1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tình Yêu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Manhlongquagiang, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Manhlongquagiang

    Manhlongquagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký box Tình Yêu!

    Đã lâu lắm rồi mới trở lại box này, vui, vui lắm khi biết một cố nhân đã trở lại, phải chăng các bạn vì mãi bận bịu với bao hcuyện đời thường mà quên để ý điều này............Người ấy đã trở về, đã cùng chia sẻ bao buồn vui, bao tâm sự với chúng ta. Lặng lẽ, âm thầm gác một bên bao lo toan, bận rộn từ việc học, việc làm đến miếng ăn, giấc ngủ bên xứ người cô đơn lạnh giá........đêm nào người ấy cũng vào box một chút để thăm viếng, chăm nom đứa con tinh thần của mình một chút. Cám ơn bạn thật nhiều, box TVTY thật may mắn khi có bạn Mod ạ........



    "Dễ dàng da ngựa bọc thây
    Tay vung kiếm thép, rượu say chiến trường"
  2. Manhlongquagiang

    Manhlongquagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ê ẩm khắp mình mẩy, vẫn gượng dậy.......trời lại sáng....chán thật, phải chi thế giới mãi là bóng đêm, cuộc sống mãi là giấc ngủ thì tốt biết nhường nào, loài người sẽ chỉ gặp những điều tốt đẹp hoặc xấu xa trong giấc mơ, cái nơi mà tất cả đều là hư ảo, siêu thực...........Có buổi sáng để làm gì? chỉ để bắt đầu cho một ngày bận rộn, lo toan, vất vả.......Có buổi trưa để làm gì? chỉ để cho cái vất vả cái bận rộn kia tăng gấp đôi.........thế còn buổi chiều? chỉ để con người ta có cái cảm giác buông xuôi tất cả, uể oải lê bước trở về nhà trong nỗi cô đơn và một thân xác rã rời........Bình minh báo hiệu một ngày mới bắt đầu, cũng là lúc ta quên đi những nỗi buồn quá khứ, hy vọng vào một tương lai tốt đẹp, tươi sáng, một trưa đầy ánh nắng vàng rực xua đi bao thứ ẩm mốc của cuộc sống, ánh năng thiên thần len lõi vào tận cùng hang cùng ngõ hẻm tăm tối để...........mình đang viết gì thế nhỉ...............Đọc cái tin nhắn mà cảm thấy buồn vô cùng, ánh hoàng hôn từ từ tắt dần nơi chân đồi mặt trời đã mang đi tất cả niềm hạnh phúc chỉ còn lại nỗi hiu quạnh, trống vắng.........Tại sao em không hiểu................... anh không cần TY của em, anh chỉ xin em một điều......Hãy để anh được yêu em...............
    "Em đâu ? Và tôi đây!.....phiêu bạc
    Mỏi ngóng chân trời..........Mộng xa xăm.........."
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ái chà...Nghe sao thê lương quá bạn à. Nhưng Chop nghĩ đây là box tư vấn tình yêu cơ mà. Topic này có lẻ phù hợp với box tâm sự hơn. Trong vòng 24 tiếng nữa , Chop sẽ chuyển topic của bạn sang box Tâm sự vậy. Thân và chúc bạn vui vẻ.

Chia sẻ trang này