1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Box Võ thuật!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi gemmenoire, 30/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhậu có vài con khô mực mà sao hôm nay ... đau hàm thế không biết ... nhai chẳng được , cắn chẳng được ... Lúc tối ông bạn rủ đi cầy tơ , nhìn tơ ơi là tơ mà cũng chả làm ăn gì được ... hm ..
  2. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay
    Buồn
    Vào box VT
    Giải sầu

    Đọc nhật ký
    Của mọi người
    Dễ thương quá
    Nỗi buồn
    Như vơi đi
    Hẳn
  3. thiettam

    thiettam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lại đi tập. Thành viên mới có vẻ không dễ dàng để được hoà nhập cùng anh em cũ, hay là mình chỉ tưởng tượng thế thôi? Cũng may VX cũng có na ná giống về lí thuyết so với môn trước đây mình học nên không quá khó để giác ngộ. Thằng bạn thì mong đi học để mai sao làm Võ sư. Cũng hay, nó có chí hơn mình. Mình thì chỉ mong lấp khoảng thời gian trống hiện tại, rồi sau này nếu may mắn mà theo học được nhiều thì đem về dạy lại cho con cháu hay hàng xóm cho bọn trẻ nó biết thể thao.
    Lâu lắm rồi tối qua mới lại đi nhậu. Chán nản lắm. Muốn quên cái áp lực đang phải chịu đựng. Lạ thật. Sao người ta nhậu lại cứ phải ăn nhỉ, chỉ có 4 anh thôi mà cuối cùng thanh toán hết mấy trăm, mình ngồi bàn bên cạnh, nhưng mà với số tiền ấy mình có thể đi nhậu cả nửa tháng.
    Nghĩ chuyện thiên hạ nhiều lúc thấy hay. Cùng là chuyện tán gái. Có người nhắm mục tiêu là : một gia đình ổn định sớm tối đi về. Có thằng lại chỉ cần tán càng được nhiều em càng tốt, lừa càng nhièu hàng càng hạnh phúc. Đúng là đời là một chuỗi các chủ quan. Cùng một chuyện đấy thôi nhưng chủ quan một thằng mỗi khác. Chẳng thằng nào nói : chủ quan của mình ngon lành hơn chủ quan của thằng khác, mà không bị nó chửi lại. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng không khéo lại đi đến tự kiêu mất. Há há há. Điều gì sẽ xảy ra nếu mình là một cao thủ võ lâm nhỉ? Ra đường thấy thằng nào ngứa mắt là đánh ngay, vào TTVNOL.COM cà hết thằng khác,tô vẽ cho tên tuổi ta nó lấp lánh hào quang cho cuộc đời nó sợ......... Còn làm gì nữa chưa kịp nghĩ ra, khi nào thành cao thủ rồi nghĩ tiếp. À mà cần gì chờ tới khi thành cao thủ. Ta cứ tha hồ khoác lác đê, ai biết đâu, có đứa nào thấy ta long lanh quá mà muốn tới xin làm đồ đệ thì ta cứ kiêu không nhận, nói là nó không có tư chất, thế là xong. há há há.
    Thôi nói chung là toàn chuyện vớ vẩn. Cứ nghĩ một hồi rồi thì mình thành ra là Thượng đế mất. Ráng mà sống cho tử tế chờ "ngày về"
    .......ôi có đôi khi
    nằm nghe
    những cơn mưa
    muốn sống cô đơn
    cùng chăn ấm
    trong phòng
    chỉ thấy
    mái hiên
    và ta đứng co ro
    buồn
    nhả khói lên trời......

  4. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Giam nói lung tung, Bác chả hỉu gì sất ! Nên đổi cái tựa là Nhật Ký Lung Tung Xà Bần !
    1_ Kẻ thù lớn nhất của đời người là cứ suy nghĩ về điều này
    2_ Ngu dốt lớn nhất của đời người là không chịu học hỏi
    3_ Thất bại lớn nhất của đời người là không thành công
    4_ Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ với Gừng

    Hehehe, I love Gem GungCay and Blue Angel.
  5. forest_rain

    forest_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay SG mưa nhiều , ngập nhiều , và cũng hơi se se lạnh , phải chi bây giờ mình còn đi tập nhỉ?
  6. thiettam

    thiettam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ụa.
    Đại ca Khủng long bạo chúa đúng là khủng khiếp quá. Chơi một bài dài oặc, lại không có dấu gì cả. Quá bằng đánh đố lòng kiên nhẫn của anh em. Em chưa độc nổi 10 dòng của đại ca đã lác cả mắt ra rồi. Tâm sự của đại ca có vẻ nhiều uẩn khúc quá đại ca ơi.
    Em chẳng biết nói gì cả đâu. Thôi thì cạn ly chia sẻ với đại ca vậy Cheer .
  7. tango1981vn

    tango1981vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    .
    Chán vãi... Box VT _nơi những anh hùng hào hiệp tụ hội đây sao?? Tưởng chừng những gì được coi là đời thường( ghen tị, cái tôi cá nhân, lòng tự tôn..) đã đưọc giải quyết một cách tốt đẹp theo truyền thống nhà võ...nhưng sự thực thật trái ngược. Một topic thảo luận đưọc khoá lại, chuyện tưởng như đã qua, mỗi người đã tự suy ngẫm về bản thân??/ Xong tất cả đã chưa như thế, một bài viết dài, rất dài...nếu các bác đọc sẽ thấy tác giả của nó lúc đó đầy bức xúc , nghĩ gì viết đấy ! Tuy nhiên tại sao tác giả phải làm thế, sao để cảm xúc của mình lấn át... câu trả lời dành cho chính tác giả bài viết dài đó.
    Nguyên nhân -----Mục đích!
  8. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    BaoChua đã vi phạm
    2.1 Các thông tin có nội dung ảnh hưởng đến an ninh box võ thuật: xuyên tạc và tuyên truyền chống đối các chủ trương chính sách của Mod và Admin, phá hoại khối đoàn kết toàn dân box võ thuât....
    2.2 Các thông tin có nội dung kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù .
    2.4 Các thông tin ảnh hưởng đến đời tư công dân cái G, quấy rối thông tin cá nhân cái G.
    2.5 Các thông tin ảnh hưởng đến an ninh cá nhân như vu khống, xúc phạm danh dự và nhân phẩm công dân cái G...
    2.9 Các thông tin có ảnh hưởng xấu đối với văn hoá xã hội như xuyên tạc lịch sử Box, phủ nhận thành quả cách mạng của cái G, xúc phạm nữ anh hùng box võ thuật, xúc phạm uy tín tổ chức, trái với bản sắc văn hoá dân tộc, xuyên tạc thông tin và phao tin đồn nhảm,...
    BaoChua cần học tập cãi tạo tư tưởng !
    I love cái G, cái Gung, cái Blue và các cái ... khác . Cái nào cũng dễ thương hết . hehehe .
  9. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu nhạt mưa, anh muốn cùng mưa bay
    Cùng mây trôi tan biến vào môi em
    Khép kín lòng môi anh ước tình yêu tới
    Và mưa bay tháng sáu đẹp không em?
    Tháng sáu trời mưa, em có buồn không em
    Tình yêu kia ai nói bằng mi cay
    Hãy khóc thật say, say với tình yêu tới
    Dù mưa bay hay gió buồn nghe em
    Anh muốn gần em, yêu mãi nụ cười
    Dựa vai nhau, dựa vai nhau như những ngày xưa ấy
    Hãy nói mình yêu nhau bằng tiếng loài người
    Trời thôi mưa, trời thôi mưa, mình đừng xa nhau xa nhau
  10. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0

    Được muoi_mot sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 20/06/2004

Chia sẻ trang này