1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Box Võ thuật!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi gemmenoire, 30/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CBP

    CBP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    HAPPY VALENTINE'S DAY!!!
    You yuan qian li neng xiangyu, wu yuan duimian bu xiangfeng ...
  2. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    He he he....Dzui quá xá! Thía là đã hoàn thành cái Mục lục... híc.... Hôm qua gần xong thì phụt....híc...cái máy đen ngòm...rồi khởi động lại..... [:((] [:((] Má ui! 19 trang đó...Lôi lại lên...đọc lại...rồi add vô mục lục....đó...Khủng khiếp quá!....híc... Đành để sau vậy...
    Hôm nay, mất tiếng để viết tiếp cái mục lục rồi...sắp hoàn thành....Vừa trả lời đứa bạn xong...quay lại thì ôi thôi....hơ hơ... cái chỗ link vừa add vào đâu rồi...sao bài lại như cũ thế.... [:((] [:((] híc...tui dốt vi tính lắm...có hiểu tại sao đâu cơ chứ...Híc.... Làm lại từ đầu cho xong đi vậy....híc...may mà đọc mấy lần nên cũng nhớ được những chủ đề cần add.....híc....Rút cục thì cũng xong rồi....Khoẻ re! Chỉ mong mấy người thường xuyên vô đó....đọc lại mấy topic cũ cũ, hay hay ấy...rồi viết tiếp cho cả nhà tham khảo...Thía là dzui lắm rồi!

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

  3. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hi ban gemmenoire! Mình mới vào box nên giống như lạc vào mê cung vậy, may mà có bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé!
    Mà mình cũng nhiều lần bị những vố đau như bạn rồi. Lúc thì là mất điện đột ngột, lúc thì đang sắp sửa save vào thì có người vào trả sục nước --> ko biết nên treo vào gần ổ điện, làm chạm phích khiến máy khởi động lại --> khóc hay cười nhỉ??? Rồi cứ đúng lúc mình có việc quan trọng thì máy lại dở chứng, đỏng đảnh như... mấy cô mắt xanh, mỏ đỏ! Mà tớ thì ghét nhất thói đỏng đảnh, ngoài ra, chơi với con gái rất hay là ở chỗ họ rất tình cảm, dịu dàng.

    Sinh ra như mặc áo mùa đông, chết đi như cởi áo mùa hạ...
  4. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    He he he....Cám ơn tui hả? Vậy thì làm ơn nghĩ ra cao kiến gì giúp Box Võ Thuật phát triển đi....Thế là tui cảm động lắm rồi... Vô đây nè: http://www.ttvnol.com/forum/t_93411/3

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

  5. detuvinhxuan

    detuvinhxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tui có đọc bài "lời thiền trong cuộc sống" của Gem.Có rất nhiều câu chuyện hay và ý nghỉa.Dạo này sao không thấy bạn post thêm chuyện lên.Hay là Gem hết chuyện để kể rồi??
    Xin lổi các thành viên khác nhé,vẫn biết đây là box Võ thuật nhưng hỏi một câu ngoài lề cũng không sao phải không!!!
    Vinh Xuan forever
    Được gemmenoire sửa vào 13:37 ngày 20/04/2003
  6. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Truyện không có nhiều, nhưng chưa phải là hết, chỉ có điều, dạo này tôi đang nghĩ cách khôi phục Box Võ thuật nên chưa có thời gian post tiếp thôi, chắc một thời gian nữa sẽ có truyện cho mọi người đọc. Vả lại, tôi chỉ post có một số truyện thôi, không đưa hết lên vì có nhiều truyện tôi cũng không hiểu hết ngôn từ do cách diễn giải của tác giả không rõ ràng lắm, cũng như do những câu chuyện mang nhiều ý nghĩ mà tôi ko hiểu hết. Những truyện đã đưa lên, tôi đều có sửa lại cho dễ hiểu hơn, phù hợp với đời thường hơn.

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

  7. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá! Lại buồn quá....vì ngay cả việc tâm sự trong Nhật Ký Box Võ thuật cũng bị xoá bài? Tại sao thế? Sáng nay vừa post bài, chiều nay đã mất....Chat với người ta...thì nhận được ý kiến, từ khi mình quay trở lại Box võ thuật, Box trở nên nặng nề hơn...Người ta hỏi tại sao tôi lại làm lộn xộn Box Võ thuật lên thế? Người ta cũng hỏi, tôi thích làm xếp phải không?
    He he he....xếp ở trên mạng? Híc....tốn tiền, tốn thời gian....để làm xếp của mấy dòng chữ ư? Giá trị của tôi thật rẻ mạt!
    Mong sao bài này không bị xoá!

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

  8. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đang vui bỗng chợt ngẩn người
    Buồn từ đâu đến nụ cười tắt ngang
    Sao thế nhỉ? Suốt thời gian vừa rồi mình đâu có cái cảm giác đó...vậy mà chỉ mới đọc cai dòng chữ đó...mình đã thấy nằng nặng trong lòng.....Mình đã bị loại? hay là mình đã tự loại chính mình? Không hiểu nữa....Mình là người thế nào nhỉ? Hay nói những điều lăng nhăng, nhảm nhí...chẳng đâu với đâu.....một đứa trẻ con thiếu suy nghĩ, vô tích sự, hư hỏng,.....vâng...không biết nữa, người ta nói với tôi điều đó.....Họ đến...rồi đi...có lẽ vì tôi là con người như thế...Trước kia sao nhỉ? Đi đâu cũng có nhau...chả bao giờ vắng mặt.....Còn bây giờ....có lẽ không có mình sẽ vui hơn....có người còn tỏ vẻ khó chịu khi bị tôi nhắc đến...cứ như thể việc bị tôi nhắc đến hay yêu cầu một điều gì đó là rất nặng nề, nhiều khi tôi có cảm giác những hành động của tôi là sự xúc phạm ghê gơm đối với người đó....vậy mà tôi chả thấy những hành động của tôi có gì nghiêm trọng cả...hỏi người khác....thì người ta bảo...hành động của tôi chẳng có vấn đề nhưng vì kẻ bị tác động là người kia nên mới thế....người ta còn bảo đáng lẽ tôi phải nói thế này...phải nói thế kia....Heey...! Thế là tôi đã có lỗi trong việc diễn đạt ý nghĩ của mình....
    Người ta đã bảo thôi phải sửa đổi....vâng...tôi đã sửa không vì một người duy nhất nào...và tôi cũng đã nhận thấy nhiều điều. Cuộc sống đẹp và không chán ngấy như tôi vẫn tưởng.....rằng...vui vẻ chấp nhận mọi việc sẽ tốt hơn....chẳng có gì đáng để buồn cả...cuộc sống có rất nhiều nguồn vui....rằng....không nên đứng quá gần ai hoặc cái gì, tầm nhìn của bạn sẽ bị hạn chế....đứng ở vị trí vừa đủ để quan sát, bạn sẽ thấy được nhiều điều hơn...bạn có thể quan tâm tới nhiều người hơn cho dù chẳng bao giờ họ biết điều đó....và nên nhớ....chỉ nên đến khi họ cần, và nên đi trước khi bị xua đuổi...rằng đừng cho đi quá nhiều để rồi oán trách người ta khi không được nhận lại...và....
    Hối tiếc bây giờ có lẽ là quá muộn...nhưng nó là bài học để tôi biết giữ những gì tôi đang có...Quá khứ qua rồi chẳng nên nhắc, hiện tại không có gì đừng có nản, tương lai chưa biết trước nên phải biết hy vọng....
    Ngủ một giấc còn bắt đầu một ngày mới vào lúc 6h30...Sẽ là một ngày đẹp....
    ..........
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
    .............
    Lòng thật bình yên, mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi, ngồi khóc bao giờ
    ...........
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi
    ............

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

    Được gemmenoire sửa chữa / chuyển vào 03:03 ngày 24/04/2003
  9. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt tình + thiếu kiến thức = kẻ phá hoại

    Lonelymanus
  10. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    he he he...đã có cái gì bị phá ở đây đâu mà kêu là phá hoại....Nhiệt tình thiếu kiến thức còn hơn những kẻ có kiến thức nhưng thiếu nhiệt tình...Kiến thức có thể tìm đọc, học thêm chứ thiếu nhiệt tình thì khó thêm lắm.

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

Chia sẻ trang này