1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Box Võ thuật!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi gemmenoire, 30/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    He he ngày ngủ đêm thức (đi chơi) quen rồi nên bây giờ bị lệch múi giờ rùi không ngủ được buổi tối, nhưng phản xạ tự nhiên của con người nên ban ngày mệt mỏi buồn ngủ.... chịu khó đừng ngủ vào ban ngày, vận động nhiều vào buổi chiều như đi bơi chẳng hạn thường xuyên một chút, trước khi đi ngủ buổi tối đọc một quyền sách thật chán (chẳng hạn học tiếng Anh thì đọc sách tiếng Pháp he he) cùng với những vị thuốc nam bổ trợ như trên (tâm sen chứ hạt sen tác dụng ít lắm, nghe nói uống trà hoa cúc cũng tốt lắm).....
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
  2. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    To Lonelymanus: Cafe thì ngày nào em cũng ún mà " anh "...
    Còn tâm sen thì em chịu không biết ún. Chỉ có chè sen thì em ok. Zậy hôm nèo em chuyển nhà em sẽ nấu chè mời các "bác" đến thưởng thức nhá. Hehehe nhân tiện các bác dọn nhà giúp em luôn hén!!! Thanks sờ kiu các bác nhiều
    To khủng long: Hix baby đã lèm đủ cách roài mà vẫn tỉnh ngủ như thường. Mà ban ngày baby ko ngủ thì đến đêm mặc dù hai mắt dính lại nhưng vẫn không seo ngủ được. Đành thức đến sáng luôn hu hu hu . Dù sao cũng cảm un bác hén!!!
    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.
  3. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Mà mình thấy Blue Angel cứ để cái hình này trông thấy thích hơn cái hình bên YM.
  4. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Net , bản thân nó có là nguyên nhân gây nên sự đổ vỡ đâu mà bạn lại quyết định tương lai cho nó một cách vội vã thế . Vẫn còn rất nhiều bạn bè khác luôn ở bạn cạnh bạn và sẽ thật là ích kỷ nếu bạn không cho họ được chia sẻ những khó khăn cùng với bạn . Nước mắt vẫn còn có thể rơi , là một điều hạnh phúc đấy chứ , hãy thử nghĩ xem , nếu không có những giọt nước mắt ngày hôm qua , liệu bạn có thể có những quyết định của ngày hôm nay không ? Sẽ thật bất hạnh nếu không còn rơi nước mắt được nữa , vì khi đấy , bạn sẽ không còn bất cứ cảm xúc gì , và sự hời hợt của bạn khi đó sẽ dẫn đến sự hời hợt của mọi người dành cho bạn . Chúc bạn sớm vượt qua những khó khăn hiện tại , vẫn còn rất nhiều những công việc và những mối quan hệ khác ở phía trước đang chờ bạn , hãy chuẩn bị và cố gắng thực hiện chúng cho thật tốt nhé ...

    Lonelymanus
  5. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay lại lang thang như bao đêm khác ... chợt nhìn thấy người quen ... chỉ mới mấy năm thôi mà trông chị thật khác ... chị xinh đẹp quá ... chị giỏi giang quá .... những bức tranh chị vẽ thật bay bổng ... chợt nảy sinh ra 1 điều ước ...
    ... giữa đêm khuya có 1 thằng đàn ông ngồi chơi piano ...

    Lonelymanus
  6. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    ... đang hưng phấn thì bực mình vì tiếng chuông của các bác hàng xóm và tiếng thở than của cả nhà ... thế là đành phải dừng ...
    ... chị giỏi quá ... đã có 1 cuộc triển lãm cá nhân và bây giờ sở hữu cả 1 cái shop của riêng mình trong Diamond Plaza ... ôi , sao đêm nay bị ám ảnh bởi chị thế này ...

    Lonelymanus
  7. XaVangHN20

    XaVangHN20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp ..........bùn ngủ wé !!!
    Được XaVangHN20 sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 01/08/2003
  8. XaVangHN20

    XaVangHN20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hôm nay mình tính online tìm hiểu về một số môn võ mà mình chưa biết.... zậy mà sao mình bùn ngủ wá hông lèm gì được. Hôm nay SG nóng wá!!! Kể cũng lạ, tự dưng mấy ngày này mình ngủ như chít. Người mệt mỏi dã zời, ko mún làm việc gì hết....... trong khi bao công việc, bao dự định đang đặt ra trươc mắt mình. Hix thui đi về đi ngủ zậy, dành sức mai đi offline..... . Tối nay có mấy đứa bạn rủ đi cafe, tự dưng mất hứng mún đi ngủ. Đi ngủ No1.....

    Thấy sao nói zậy!!!
  9. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Một bữa nhậu với ý nghĩa ... chia tay ... bất ngờ và khá buồn ...

    Lonelymanus
  10. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời đang mưa bay lất phất.... chao ôi nhớ Hà Nội wá. Giá bây giờ được ở Hà Nội nhỉ? Mình sẽ làm gì đây..... Cafe .... ngồi nhìn ra hồ và ngắm người đi đường???? rồi ngẫm nghĩ về cuộc sống, về con người... hay đi lang thang cùng nhỏ bạn. Nhưng thôi, tối nay đi cafe và ....... cũng ok lém rồi...
    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.

Chia sẻ trang này