1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mot_ngay_moi

    Mot_ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ố là là , lâu lắm rồi không lên mạng nhỉ hic học 2 tuần tin cả sáng lẫn chiều,mệt chết được í....à quên mặc dù hơi muộn nhưng mà vẫn
    _____________________________________________
    HAPPY WOMEN''S DAY
    CHỊ EM MÌNH TRẺ MÃI VÀ CŨNG XINH ĐẸP MÃI NHỈ

    _____________________________________________
    À mà tuần sau bọn em đi thực tập công nhân rồi, hình như đi Vĩnh Phúc thì phải, ở đó có gì không nhỉ? bác nào biết bảo em với...mà có gì đặc sản không? ai thích đăng ký nào xem có gì hay hay mà chia sẻ được thì em sẽ mua vài cái về chia sẻ cùng các bác nhỉ(mặc dù chắc là không nhiều )
    Oài, nhưng mà chuối 1 cái là phải làm 1 bài thi trước khi đi, hơi không vui nhưng mà .........nghĩ đi rồi nghĩ lại thì như thế lại hay, cuối kỳ đỡ vất vả.......Thui về học bài vậy ngồi mãi mà chẳng thấy người quen lên gì cả, buồn chết được....

  2. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Em giống như người vừa trải qua một cuộc ra đi, quên lời hứa với bình minh nên trở lại. Căn phòng ,mọi thứ vẫn nguyên vẹn như thế. Chỉ có thời gian trong chiếc đồng hồ trôi đi, trôi đi ...........
  3. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Em giống như người vừa trải qua một cuộc ra đi, quên lời hứa với bình minh nên trở lại. Căn phòng ,mọi thứ vẫn nguyên vẹn như thế. Chỉ có thời gian trong chiếc đồng hồ trôi đi, trôi đi ...........
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chiều
    Trời như muốn mưa... thế mà không khí xung quanh thì vẫn ngột ngạt, oi thế ko biết.

    Mấy hôm trước về muộn, vừa đi vừa lẩm bẩm hát : "Một đêm bước chân về gác trọ, chợt nhớ đoá hoa tường vi.... " Giật mình nhớ ra mình là con gái, ôi cảm giác, mình ghét fải nghĩ về những cảm giác như thế. Mọi thứ lộn xộn quá...
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chiều
    Trời như muốn mưa... thế mà không khí xung quanh thì vẫn ngột ngạt, oi thế ko biết.

    Mấy hôm trước về muộn, vừa đi vừa lẩm bẩm hát : "Một đêm bước chân về gác trọ, chợt nhớ đoá hoa tường vi.... " Giật mình nhớ ra mình là con gái, ôi cảm giác, mình ghét fải nghĩ về những cảm giác như thế. Mọi thứ lộn xộn quá...
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    16.3.05
    Ngày trôi qua nhanh quá đi, fát hoảng vì sự lặp đi lặp lại... thấy chán à?! - Chẳng biết! Tự dưng cố gắng học cách bằng lòng với cuộc sống vì ngóc cổ ra ngoài, thấy dở ẹc!
    Thật là hay!
    Sao có những điều không thể nói, không thể hiểu, không thể biết ngọn ngành?! Chỉ biết mình nghĩ gì nhưng thấy không đủ... Mình tham lam, gặp ai- chơi với ai cũng muốn nhìn thấy đc điều người ta nghĩ...
    Như thế hơi tham lam, nhưng mà sẽ không fải tiếc!
    Chẹp... chuối quá!
    Ái chà chà, toàn những chuyện nhỏ nhưng cứ lòng vòng luẩn quẩn, loanh quanh... tự nhiên làm mình rối! Nhẽ ra là 1 đứa sinh viên, học hành linh ta linh tinh như mình thì có cái gì mà fải bận tâm nhỉ? Đến trường thì học, không đến trường tức là mải ngủ ở nhà! Còn gì nữa nhỉ, xung quanh mình mọi người vẫn thế, vẫn học tập bình thường, chơi bời bình thường và làm việc bình thường!
    Ai mà chả fải học! Ai mà chả fải làm! Không thì chết đói là chắc!
    Xong...
    Lan man...
    Có điều là tiêng tiếc, tiêng tiếc là giá như mình biết sớm hơn... Cái chữ "giá như" làm mình fát ghét! Chả có cái gì mà fải văn hoa lá cành, nói thẳng nói thật thì cứ 1 tích tắc trôi qua là dẹp nó vào Thì quá khứ!... Cái còn lại là cái trong đầu mình thôi...

    Thoáng cái... hình như thấy 1 ai đó cũng giống mình thôi...
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    16.3.05
    Ngày trôi qua nhanh quá đi, fát hoảng vì sự lặp đi lặp lại... thấy chán à?! - Chẳng biết! Tự dưng cố gắng học cách bằng lòng với cuộc sống vì ngóc cổ ra ngoài, thấy dở ẹc!
    Thật là hay!
    Sao có những điều không thể nói, không thể hiểu, không thể biết ngọn ngành?! Chỉ biết mình nghĩ gì nhưng thấy không đủ... Mình tham lam, gặp ai- chơi với ai cũng muốn nhìn thấy đc điều người ta nghĩ...
    Như thế hơi tham lam, nhưng mà sẽ không fải tiếc!
    Chẹp... chuối quá!
    Ái chà chà, toàn những chuyện nhỏ nhưng cứ lòng vòng luẩn quẩn, loanh quanh... tự nhiên làm mình rối! Nhẽ ra là 1 đứa sinh viên, học hành linh ta linh tinh như mình thì có cái gì mà fải bận tâm nhỉ? Đến trường thì học, không đến trường tức là mải ngủ ở nhà! Còn gì nữa nhỉ, xung quanh mình mọi người vẫn thế, vẫn học tập bình thường, chơi bời bình thường và làm việc bình thường!
    Ai mà chả fải học! Ai mà chả fải làm! Không thì chết đói là chắc!
    Xong...
    Lan man...
    Có điều là tiêng tiếc, tiêng tiếc là giá như mình biết sớm hơn... Cái chữ "giá như" làm mình fát ghét! Chả có cái gì mà fải văn hoa lá cành, nói thẳng nói thật thì cứ 1 tích tắc trôi qua là dẹp nó vào Thì quá khứ!... Cái còn lại là cái trong đầu mình thôi...

    Thoáng cái... hình như thấy 1 ai đó cũng giống mình thôi...
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ tuần sau mình sẽ lại nhức đầu ở Láng rồi. Thôi thì cố gắng vậy.
    Thằng em trai ở lớp Thiếu Lâm vừa làm mình phát ốm lên được về những vấn đề tình cảm của nó. Lúc nào cũng hơi ngây ngô mà chân thành đến là dễ thương và cũng đến là rắc rối. Biết làm sao với nó bây giờ. Hic, kiếp sau nếu có làm người. Nhủ mình xin chớ tư vấn cho người đang yêu!!!!!!!!
    Dạo này bận tối mắt, tối mũi, cũng vui, nhưng cũng mệt, lúc nào cũng muốn ăn, muốn ngủ và muốn được nhe răng ra cười đến rách mép!!!!!
    L bảo thơ của mình về phố có nét riêng, a ha, dù có là đang được đi tàu bay giấy thì cũng khoái chí, ư ừm, nhưng mà mình vẫn cảm thấy muốn viết thêm , viết nhiều nữa về phố, về những kỷ niệm với phố, nhưng chỉ là...
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ tuần sau mình sẽ lại nhức đầu ở Láng rồi. Thôi thì cố gắng vậy.
    Thằng em trai ở lớp Thiếu Lâm vừa làm mình phát ốm lên được về những vấn đề tình cảm của nó. Lúc nào cũng hơi ngây ngô mà chân thành đến là dễ thương và cũng đến là rắc rối. Biết làm sao với nó bây giờ. Hic, kiếp sau nếu có làm người. Nhủ mình xin chớ tư vấn cho người đang yêu!!!!!!!!
    Dạo này bận tối mắt, tối mũi, cũng vui, nhưng cũng mệt, lúc nào cũng muốn ăn, muốn ngủ và muốn được nhe răng ra cười đến rách mép!!!!!
    L bảo thơ của mình về phố có nét riêng, a ha, dù có là đang được đi tàu bay giấy thì cũng khoái chí, ư ừm, nhưng mà mình vẫn cảm thấy muốn viết thêm , viết nhiều nữa về phố, về những kỷ niệm với phố, nhưng chỉ là...
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu quá rồi không viết nhật ký! Cũng tại mình lười lên mạng nữa cơ! Được hôm nay lên được lâu lâu một tí, mà ttvn lại ít lỗi, tranh thủ viết bài một tí.
    Dạo này sao mình lười thế nhỉ??? Anh em làm đồ án cũng phát chán lên rồi, nhưng nghĩ đến việc ngồi vào máy làm đồ án đã thấy ngán rồi. Thế này thì rồi làm sao đây... Có lẽ phải có thêm một động lực gì đó. Vẫn biết mình lười nhưng có lẽ hơi quá đà rồi.
    Trời mưa quá! Cứ nghĩ đến việc đi ra đường cũng thấy ngại! Bẩn thỉu nhớp nháp! Ước gì mình nối mạng ở nhà nhỉ! Biết thế hồi sau Tết có tiền đăng kí quách ADSL cho xong... tiêu vèo vèo cũng hết!
    Bao giờ hết mưa đây hả trời???

Chia sẻ trang này