1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Box Võ thuật!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi gemmenoire, 30/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nhật Ký Box Võ thuật!

    Các thành viên của Box Võ thuật!
    Vậy là box Võ thuật đã ra đời hơn nửa năm rùi nhỉ? Mọi người đã cùng nhau tham gia Box VT này, cũng trải qua nhiều chuyện với Box, cả lúc vui, cả lúc buồn, các thành viên ở Hn may mắn hơn 1 chút có thể gặp nhau trao đổi, nói chuyện....nhưng những thành viên khác, chúng ta chỉ có thể biết qua những cái nick, và cảm nhận về nhau một cách mờ nhạt qua một số bài viết về võ thuật trên diễn đàn này.....Vậy thì tại sao chúng ta không thể hiện mình rõ hơn qua những tâm sự nhỉ? Nếu trong box VT, chúng ta chỉ bàn về VT không, thì chả ai biết ai nhiều hơn 1 cái nick cả, trong khi mọi người dù ít hay nhiều, sẽ có những điều khúc mắc, những chuyện vui, những nỗi buồn...hãy cùng chia sẻ nhé! Để khoảng cách giữa những cái nick được rút ngắn lại một chút!


    Đời xanh như lá,.... bạc như vôi

    Được gemmenoire sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 18/04/2003
  2. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Hì hì hay đấy nhưng sao bạn không làm gương đi nhỉ , hì hì
    Cái chữ ký của bạn hay đấy nó làm mình nhớ tới cái bài hát : " tình đời khi trắng khi đen, cười vui mới đó nhưng giờ đã chẳng hề quen ....
    Cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi đượckhông, giầu thì nhiều người theo, quanh hiu trống vắng khi nghèo ... " hi hi
    Nhớ lại khi xưa khi tốt nghiệp cấp 3 mình phải ra HN làm xin sư phụ cho một cái giấy giới thiệu với lớp nào ngoài HN để học cho tiện, chẳng dè sư phụ lại lắc đầu , thế là từ đó bỏ hẳn không tập võ công bản phái, híc tội nghiệp thắng bé dại , nó hiểu gì đâu, giờ nghĩ lại thấy thực nực cười, lại tiếc bao nhiêu công sức học tập trước đây. Than ôi ! Một ý niệm sai lầm ôm hận cả ngàn thu !
    __________
    Quân bất kiến !
    Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
    Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân,
    Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
    Ảo hoá không thân tức pháp thân.

    http://www.bsc.com.vn
  3. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Có 1 thời gian nào đó...tôi gặp phải mộ số chuyện không vui cho lắm....và vào đúng cái thời gian đó, tôi có nhận được mẩu tin nhắn:
    "Này! U định tìm gì ở cái Forum này? Không phải là tìm những người bạn đúng không? Tôi cảm thấy thế, nếu thật sự là như vậy thì hãy quay về bên TTVN đi, bên đó hoạt động lại rồi đó. Con trai Kiến Trúc nổi tiếng khó tính và kiêu căng, mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu.
    Hahaha."
    Và người gửi tin nhắn đó cho tôi lại là một người tôi thấy rất thú vị. Tôi tìm thấy nhiều điểm chung giữa tôi và người đó.
    Ngay sau khi nhận được mẩu tin nhắn, tôi hoàn toàn biến mất khỏi diễn đàn đó và chữ ký của tôi cũng thay đổi theo.

    Đời xanh như lá,.... bạc như vôi
  4. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Lập topic này là hay đấy . Theo tớ thì nên set nó lên . Guest ở ngoài vào sẽ thấy rằng ở đây không chỉ toàn bàn chuyện đánh đấm , mà những võ sinh cũng giàu cảm xúc lắm . Có thêm topic đố vui về Võ thuật thì cũng hay .
    Sáng nay không thấy mấy ai ở đây , bên Lịch sử - Văn hoá nhà tớ cũng vắng . Chậc , sáng nay u ám thật ! Hồi nãy nghe thấy mấy cụ bảo sắp tới ở Hà Nội nhiệt độ sẽ xuống đến -4 , Tết này có tuyết , đúng không nhỉ ?
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  5. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi HN mới lạnh thế này nhỉ? Lạnh lắm! Sợ lắm! Nhưng cũng thích lắm....Có những thời điểm lãnh lẽo như vậy con người mới biết trân trọng nhữn giây phút ấm áp....
    Tết này có tuyết hả? thích quá! Tui chưa bao giờ thấy tuyết!...híc...nhưng có tuyết mà không có ai bên cạnh thì thật là chán!....
    Mọi người ơi! Năm mới ước gì nhỉ?

    Đời xanh như lá,.... bạc như vôi
  6. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới được đi trong làn mưa phùn , lất phất thổi qua mặt, xen kẽ những cơn gió lạnh làm ta nhớ lại những ngày thơ ấu vui vẻ đến trường, vô ưu, vô lo , không tranh giành , tính toán, sao bạn gemmenoire lại sợ nhỉ ? Mình thì ngược lại cảm thấy rất thích tuy mỗi lần tập phải khởi động lâu hơn một chút nhưng cũng tốt vì các động tác khởi động làm cho các khớp thêm chắc, thêm khoẻ .
    Mình thấy cái chữ ký của bạn hơi bi quan đấy , nếu bạn còn đang đi học mà đã bi quan như vậy thì sau này khó mà trụ lại được khi đi làm, hì hì Bạn đã bao giờ bị hạ nhục trước đám đông khoảng 200 người mà mặt không đổi sắc chưa ? nếu đi làm rồi bạn sẽ thấy , hãy tự giải toả tâm lý cho mình để tiếp tục sống và cười vui vẻ ( cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù hàm răng không còn cái nào ... ) Mình nhớ rằng trong phim năm 1997 rồng đổi mầu có câu : ... những người làm viên chức NN là những người có khả năng nhẫn nhục tốt nhất ...
    Nếu không bỏ qua tiểu tiết sao thành đại sự !
    ______________
    Quân bất kiến !
    Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
    Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân,
    Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
    Ảo hoá không thân tức pháp thân.

    http://www.bsc.com.vn
  7. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    ặ....TỏĂi vơ tui quên không nói vỏằ>i bỏĂn...tui chỏằi khó kiỏm.....He he he....CĂi này thơ tui luôn thiỏu....

    Đỏằi xanh nhặ lĂ,.... bỏĂc nhặ vôi
  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Gem giống tôi .Tôi cũng là một tay vừa kiêu vừa tự ti . Đấy là một cái khổ , nguời vừa kiêu vừa tự ti như tôi là dạng dễ đổ nhất khi bị hạ nhục .
    Hôm qua còn mưa lạnh , sáng nay đã có nắng rồi đấy . Cứ điệu này thì chắc đến Tết chẳng thể có tuyết đâu .
    Thảo nào đêm qua tôi không nghe thấy tiếng mưa , có lẽ do không để ý , mà cửa sổ thì đóng kín mít vì sợ lạnh . Sáng nay mới bất ngờ vì thấy có mấy vệt màu hồng manh nha trên tường các ngôi nhà - nắng vào khoảng 8h vẫn chưa rõ vì mây chưa tản ra . Khi ra đường , tôi thấy nóng vì đã mặc hơi nhiều áo , lúc này đã trông rõ nắng . Nắng sau một cơn mưa bao giờ trông cũng rất trong và mềm , khi nhìn thì có cảm giác như đang uống một thứ nước đặc biệt .
    Nếu sáng mai cũng thế này thì hay . Thưa các bác , sáng mai Yasunari sẽ đến chùa Kim Liên để tìm các bác .
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  9. INCA

    INCA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Gem ơi, anh rất muốn sưởi ấm cho em! Tết này mình cùng đi chơi nhé. Chắc là thú vị lắm đấy

    INCA the Great
  10. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    INCA nói thế thì phen này có đánh nhau to ... ... vì đã là đàn ông thì ai cũng muốn sưởi ấm cho phụ nữ khi họ lạnh ...

    Lonelymanus

Chia sẻ trang này