1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày chẳng làm gì, hic, chỉ đi chơi thôi, củ chuối quá.
    Giờ này mà mình vẫn còn ngồi nhà, híc, chuyện lạ có thật, hic, củ chuối quá.
    Hic, lên đọc mấy cái offline mà bùn quá, ba mẹ lại bắt ở nhà thêm nữa, hu hu, không biết có được đi không.

  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Mình mà biết sẽ đói thế này, đi ăn cho rồi. Ngồi nghe American life, ăn bột mì rán... Đời ko ăn ớt, thế mà cay..
    Mong về nhà chẳng được, có đứa được ở nhà với bố mẹ thì lại chăm chăm vác..bottom đi. Giờ mà ở nhà nhỉ.. ic ic, ko thể khóc vì ko có cái ăn được
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Mình mà biết sẽ đói thế này, đi ăn cho rồi. Ngồi nghe American life, ăn bột mì rán... Đời ko ăn ớt, thế mà cay..
    Mong về nhà chẳng được, có đứa được ở nhà với bố mẹ thì lại chăm chăm vác..bottom đi. Giờ mà ở nhà nhỉ.. ic ic, ko thể khóc vì ko có cái ăn được
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Sáng online đã nói chuyện được với người cần nói, sướng quá. Chúc cả nhà một ngày thật vui vẻ.
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Sáng online đã nói chuyện được với người cần nói, sướng quá. Chúc cả nhà một ngày thật vui vẻ.
  6. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là một ngày đau thương nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình. Hic, sáng ra đã phát hiện toàn bộ bộ sưu tập 64 tấm ảnh yêu quý nhất đời mình đã mốc xanh mốc đỏ vì thấm nước mưa huhuhuhu.. Trong đó có cả những tấm ảnh mình chụp từ năm 3 tuổi đến giờ, đang gộp lại để upload lên album; cả những tấm ảnh mình chụp ở Bangkok và Ayuttaya; cả những tấm ảnh chụp giữa trưa nắng hôm đi chơi cùng bạn hiền Luckyluke ở Văn Miếu, Hoàng Thành và Bách Thảo; cả những tấm ảnh đầu tiên và hiếm hoi chụp cùng cái Minh và cái Hương sau hơn 8 năm trời chơi với nhau thân thiết; cả những tấm ảnh chụp ở hai ngôi làng ngoại thành Hà Nội, nơi bố mình và mẹ mình sinh ra; cả những tấm ảnh đầy vinh dự khi mình làm Technical official cho SEA Games22; cả những khoảnh khắc Hà Nội hiếm hoi mình chộp được.. hic... tất cả chỗ nào bây giờ cũng loang lổ mốc meo xanh xanh đỏ đỏ huhuhu.. Mình sẽ phải mất khoảng gần 200 nghìn để rửa lại tập ảnh yêu quý. Nhưng điều đau khổ hơn là có một số ảnh mình không còn giữ file hay phim âm bản để mà rửa lại nữa huhuhuhu làm thế nào bây giờ? Ngẩn ngơ thẫn thờ từ sáng đến giờ, lấy xe ra khỏi nhà, lẽ ra phải đi đến chỗ làm thì phóng vèo một cái đến gần trường mới nhớ ra để quay lai. Mình hâm thật rồi
    Được chuckle_over sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 03/07/2004
  7. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là một ngày đau thương nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình. Hic, sáng ra đã phát hiện toàn bộ bộ sưu tập 64 tấm ảnh yêu quý nhất đời mình đã mốc xanh mốc đỏ vì thấm nước mưa huhuhuhu.. Trong đó có cả những tấm ảnh mình chụp từ năm 3 tuổi đến giờ, đang gộp lại để upload lên album; cả những tấm ảnh mình chụp ở Bangkok và Ayuttaya; cả những tấm ảnh chụp giữa trưa nắng hôm đi chơi cùng bạn hiền Luckyluke ở Văn Miếu, Hoàng Thành và Bách Thảo; cả những tấm ảnh đầu tiên và hiếm hoi chụp cùng cái Minh và cái Hương sau hơn 8 năm trời chơi với nhau thân thiết; cả những tấm ảnh chụp ở hai ngôi làng ngoại thành Hà Nội, nơi bố mình và mẹ mình sinh ra; cả những tấm ảnh đầy vinh dự khi mình làm Technical official cho SEA Games22; cả những khoảnh khắc Hà Nội hiếm hoi mình chộp được.. hic... tất cả chỗ nào bây giờ cũng loang lổ mốc meo xanh xanh đỏ đỏ huhuhu.. Mình sẽ phải mất khoảng gần 200 nghìn để rửa lại tập ảnh yêu quý. Nhưng điều đau khổ hơn là có một số ảnh mình không còn giữ file hay phim âm bản để mà rửa lại nữa huhuhuhu làm thế nào bây giờ? Ngẩn ngơ thẫn thờ từ sáng đến giờ, lấy xe ra khỏi nhà, lẽ ra phải đi đến chỗ làm thì phóng vèo một cái đến gần trường mới nhớ ra để quay lai. Mình hâm thật rồi
    Được chuckle_over sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 03/07/2004
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nóng! Nóng!! Nóng!!! Nóng !!!! Nóng !!!!!
    Nóng quá bố mẹ ơi! Năm nay hình như trái đất ko bay quanh mặt trời nữa mà bay thẳng về mặt trời hay sao ấy. Ặc ặc... bật quạt lên thì nó lùa toàn hơi nóng vào người....mà không bật quạt thì thành ấy quay luôn
    Chết mất thôi!!!!
    À! chia buồn cùng bạn hiền.... buồn thật!
    Chắc tại bạn hiền ...giấu ảnh kĩ quá nên mới vậy ....
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nóng! Nóng!! Nóng!!! Nóng !!!! Nóng !!!!!
    Nóng quá bố mẹ ơi! Năm nay hình như trái đất ko bay quanh mặt trời nữa mà bay thẳng về mặt trời hay sao ấy. Ặc ặc... bật quạt lên thì nó lùa toàn hơi nóng vào người....mà không bật quạt thì thành ấy quay luôn
    Chết mất thôi!!!!
    À! chia buồn cùng bạn hiền.... buồn thật!
    Chắc tại bạn hiền ...giấu ảnh kĩ quá nên mới vậy ....
  10. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ ở nhà chán thật đấy, suốt từ sáng đến giờ mình chẳng biết làm gì, cứ quanh quẩn hết đi ra lại đi vào. Xem xong "đuổi hình bắt chữ" muốn ra ngoài lên net một tí lại gặp toàn chuyện không vui. Hic, người ấy đã có người yêu....

Chia sẻ trang này