1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Lại một cô bạn của mình lấy chồng xong xuôi.
    Và cũng xong một tháng bận rộn, sắp tới có bận cũng không bằng tháng vừa rồi. Có thể rảnh rỗi hơn nhiều.
    Người yêu ơi, người yêu cùng thằng bạn hiền của tôi chăm viết Nhật ký thật. Tình trạng này, Nhật ký chẳng mấy chốc lại sang tập 3 thôi.
    Mà người yêu ạ, cái cầu thang cuốn ở chỗ ở của người yêu cực kỳ thật, thảo nào hồi về VN, cứ nói rằng sẽ chụp cho tôi xem cả tá "kiến trúc" "cực kỳ", nhưng mà cái này thì cực kỳ thật người yêu ạ!
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chuối vật vã... đi chơi với thằng cu bạn trong khi vẫn có một cuộc hẹn sau đó, tính mãi rồi vẫn không bằng trời tính. Tàn tiệc thì bị thủng xăm, đã thế vá xong, đứng nói chuyện một lúc, đi chưa được 10m lại bị tiếp, cái hàng dở hơi, tí nữa làm mình toi cuộc hẹn... Dù sao cũng phải cám ơn đối tác đến đón mình... bạn bè thế chứ lị...
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chuối vật vã... đi chơi với thằng cu bạn trong khi vẫn có một cuộc hẹn sau đó, tính mãi rồi vẫn không bằng trời tính. Tàn tiệc thì bị thủng xăm, đã thế vá xong, đứng nói chuyện một lúc, đi chưa được 10m lại bị tiếp, cái hàng dở hơi, tí nữa làm mình toi cuộc hẹn... Dù sao cũng phải cám ơn đối tác đến đón mình... bạn bè thế chứ lị...
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay chuối thật!
    Nhiều chuyện rất chi là chuối.
    Chuyện chuối 1: Sáng đi học, em yêu đến lớp trước, để chỗ cho! Mình đến muộn hơn tí thì nhìn thấy thằng cha đi trước mình ngang nhiên kéo ghế ngồi cạnh em yêu mình. Ức gần chết. Đành ngậm ngùi ngồi bàn dưới. Đến muộn đúng 5 giây!
    Chuyện chuối 2: Tối có thằng bạn thân cấp 3 gọi điện nói là đến nhà nó có vụ họp bàn khẩn cấp về đám cưới con bạn diễn ra hôm thứ 3 tới! Mình đến tưởng có vụ gì hấp dẫn. Mà hấp dẫn thật! Vừa đến đã thấy mâm thịt chó, bún bày ra đề huề, anh em ngồi đông đủ cả. Sau khi đã ngà ngà, hai thằng đầu trò mới đùn đẩy nhau nói. Hoá ra hai thằng đã bỏ ra 3 triệu mua 1 cái tủ lạnh mừng cho con bạn. Giờ gọi cả bọn đến để thông báo và ...chia đầu người! Đau xót! Tính ra mỗi đứa chẵn 300. CHả biết thứ 3 tới có nuốt nổi miếng nào ko!
    Chuyện chuối 3: Chuyện này lại càng hấp dẫn. Đang lo đi tìm mua con modem ADSL thì thằng bạn bảo: Tao còn thừa nguyên con Zoom X4 ở nhà, mày thích thì qua lấy về mà dùng. Ặc! không tin vào tai mình. Mua con modem cũ bi giờ bét cũng 400K....vụ này chuối nhưng ...khoái!
    CHuyện chuối 4: Đêm, chat với em yêu! Tranh luận về một vấn đề rất chi là ... chuối! Đến giờ vẫn chưa ngã ngũ!
    Thôi! Ngủ!
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay chuối thật!
    Nhiều chuyện rất chi là chuối.
    Chuyện chuối 1: Sáng đi học, em yêu đến lớp trước, để chỗ cho! Mình đến muộn hơn tí thì nhìn thấy thằng cha đi trước mình ngang nhiên kéo ghế ngồi cạnh em yêu mình. Ức gần chết. Đành ngậm ngùi ngồi bàn dưới. Đến muộn đúng 5 giây!
    Chuyện chuối 2: Tối có thằng bạn thân cấp 3 gọi điện nói là đến nhà nó có vụ họp bàn khẩn cấp về đám cưới con bạn diễn ra hôm thứ 3 tới! Mình đến tưởng có vụ gì hấp dẫn. Mà hấp dẫn thật! Vừa đến đã thấy mâm thịt chó, bún bày ra đề huề, anh em ngồi đông đủ cả. Sau khi đã ngà ngà, hai thằng đầu trò mới đùn đẩy nhau nói. Hoá ra hai thằng đã bỏ ra 3 triệu mua 1 cái tủ lạnh mừng cho con bạn. Giờ gọi cả bọn đến để thông báo và ...chia đầu người! Đau xót! Tính ra mỗi đứa chẵn 300. CHả biết thứ 3 tới có nuốt nổi miếng nào ko!
    Chuyện chuối 3: Chuyện này lại càng hấp dẫn. Đang lo đi tìm mua con modem ADSL thì thằng bạn bảo: Tao còn thừa nguyên con Zoom X4 ở nhà, mày thích thì qua lấy về mà dùng. Ặc! không tin vào tai mình. Mua con modem cũ bi giờ bét cũng 400K....vụ này chuối nhưng ...khoái!
    CHuyện chuối 4: Đêm, chat với em yêu! Tranh luận về một vấn đề rất chi là ... chuối! Đến giờ vẫn chưa ngã ngũ!
    Thôi! Ngủ!
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Củ chuối thật đấy!
    Tính ra là nửa tháng rùi mới đc viết nhật ký!
    Sổ nhật ký quý giá ngàn vàng của mình cũng long tong, lóc tóc ở đâu roài thì fải...
    Chẹp!
    Hẩm hiu thay!
    Hy vọng là cũng sắp đc rảnh rỗi, chắc chỉ khoảng 2 tuần nữa thôi... nếu không chắc mình cũng đến tỏi mất! Mệt quá.. huhu, lâu lắm rồi không đc măm cơm cùng cả nhà, bữa trưa toàn 1h, bữa tối toàn 22h... ! Với lị, lâu lắm rồi cũng ko đc đi chơi...

  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Củ chuối thật đấy!
    Tính ra là nửa tháng rùi mới đc viết nhật ký!
    Sổ nhật ký quý giá ngàn vàng của mình cũng long tong, lóc tóc ở đâu roài thì fải...
    Chẹp!
    Hẩm hiu thay!
    Hy vọng là cũng sắp đc rảnh rỗi, chắc chỉ khoảng 2 tuần nữa thôi... nếu không chắc mình cũng đến tỏi mất! Mệt quá.. huhu, lâu lắm rồi không đc măm cơm cùng cả nhà, bữa trưa toàn 1h, bữa tối toàn 22h... ! Với lị, lâu lắm rồi cũng ko đc đi chơi...

  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Vừa xong chương trình tập huấn về hướng dẫn hoạt động với trẻ em, mệt đứt hơi,mặc dù chỉ có ăn, học, làm việc và ngủ. Về đến nhà nghe tin bà bạn mình gọi điện, mẹ bảo gọi lại nhưng làmg sao gọi được, nó có di động đâu. Hay là gọi về Hải Phòng đây.
    Thăm mọi người chút, chưa đọc kỹ được mấy. Viết Nhật ký thôi đã. Oa oa oa
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Vừa xong chương trình tập huấn về hướng dẫn hoạt động với trẻ em, mệt đứt hơi,mặc dù chỉ có ăn, học, làm việc và ngủ. Về đến nhà nghe tin bà bạn mình gọi điện, mẹ bảo gọi lại nhưng làmg sao gọi được, nó có di động đâu. Hay là gọi về Hải Phòng đây.
    Thăm mọi người chút, chưa đọc kỹ được mấy. Viết Nhật ký thôi đã. Oa oa oa
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua mình được nghe 1 lời tự thú trước bình minh.
    Ngày hôm qua có một hội rủ nhau ăn trưa , buôn dưa lê mà không ai nghĩ đến chuyện rủ mình. Chán!
    Ngày hôm qua chạy bộ ròng rã trên đê mấy cây số, giờ chân vẫn rời ra...
    Ngày hôm qua ...

Chia sẻ trang này