1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Box Võ thuật!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi gemmenoire, 30/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    [/quote]

    Cộng tác cái giề? Tui đâu có kiêu....mà là....rất...kiêu đấy...Tui ế kệ tui...chả liên quan ông. Tui có bít ông là ai đâu mà cộng với chả tác....Khổ! mà đã gặp tui đâu mà bít tui xinh xắn chứ....Đúng là bọn đàn ông!

    Đời xanh như lá,.... bạc như vôi
    [/quote]
    Ê hê hê lại vơ đũa cả đống thế mới tội cho những anh chàng không phải đàn ông chớ, không được Gem vơ ơ ơ.....
    Chuyên gia quậy phá
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    hị hị ... nâu ngày em mới ghé đây thấy box Vt dạo lày vui vẻ nhể ?? cãi nhau ỏm củ tỏi cả nên ......... hẹ hẹ .. nàm em có hứng quá
    Blue Angel Blue Angel
  3. mda9

    mda9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    tui đang có chuyện buồn đây, chưa bao giờ bị sốc như bây giờ,
    2 tháng trước , bà cô trong trường báo cho tui rằng tui sẽ thi đấu , lo mà tập luyện, rồi 1 tháng trước cũng như vậy, bảo tôi sẽ thi đấu trong một giải khác nữa( nhưng giải này tôi không quan tâm cho lắm), thế mà hôm nay , gần tới ngày đấu rồi mà tui cũng không nhận được một thông tin nào hết, nếu bà ta không cho tôi đấu hay vì một lí do nào đó thì phải kêu tui lên nói chứ, coi tui như một đứa không biết gì hết, khinh thường hết biết, tức quá..., nói thiệt, tui không phải học trò của bà ta, nhưng vì tui học trường đó nên phải thi đấu cho trường đó, thế mà, khinh thường ra mặt, không chỉ một mình tui mà còn mấy đứa nữa cũng giống như tui, lúc cần thì cô cô con con, lúc không cần thì trời ơi không thèm nhìn mặt nữa , xem có tức không cơ chứ, đúng là vắt chanh bỏ vỏ
  4. ranrua

    ranrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đừng tức giận làm gì tổn hao khí lực em ạ. Đại cao thủ khí công Hòa Thượng có nói: " Thượng đế chỉ cho con người một lượng thức ăn nhất định, 1lượng sức khoẻ nhất định và 1 lượng "thông tin" nhất định. Khi nào dùng hết thì con người cũng sẽ ...Chết" Nên ko nên bực tức làm chi cho mệt xác em ạ, lại mau chết sớm nữa chứ.
    Thực ra em cũng ko nên suy nghĩ gì nhiều và coi như chuyện bình thường đi là vừa, nếu tiếp tục muốn theo nghiệp thể thao. Sau này sẽ còn phải "hứng chịu" nhiều tình huống bực tức hơn nhiều. Như chị hồi trước, đi thi đấu giải HS cho trường phải lăn lộn xin dấu má đủ thứ ( mà mình đi thi đấu là mang vinh dự về cho nhà trường chứ đâu); rồi phải nghỉ học, rồi cam đoan đủ thứ...; lên ĐH rồi mà đợt thi đấu lại đúng kì thi ...lại, ặc..thế cũng ko được cảm thông, đành ngậm ngùi chấp nhận... học lại....Còn nhiều chuyện fiền fức lắm cơ, đòi hỏi một "bản lĩnh" chấp nhận mọi hoàn cảnh thôi em ạ.
  5. mda9

    mda9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    em hết tức rồi,
    đúng là chuyện đó không có gì để ta buồn cả, nhưng làm như vậy thì kì quá. Muốn cho em thi đấu hay ko thi đấu thì phải kêu lân nói chứ không có nói gì hết , đến cuối cùng mới vỡ lẽ ra, ...
    thi đấu chứ đâu phải đi chơi, tới lúc thi là xách đi dâu... , phải biết tâm trạng của học sinh chứ.
  6. nguyen_hung

    nguyen_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    dù có ý thức sắp xếp, phân loại thông tin --->
    tôi cứ cảm thấy không thể hiểu nổi những thông tin quanh mình nữa.
    chán quá ----> hôm nay vào trang web : http://www.google.com ----> tìm chữ '' không thể hiểu " ----> tôi vào trang web này : http://www.quangduc.com/Phatphap/75chandetucde.html
    tôi copy mấy dòng này :
    ....
    ....
    Chư tổ chứng ngộ cũng vậy, không thể nói cho chúng ta biết được chân lý tuyệt đối là gì, mà quý ngài chỉ dùng những câu chuyện ngụ ngôn, như câu chuyện con rùa và con cá để làm thí dụ mà thôi. Rằng con rùa từ dưới nước bò lên mặt đất, đi một vòng rồi trở về nước, bơi cạnh con cá, kể chuyện đất liền cho nó nghe. Nhưng con cá, vì chưa bao giờ rời khỏi nước, không thể tưởng tượng nổi lại có một môi trường có thể sống được mà không có nước, không bơi lội. Cho nên con rùa đành chịu mang tiếng là nói chuyện viển vông hoang đường, không có trong thực tế.
    ....
    ....
    trước những thông tin đầy mâu thuẫn ----> tôi cứ không thể hiểu hiểu ----> tôi cứ thấy mình như con cá ở trên vậy.
    không biết làm sao hiểu nổi cái thế giới nhị nguyên này.
  7. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Híc....quả là khó hiểu!

    Đời xanh như lá,.... bạc như vôi
  8. ranrua

    ranrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của bạn cũng rối tung hết đầu óc lên, chẳng biết mình đang cố tìm hiểu về cái gì nữa.
    Mấy hôm nay lên Box VT vắng lặng wá nhỉ, vẫn biết là ai cũng tâm huyết, cũng quan tâm đến VT, và chắc ai cũng cảm thấy buồn, thấy cảm thấy 1chút gì đó (khó diễn tả wá) khi vào Box mà không thấy những bài viết Hôm nay hay Hôm qua.... Nhưng biết làm thế nào nhỉ? Võ thuật - không như giải 1bài toán hay làm một bài văn trong ngày một ngày hai- mà là suốt những quá trình rèn luyện, đúc kết...
    Có người bảo, sao chẳng bao giờ thấy ranrua post bài nhỉ? toàn viết những bài nhảm nhí, linh tinh ...nhưng biết sao được, kiến thức võ học nông cạn, nên đâu dám "múa rìu cùn wa mắt thợ cả "... chỉ biết rằng lần nào kết nối vào ttonline.com thì việc đầu tiên bao giờ cũng vào Box VT cái đã.
    thế đấy, chẳng hiểu tại sao?
  9. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
  10. hieuyen

    hieuyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    1
    Chán bác quá! Bác đọc Thiền mà dùng cái kiến nhị nguyên thì làm sao hiểu nổi. Giống như trong Vật lý vậy , ở trong không gian 2 chiều thì làm sao mà biết được không gian 3 chiều. Mà cái cốt lõi ở đây là hiểu cái gì? Không lẽ bác chưa nghe là chỉ có thể " Ngộ " chứ làm sao mà diễn tả cái mình Ngộ được như thế nào. Tìm đâu ra công thức để giải các Công án ? Đọc văn U mặc mà câu chấp câu chữ thì đến bao giờ mới cảm nhận được cái ý vị u mặc sâu xa của thánh nhân?
    Tôi tin chỗ sở đắc của các thiền sư thật sự sâu xa , nhưng đứng ngoài nhìn vào thì chẳng thể nào dùng kiến nhị nguyên mà giải được.
    Tất cả những gì tôi viết trên đây hoàn toàn là những gì cảm nhận được qua lý thuyết của tiền nhân, tôi không có kinh nghiệm thực tiễn. Nhưng trong những lãnh vực này thiết nghĩ chỉ cần tiếp cận với nó cũng đủ cảm nhận được nó rồi, do đó nếu không có điều kiện thâm nhập vào Thiền thì đọc về nó cũng giúp cho trí tuệ không ít. Bác nhỉ?
    AHS

Chia sẻ trang này