1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Ngày hôm nay rao mãi mà chả thằng nào mua con máy PII 133... máy ghẻ thì cũng phải có giá trị chứ!
    Tớ cũng muốn thương bạn hiền lắm nhưng mà deck dám thương. Có xót lắm cũng chỉ dám đứng từ xa xa mà ngó thôi. Dân Bình Định có cái võ to lắm bạn hiền ạ. Bạn hiền mà có thương tớ thì lần sau thương thầm thôi, đừng có réo tớ mãi thế không thì lại làm tớ tai bay vạ gió thì chít! Bảo vệ đến nơi rùi!
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, chỉnh sửa mấy thứ mà mất thời gian quá! Mỗi lần sửa xong, nhìn forum chói chang, cũng thú vị!
    Lâu lâu mới lại có cảm giác ngồi nét kiểu này... Lâu lắm rồi đấy! Vèo một cái, cứ như mới ngày hôm qua thôi... Đâu đâu, đây đây... Tiếc hết cả người... Thế mới quý cái chữ "Giá mà..." thì ối chuyện đã khác biết bao nhiêu...
    Về nhà vậy, papa nhờ nhắn với u là ko về măm măm... Mình làm chậm lời nhắn 1 tiếng đồng hồ rùi... Không khéo U lại giận Tía thì chít...
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, chỉnh sửa mấy thứ mà mất thời gian quá! Mỗi lần sửa xong, nhìn forum chói chang, cũng thú vị!
    Lâu lâu mới lại có cảm giác ngồi nét kiểu này... Lâu lắm rồi đấy! Vèo một cái, cứ như mới ngày hôm qua thôi... Đâu đâu, đây đây... Tiếc hết cả người... Thế mới quý cái chữ "Giá mà..." thì ối chuyện đã khác biết bao nhiêu...
    Về nhà vậy, papa nhờ nhắn với u là ko về măm măm... Mình làm chậm lời nhắn 1 tiếng đồng hồ rùi... Không khéo U lại giận Tía thì chít...
  4. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chat linh tinh nhưng chả chuyện gì ra chuyện gì. Tay buông khỏi bàn phím, bần thần tưởng tượng 5 tháng nữa anh Hải về. Anh ý vừa out xong, còn ngoái cổ lại khoe anh mới học được cách thơm tạm biệt của người Pháp, từ giờ mỗi lần chat xong phải :-* nhau một cái. Mình vốn ứ thích kizz online, thế là anh ý đồng ý ghi sổ, bao nhiêu lần chat với nhau, 5 tháng nữa về VN sẽ bù hết. Ôi giời ơi, mới tưởng tượng ra đã bần thần hết cả người, chả chat chit được với đứa nào khác nữa.
    Mới search thêm được mấy cái ảnh Hà Nội đẹp quá, bộ sưu tập của mình càng ngày càng dày thêm. Tự nhiên thấy thèm được quay lại quán cà phê bên hồ, bình yên ngồi ngắm nhìn những người đi bộ thể dục qua qua lại lại. Lại cồn cào nhớ một người, vẫn hay ngồi cùng mình ở chỗ đấy.
    Xem ảnh cầu Long Biên, mới nhớ ra mấy tháng rồi chưa qua đấy. Hôm giáp Tết, mưa phùn mù trời, đi trên cầu Chương Dương nhìn sang Long Biên bập bềnh bập bềnh trong mưa, trong sương, thấy ghê ghê, nhưng mà cuốn hút kinh người.
    Xem ảnh bọn trẻ con mút kem Tràng Tiền, lại nhớ một tối mùa hè năm ngoái, mưa rào rúc rích, mình, cái Rùa, anh Tân cũng đi ăn kem Tràng Tiền, về thì cái Rùa thì khỏi viêm họng, mình thì bị viêm họng. Hôm sau cái Rùa mang hẳn 1kg kem Wall sầu riêng đến bắt mình ăn hết, thế là ốm hẳn.
    Thôi, mai được nghỉ rủ cái Rùa đi ăn kem, lần này chắc mình sẽ khỏi ốm.
    Xem ảnh mấy món mộc tồn trên Nhật Tân, lại nhớ hồi cuối tháng 5 năm ngoái, trời mưa tầm tã, mình được mời đi nhậu, nhưng mà cái hàng ấy chả có món nào làm từ con gì khác ngoài con cún, thế là cả buổi mình chỉ ngồi không, cười, như mếu.
    Xem ảnh...
    Ôi thôi không xem ảnh nữa. Càng xem càng nhớ lại bao nhiêu là chuyện, có khi lại chẹp miệng mắt nhìn xa xăm nước mắt ngân ngấn, bà nội mình cũng trẻ hơn mình mất
    Sắp đến 4 rưỡi rồi, chuẩn bị một cái hẹn cafe nàoooooooo....
  5. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chat linh tinh nhưng chả chuyện gì ra chuyện gì. Tay buông khỏi bàn phím, bần thần tưởng tượng 5 tháng nữa anh Hải về. Anh ý vừa out xong, còn ngoái cổ lại khoe anh mới học được cách thơm tạm biệt của người Pháp, từ giờ mỗi lần chat xong phải :-* nhau một cái. Mình vốn ứ thích kizz online, thế là anh ý đồng ý ghi sổ, bao nhiêu lần chat với nhau, 5 tháng nữa về VN sẽ bù hết. Ôi giời ơi, mới tưởng tượng ra đã bần thần hết cả người, chả chat chit được với đứa nào khác nữa.
    Mới search thêm được mấy cái ảnh Hà Nội đẹp quá, bộ sưu tập của mình càng ngày càng dày thêm. Tự nhiên thấy thèm được quay lại quán cà phê bên hồ, bình yên ngồi ngắm nhìn những người đi bộ thể dục qua qua lại lại. Lại cồn cào nhớ một người, vẫn hay ngồi cùng mình ở chỗ đấy.
    Xem ảnh cầu Long Biên, mới nhớ ra mấy tháng rồi chưa qua đấy. Hôm giáp Tết, mưa phùn mù trời, đi trên cầu Chương Dương nhìn sang Long Biên bập bềnh bập bềnh trong mưa, trong sương, thấy ghê ghê, nhưng mà cuốn hút kinh người.
    Xem ảnh bọn trẻ con mút kem Tràng Tiền, lại nhớ một tối mùa hè năm ngoái, mưa rào rúc rích, mình, cái Rùa, anh Tân cũng đi ăn kem Tràng Tiền, về thì cái Rùa thì khỏi viêm họng, mình thì bị viêm họng. Hôm sau cái Rùa mang hẳn 1kg kem Wall sầu riêng đến bắt mình ăn hết, thế là ốm hẳn.
    Thôi, mai được nghỉ rủ cái Rùa đi ăn kem, lần này chắc mình sẽ khỏi ốm.
    Xem ảnh mấy món mộc tồn trên Nhật Tân, lại nhớ hồi cuối tháng 5 năm ngoái, trời mưa tầm tã, mình được mời đi nhậu, nhưng mà cái hàng ấy chả có món nào làm từ con gì khác ngoài con cún, thế là cả buổi mình chỉ ngồi không, cười, như mếu.
    Xem ảnh...
    Ôi thôi không xem ảnh nữa. Càng xem càng nhớ lại bao nhiêu là chuyện, có khi lại chẹp miệng mắt nhìn xa xăm nước mắt ngân ngấn, bà nội mình cũng trẻ hơn mình mất
    Sắp đến 4 rưỡi rồi, chuẩn bị một cái hẹn cafe nàoooooooo....
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác nhè nhẹ, hình như mọi chuyện đã ổn rồi đó. Thực tình thì chưa hẳn, mình chưa tìm được đối tượng nào khả dĩ để thực hiện kế hoạch nhưng mình nghĩ mình làm được.
    Và mình cũng đã rõ đối tượng lý tưởng của ông ấy rồi, mình sẽ làm ngược lại bằng hết những gì ông ấy mong muốn ở một người con gái. Thế là ổn :D !
    Oa, ngày 29/4 này mình sẽ chết mất, không ốm là may, khản giọng là cái chắc !
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác nhè nhẹ, hình như mọi chuyện đã ổn rồi đó. Thực tình thì chưa hẳn, mình chưa tìm được đối tượng nào khả dĩ để thực hiện kế hoạch nhưng mình nghĩ mình làm được.
    Và mình cũng đã rõ đối tượng lý tưởng của ông ấy rồi, mình sẽ làm ngược lại bằng hết những gì ông ấy mong muốn ở một người con gái. Thế là ổn :D !
    Oa, ngày 29/4 này mình sẽ chết mất, không ốm là may, khản giọng là cái chắc !
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi đã qua. Thường vẫn lạ thế, mình cứ gặp phải chuyện buồn bã hay mệt mỏi gì đó thì thể nào cũng gặp may hay một chuyện vui gì đó để đền đáp. Mình đã khâu chiếc vòng tay vải vào một vòng vải dày để giữ gìn nó tốt hơn. Có phải vì vậy mà...Chiếc vòng vải là một nhân chứng, một nhân chứng thầm lặng với riêng mình mà thôi.
    Một ngày mệt mỏi nhưng cũng vui. Hội em trong Đoàn phường cứ "anh Chung" mà gọi. Thực tình, thấy rất vui, mình tham gia chỉ là ham vui là chính nhưng được cái chúng nó lại quý mình, hì, theo kiểu một ông anh trai. Cảm thấy được lòng tin tưởng của chúng nó , mình cũng thấy vui, vì mình là một người được những thằng em quái dị như thế tin tưởng. ...Cuộc sống có quá nhiều điều thú vị, mình cũng đã được rất nhiều trong cuộc sống...

  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi đã qua. Thường vẫn lạ thế, mình cứ gặp phải chuyện buồn bã hay mệt mỏi gì đó thì thể nào cũng gặp may hay một chuyện vui gì đó để đền đáp. Mình đã khâu chiếc vòng tay vải vào một vòng vải dày để giữ gìn nó tốt hơn. Có phải vì vậy mà...Chiếc vòng vải là một nhân chứng, một nhân chứng thầm lặng với riêng mình mà thôi.
    Một ngày mệt mỏi nhưng cũng vui. Hội em trong Đoàn phường cứ "anh Chung" mà gọi. Thực tình, thấy rất vui, mình tham gia chỉ là ham vui là chính nhưng được cái chúng nó lại quý mình, hì, theo kiểu một ông anh trai. Cảm thấy được lòng tin tưởng của chúng nó , mình cũng thấy vui, vì mình là một người được những thằng em quái dị như thế tin tưởng. ...Cuộc sống có quá nhiều điều thú vị, mình cũng đã được rất nhiều trong cuộc sống...

  10. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Sáng, bọn cùng lớp hồi cấp 3 đến bấm còi inh ỏi trước cửa nhà. Họp mặt lớp sau 5 năm ra trường.
    Đêck thèm đi, hôm nay "ông già" tao đánh trận cuối vào Sì Gùn.... ở nhà ăn tết chiến thắng với ông già tao khoái hơn. Lâu rồi tao và ông già không ngồi uống bia, phải ở nhà nghe ông già ...say bia kể chuyện Sì Gòn.... ông ay chẳng thèm kể chuyện chiến tranh vào các ngày khác đâu... ngu gì mà đi rượu chè với bọn mày.
    Hoá ra bọn nó đi Quất Lâm.... kể cũng tiếc.... nhưng mà ở nhà .... ông già tao đang chờ tao mà ...hè hè ....

Chia sẻ trang này