1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Sáng, bọn cùng lớp hồi cấp 3 đến bấm còi inh ỏi trước cửa nhà. Họp mặt lớp sau 5 năm ra trường.
    Đêck thèm đi, hôm nay "ông già" tao đánh trận cuối vào Sì Gùn.... ở nhà ăn tết chiến thắng với ông già tao khoái hơn. Lâu rồi tao và ông già không ngồi uống bia, phải ở nhà nghe ông già ...say bia kể chuyện Sì Gòn.... ông ay chẳng thèm kể chuyện chiến tranh vào các ngày khác đâu... ngu gì mà đi rượu chè với bọn mày.
    Hoá ra bọn nó đi Quất Lâm.... kể cũng tiếc.... nhưng mà ở nhà .... ông già tao đang chờ tao mà ...hè hè ....

  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá! Ngày hôm nay nóng quá... ngồi trong nhà mà cứ như trong cái nồi áp suất vậy. ( Ấy là nói hình tượng thế chứ đã bố ai ngồi trong nồi áp suất bao giờ đâu mà biết như thế nào)
    Sáng ngày ra tưng tửng được các cụ cho tiền đi mua con máy in về phục vụ con đồ án đang cày dở! Hai anh em lượn lên Trần Anh, VĨnh Trinh, Mai Hoàng.... chả chỗ mie nào mở cửa cả. Mấy ông công ty tư nhân mà làm ăn cứ như là doanh nghiệp nhà nước ấy nhỉ....cũng nghỉ ngơi chơi bời ra trò. Hix, chắc phải chờ hết 4 cái ngày này mới xong việc được..
    Ngày hôm nay ngồi làm khơ khớ đồ án. HiX! Giá mà chịu khó làm trước một tí giờ đỡ phải day dứt khổ sở.... thôi thì chơi trước phải cày sau vậy!
    Chiều thằng bạn rủ đi bơi! Thèm lắm nhưng cũng đành ráng chịu vậy! Chờ bảo vệ xong bơi tẹt!
    Hôm nay Box lèo tèo wá nhỉ!
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá! Ngày hôm nay nóng quá... ngồi trong nhà mà cứ như trong cái nồi áp suất vậy. ( Ấy là nói hình tượng thế chứ đã bố ai ngồi trong nồi áp suất bao giờ đâu mà biết như thế nào)
    Sáng ngày ra tưng tửng được các cụ cho tiền đi mua con máy in về phục vụ con đồ án đang cày dở! Hai anh em lượn lên Trần Anh, VĨnh Trinh, Mai Hoàng.... chả chỗ mie nào mở cửa cả. Mấy ông công ty tư nhân mà làm ăn cứ như là doanh nghiệp nhà nước ấy nhỉ....cũng nghỉ ngơi chơi bời ra trò. Hix, chắc phải chờ hết 4 cái ngày này mới xong việc được..
    Ngày hôm nay ngồi làm khơ khớ đồ án. HiX! Giá mà chịu khó làm trước một tí giờ đỡ phải day dứt khổ sở.... thôi thì chơi trước phải cày sau vậy!
    Chiều thằng bạn rủ đi bơi! Thèm lắm nhưng cũng đành ráng chịu vậy! Chờ bảo vệ xong bơi tẹt!
    Hôm nay Box lèo tèo wá nhỉ!
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng dã man thật bạn hiền ạ. Đúng là có lẽ chưa bằng cái nồi áp suất. Nhưng mà 3h chiều mà lóc cóc ra khỏi nhà đến nhà thằng cu_zin vì cái main thì đúng là bạn hiền thành nồi áp suất thật đấy. ( Đang lầm bầm : hâm dã man )
    Hơi có chút lo lắng, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Có được 10 ngày rỗi rãi, uống tăng lực để làm việc nào, trong thời gian này đừng có hoạt động nào cả. Chỉ có viết thôi. Dạo này mình quá lười rồi !!!!!!!!!Go go go , àlê àlế à lê!!!!!!!!!!
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng dã man thật bạn hiền ạ. Đúng là có lẽ chưa bằng cái nồi áp suất. Nhưng mà 3h chiều mà lóc cóc ra khỏi nhà đến nhà thằng cu_zin vì cái main thì đúng là bạn hiền thành nồi áp suất thật đấy. ( Đang lầm bầm : hâm dã man )
    Hơi có chút lo lắng, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Có được 10 ngày rỗi rãi, uống tăng lực để làm việc nào, trong thời gian này đừng có hoạt động nào cả. Chỉ có viết thôi. Dạo này mình quá lười rồi !!!!!!!!!Go go go , àlê àlế à lê!!!!!!!!!!
  6. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hè hè... được 3000Gold, chỉ thấy số đẹp, ngoài ra chả sơ mú được cái gì của TTVNOL.
  7. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hè hè... được 3000Gold, chỉ thấy số đẹp, ngoài ra chả sơ mú được cái gì của TTVNOL.
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay còn nóng hơn ngày hôm qua nữa. Chắc là ít có năm nào mới vào mùa hè mà trời đã nóng như đổ lửa thế này. Hôm nay xem tivi thấy quay cảnh bà con mình nô nức đi chơi công viên nước mà lắc đầu lè lưỡi. Trời đất như thế này sao không bắt chước mình ở nhà mà ăn dưa hấu dầm cho mát ( miam, ngon quá), sao lại phải khổ sở kéo nhau lên công viên nước mà làm gì nhỉ? Xong rồi đến ngày mai da dẻ mấy pà con ấy cứ gọi là đỏ lên như tôm luộc, rồi bóc ra từng mảng như bóc khoai lang. Nghĩ mà kinh....
    Bà bạn hiền mình có trí nhớ tốt thật! Mình chat với nó là mình lên nhà thằng cu grinfilldo thế quái nào nó lại nhớ thành lên nhà thằng cu_zin. Hờ! hôm nay lên nhà thằng cu thế mà được việc! Ặc... thằng này đúng là con buôn, cái mồm giới thiệu hàng của nó ngọt vãi lúa....đầu tiên chỉ định mua con main. Sau thế nào đến 5h bê về nhà cả Main, Chip, Ram, Case với tổng thiệt hại lên đến 3T350... nhưng dù sao cũng chỉ là những đồ mình cần! Bán máy rồi chịu khó cày cuốc thi cử đi nhé thằng em!
    Chiều chat với con bạn! Nghe nó than thở chuyện tình yêu của nó mà vừa nẫu ruột vừa buồn cười. Hai đứa yêu nhau mà trẻ con không tả được. Mỗi cái chuyện bé con con mà cãi nhau rồi đùng đùng đòi giải tán. Hỏi mình một lúc mình bảo là hai đứa chúng mày phải nói chuyện nghiêm túc với nhau đi.... nó còn hỏi mình: Thế là tao phải gọi điện cho nó trước à? Tao ko chịu đâu...........Ặc ặc! Bó tay! trẻ con đến thế là cùng. Hic! Nhưng nghĩ lại chuyện của mình nhiều lúc cũng trẻ con chả kém!
    Hix! Sao mới 9h tối mà buồn ngủ quá thế này!
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay còn nóng hơn ngày hôm qua nữa. Chắc là ít có năm nào mới vào mùa hè mà trời đã nóng như đổ lửa thế này. Hôm nay xem tivi thấy quay cảnh bà con mình nô nức đi chơi công viên nước mà lắc đầu lè lưỡi. Trời đất như thế này sao không bắt chước mình ở nhà mà ăn dưa hấu dầm cho mát ( miam, ngon quá), sao lại phải khổ sở kéo nhau lên công viên nước mà làm gì nhỉ? Xong rồi đến ngày mai da dẻ mấy pà con ấy cứ gọi là đỏ lên như tôm luộc, rồi bóc ra từng mảng như bóc khoai lang. Nghĩ mà kinh....
    Bà bạn hiền mình có trí nhớ tốt thật! Mình chat với nó là mình lên nhà thằng cu grinfilldo thế quái nào nó lại nhớ thành lên nhà thằng cu_zin. Hờ! hôm nay lên nhà thằng cu thế mà được việc! Ặc... thằng này đúng là con buôn, cái mồm giới thiệu hàng của nó ngọt vãi lúa....đầu tiên chỉ định mua con main. Sau thế nào đến 5h bê về nhà cả Main, Chip, Ram, Case với tổng thiệt hại lên đến 3T350... nhưng dù sao cũng chỉ là những đồ mình cần! Bán máy rồi chịu khó cày cuốc thi cử đi nhé thằng em!
    Chiều chat với con bạn! Nghe nó than thở chuyện tình yêu của nó mà vừa nẫu ruột vừa buồn cười. Hai đứa yêu nhau mà trẻ con không tả được. Mỗi cái chuyện bé con con mà cãi nhau rồi đùng đùng đòi giải tán. Hỏi mình một lúc mình bảo là hai đứa chúng mày phải nói chuyện nghiêm túc với nhau đi.... nó còn hỏi mình: Thế là tao phải gọi điện cho nó trước à? Tao ko chịu đâu...........Ặc ặc! Bó tay! trẻ con đến thế là cùng. Hic! Nhưng nghĩ lại chuyện của mình nhiều lúc cũng trẻ con chả kém!
    Hix! Sao mới 9h tối mà buồn ngủ quá thế này!
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Ông có cần tôi lôi lại topic Đãng trí quá, đãng trí không chịu nổi của tôi lên không hả bạn hiền? Tôi vốn vẫn đãng trí mà, dạo này là còn đỡ đấy. Dạo này ông làm ăn với thằng bé Grin nhiều ra phết nhỉ ?
    Đã bớt lo lắng đi nhiều. Nhưng hôm nay đã có một chuyện , nho nhỏ đúng không nhỉ, nhưng cũng làm mình hiểu ra vài việc. Sự dửng dưng lại trở lại với mình, chả hiểu nổi mình nữa, mình quả là cố chấp, lúc nào cũng chỉ làm theo ý kiến chủ quan của mình. Thế là tốt hay xấu, mình cũng chả quan tâm , mình chỉ làm theo cách mình thích mà thôi, ngoài ra, không vấn đề gì làm mình thay đổi được quyết định của mình, mình làm mình sẽ chịu, vậy thôi.
    "Quá khứ là điều không thể với", sẽ làm tiếp câu thơ này chăng hay lại bỏ bẵng nó để Lương lại mắng mình là chuyên gia bỏ bẵng đứa con tinh thần Hì, tương lai là nằm trong tay mình, câu này cần viết tiếp hơn mụ ạ!!!

Chia sẻ trang này