1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Box Võ thuật!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi gemmenoire, 30/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Sài Gòn hình như lạnh hơn thì phải , nhất là khi trời trở tối ...đi làm về , một mình lọc cọc đạp xe giữa đêm khuya , thật sự cảm thấy thấm thía câu nói : kiếm được đồng tiền đâu phải dễ ....
    Đêm nay sao lạnh quá , im ắng quá , sao mình cảm thấy ... cô đơn quá ....

    Lonelymanus
  2. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui!!! Bà biểu bà giống cái Phích kia mà lạnh gì mà lạnh. Giá như bà hông giống như cái Phích được bảo vệ chắc chắn thì hay biết bao, giá như giữa tui và bà không bị lớp chân không ngăn cách thì hay hay hay....tui có thể sưởi ấm cho bà vào mùa đông lạnh giá, làm mát cho bà vào mùa hè oi ả rùi hì hì
    Hạ nhục??? Bố tui luôn nói con ạ trên đời chỉ sợ "nhục" chứ đừng sợ bị "hạ nhục".
    Cười vui ve???? Phích nghĩ thế nào khi câu miêu tả hành đọng đó là "Buồn cười"
    Chuyên gia quậy phá
  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chậc ! Nếu đánh nhau để giành quyền sưởi ấm cho phụ nữ thì cũng hay . Box Võ thuật toàn cao thủ cả . Các bác đánh nhau đi để em đứng ngoài học hỏi .
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  4. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ối rời ơi! Chạy có cờ!
    Híc....Chưa biết ai hơn ai đâu mà đòi làm anh.

    Đời xanh như lá,.... bạc như vôi
  5. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Lại một năm nữa trôi qua, 4 năm, 5 năm hay 6 năm.... mình không nhớ nữa .... và không muốn nhớ. Hôm nay người đau như dần, tay trái, ngực trái, lưng phải , lưng trái, vai trái... cổ tay trái.... Hình như mới đọc một bài báo về hiện tượng đau nhức toàn thân nếu tập khí công không đúng. Thôi dừng một thời gian đã xem sao. Boss và thư ký có còn gặp nhau nữa hay không nhỉ, chắc là không......cuộc sống cứ trôi đi đều và mọi thứ cứ tan biến dần .....nó lấy đi sức lực, tuổi trẻ, niềm khát vọng ..... Thư ký thì lúc nào cũng coi là mình còn bé nhỉ...... ở đâu cũng lạnh hết... chắc là vậy...........đến cả cổ ngư quán hình như cũng chưa bao giờ đặt chân đến.......... mái tóc màu xanh nước biển.. nghĩ thật buồn cười...... bật cười...... rồi đến một lúc nào đó chúng ta sẽ tan vào khoảng không gian vo tận....... ở đó có cửa hàng quần áo để chúng ta di shopping không.......... 4 năm, 5 năm ... hay 6 năm........... Hôm nay xem đĩa CD thái cực quyền trần thức..... nhìn sướng thật... bước chân như mèo, cử động mềm mại nhu nhuyễn nhưng hàm chứa đầy kình lực...... không hiểu bao giò mình mới đạt được trình độ như thế. Quá muộn rồi, .....có gì đâu nhỉ.......... có gì để nhớ không ..... Nhìn tấm anh 18 tuổi và 22 tuổi khắc hẳn nhau.........Thích tấm ảnh 18 tuổi vì nó ngây thơ hơn...... ánh mắt trong sáng ....... đừng có mặc áo như thế, trông chẳng hợp tý nào cả.... hãy quay lại đi ........ hihi.. 2 tuần khóc nhè cơ à .......... trở thành một người lạnh lùng và từng trải không dễ tý nào... phải không :)). có ấn tượng gì không nhỉ, hình như không có thì phải .......... Hai chai bia Heneken... chỉ chừng đó và một kết thúc ...... chắc là có hậu.... mặc dù không ai thích cái kết thúc đó...... bốn đĩa CD Vovinam này chán phèo.....thôi ra tập bài 108 một chút, hình như dạo này mình bắt đầu cảm nhận được sự nhu nhuyễn của cánh tay trong bài tập này...... mọi thứ rồi cũng phải tốt hơn.. đúng không .... vo thuật cũng có đôi chút romantic chứ :
    Anh có em, anh quen có em rồi
    Giờ quạnh vắng , ngôi nhà vô nghĩa quá
    Chẳng còn biết vì ai mà nhóm lửa
    Anh một mình thức ngủ cũng cô đơn
    Đêm nay trời lại mọc một vầng trăng
    Phố vẫn phố người đi như nước chảy
    Anh chẳng biết rẽ lối nào cho phải
    Thôi đành về... trang sách lại buồn hơn
    Giở tấm hình gặp đôi mắt nhung đen
    Bờ vai trắng như còn rung nhịp thở
    Nếu em biết nỗi lòng anh nhung nhớ
    có hoá thành cô tấm để kề bên?
    Bạn đôi lấn thoáng nhắc đến tên em
    Anh mấy lượt toan theo đường lông ngỗng
    Anh đã thấy xa nhau ngày hoá tháng
    ta làm sao qua được biệt ly này

    Câu thơ anh em không thể cầm tay
    nên giai điệu lại dội về thảng thốt
    Đám mây kéo những chân trời sôt ruột
    yêu nhau là thương nhớ thế này sao



    :)) thôi đi tập đây....... cầu mong tết đên thật lâu...... Mong cho mọi thứ ngừng chuyển đông trừ trái tim.... tiếp tục đập chứ.

    Anh vẫn đi trên phố một mình
    Người thì đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu em và thể là tất cả
    Biến hồn anh thành cát bụi hư không

    Được lanhdienthusinh sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 04/01/2003
  6. INCA

    INCA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chà...chà...Các bác thi` hơi tí là đánh nhau...Đàn ông con trai hơn nhau cái trí tuệ...chứ cứ võ biền như các bác thì không khá được...
    Mà Gem này, anh có hảo ý thì em cũng nên cộng tác đi...Đừng kiêu mãi như thế, em ế người iu đó...Mà em xinh xắn như vậy, anh tiếc lắm!
    Bác nào thích đánh nhau, xin hỏi đã thưởng thức qua mấy cú võ lợi hại của dân tộc INCA, Nam mỹ chưa? hehhehhe

    INCA the Great

    Được gemmenoire sửa vào 09:09 ngày 08/01/2003
  7. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    INCA này , xin lỗi , bạn đã nhầm lẫn phải không ? Bạn nghĩ chúng tôi chỉ võ biền , không trí tuệ là bạn có sai lầm rất lớn đấy ...
    Trí tuệ sẽ phát triển tốt hơn nếu có một thân thể khoẻ mạnh ! Chúc bạn thành công trong việc chinh phục phụ nữ ...

    Lonelymanus
  8. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nè! Bạn hiền của tui! Phích mà không có nước sôi hoặc có nước sôi nhưng mà đã nguội ngắt thì chả lạnh à? Hỏi vớ vẩn!

    Đời xanh như lá,.... bạc như vôi
  9. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ê hê tui đang nếm mật lằm gai để chờ cái thời điểm nước nguội mà người ta chưa kịp đổ nước sôi và đó đây nè.
    Vắt óc mà chẳng biết tâm sự gì cho nên mới hỏi vớ vẩn, ngớ ngẩn thế đó Phích ạ.
    Chuyên gia quậy phá
  10. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cộng tác cái giề? Tui đâu có kiêu....mà là....rất...kiêu đấy...Tui ế kệ tui...chả liên quan ông. Tui có bít ông là ai đâu mà cộng với chả tác....Khổ! mà đã gặp tui đâu mà bít tui xinh xắn chứ....Đúng là bọn đàn ông!

    Đời xanh như lá,.... bạc như vôi

Chia sẻ trang này