái, đáng nhẽ ra là mình không nên nghĩ tới, và có lẽ là không ai nhớ đến ai như vậy tốt cho tất cả. Mình mong sẽ sống dịu dàng với cuộc đời này, không thù oán, không đố kỵ .
    Sáng nay nói chuyện với đứa bạn thân, khi nhắc đến người yêu cũ của nó, nó lại sụt sùi. Tình cảm có lẽ là thứ khó quên nếu không muốn nói là không thể quên nhất trên đời này . Mình không biết làm gì cả, bởi mọi lời an ủi, mọi lời động viên đều đã nói hết rồi, chỉ biết ngồi thở dài, mình biết, sau một cuộc tình thì có vô số thứ đáng nói, vô số thứ đau lòng, và vô số thứ có muốn thì cũng không bao giờ quên được ... thôi thì chỉ mong nó chấp nhận , chỉ mong nó mạnh mẽ hơn đủ để coi quá khứ đó là một nơi , một mảnh đất để ta nhìn lại để vững lòng bước tiếp.
    Mai là Valentine....
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hic , vậy là 1 ngày sắp qua đi ! Hôm nay vừa gặp bạn, tâm sự được nhiều điều ...
    Cuối cùng thì sắp qua cái ngày buồn tủi hôm nay rồi . Hôm qua vừa gặp chị Ly , trách chị sao chị bảo sang năm lại đi chơi Valentine với mình tiếp . Năm ngoái còn đi còn bây giờ thì chị đã mang bụng bầu 8 tháng rồi !
    May trời HN tạnh mưa , đi ngoài đương vừa xong vẫn chưa thấy ko khí náo nhiệt của ngày lễ Tình nhân gì cả . Chạnh lòng nghĩ mình giờ đây muốn được nghe tiếng của cô ấy mà nào có được ! Cô đang ở rất xa , cách mình ngàn cây số . Ko biết về nước rồi có còn nhớ mình ko hay đang ở với chàng trai nào đây ???
    Một ngày trôi qua với tất cả những gì minh mong muốn cũng một chút thật là buồn ...
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hic , vậy là 1 ngày sắp qua đi ! Hôm nay vừa gặp bạn, tâm sự được nhiều điều ...
    Cuối cùng thì sắp qua cái ngày buồn tủi hôm nay rồi . Hôm qua vừa gặp chị Ly , trách chị sao chị bảo sang năm lại đi chơi Valentine với mình tiếp . Năm ngoái còn đi còn bây giờ thì chị đã mang bụng bầu 8 tháng rồi !
    May trời HN tạnh mưa , đi ngoài đương vừa xong vẫn chưa thấy ko khí náo nhiệt của ngày lễ Tình nhân gì cả . Chạnh lòng nghĩ mình giờ đây muốn được nghe tiếng của cô ấy mà nào có được ! Cô đang ở rất xa , cách mình ngàn cây số . Ko biết về nước rồi có còn nhớ mình ko hay đang ở với chàng trai nào đây ???
    Một ngày trôi qua với tất cả những gì minh mong muốn cũng một chút thật là buồn ...
  10. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Valentine, đi chơi cùng hội độc thân thì nhận được ĐT của bạn hiền, tim phổi mình cứ phồng phồng tẹt tẹt. Hoá ra nó rủ mình đến nhà đứa khác chơi

Chia sẻ trang này