1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ BOX YOGA-KHÍ CÔNG- NHÂN ĐIỆN

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi dungwind, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chứ Đức Phật cũng ko thể cứu chủng tộc của Đức Phật thoát khỏi hoạ diệt chủng. Đó là sự thật !
    u?c Atlantic81 s?a vo 22:22 ngy 02/10/2006
  2. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nói đến lụt lội, gió bão thì vẫn là câu chuyện ngàn năm muôn thuở "Sơn Tinh - Thuỷ Tinh" . Không có cách nào khác ngoài sống chung với lũ . Đó là sự thật
    Chiều nay, người nhà về báo tình trạng của ông anh họ có khả quan hơn. Biết làm sao được "thà hi vọng để rồi thất vọng còn hơn ko bao giờ hi vọng"
  3. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Mình mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp, người ta bảo sức mạnh của tinh thần rất lớn, nhất là niềm hi vọng. Mình xin góp 1 phần cùng hi vọng với DHLV! Mình cũng không biết làm gì hơn ngoài việc chúc cho anh họ của bạn qua cơn hiểm nghèo!
  4. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha hôm nay cười được rồi, bão yên biển lặng.
    ngày hôm nay trời đã có nắng không, mưa nữa . Đồng bằng còn lụt lội , khó khăn chút nhưng thôi miền trung năm nao củng vậy, chỉ xin dân đừng đói là được.
    u?c Atlantic81 s?a vo 22:23 ngy 02/10/2006
  5. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ông anh họ nhà mình đã đi vào lúc sáng nay. Từ lúc sáng đến giờ mình cùng "bà già" chạy loanh quanh Hà Nội làm mấy việc vặt như đặt ảnh,vào chùa Cầu Đông xem giờ khâm liệm, đặt hòm...vừa về nhà tranh thủ bật máy lên vào NET . Sở dĩ như vậy là anh họ bị tai nạn ở quê chuyển ra HN cấp cứu, ở HN thì chỉ có mỗi mình là thông thạo địa hình .
    Tại sao ĐHLV lại nói nhiều về chuyện này vì chỉ khi vào trong bệnh viện ta mới chứng kiến những cảnh rên la đau đớn của bệnh nhân, sự đau xót của người thân và cả sự nhộm nhoạng trong bệnh viện thì ta mới thấy một góc của "bể khổ" nó như thế nào, chuyện lũ lụt gần đây ở miền Trung cũng là một khía cạnh .
    Rồi còn rất nhiều khía cạnh khác của bể khổ (theo nghĩa đời thường) có lúc nào đó chúng ta sẽ cùng trao đổi
  6. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Định tắt máy nhưng đang vào dòng suy nghĩ !
    Có cái gì thật ngẫu nhiên (hay giác ngộ !?), một phần vì vào box này nên phải có một sự trách nhiệm trong ý thức, một phần từ hôm qua thứ 7 đến giờ chứng kiến 3 con người "về bên kia thế giới" (tai nạn giao thông ở tỉnh khác chuyển về HN thì cầm chắc trên 50% cái chết) nên trong suy nghĩ đã thấy bớt "cực đoan" . Mặc dù sự cực đoan, độc tài, gia trưởng ở trong 1 khoảng nhất định nào đó lại có hiệu quả (như loạn lạc, cần quyết định tức thì...)
    Nhưng xét cho cùng sự "cực đoan" , cực tả, cực hữu...hay bất cứ "cực" nào đó đều ko có lợi cho chính con người đó . ĐHLV nhớ lại một câu nói của một chị theo đạo công giáo (cách đây khoảng 2 năm) , đại khái là :
    "mình sống vị tha, ko để bụng không phải là vị tha cho người đó mà chính là cho mình" .
    Vì lúc nào cũng suy nghĩ xấu, giận hờn, căm tức ai đó trong khi đó người kia ko biết => chính mình làm khổ mình
    Nghe đấy ! Hiểu đấy ! Nhưng cảm nhận được điều đó (tạm gọi là chân lý) thì phải có quá trình !
  7. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Đối với người học thiền, nhất là những ai đã đạt đến cảnh giới xuất hồn vía, thì đều biết có kiếp sau cả, và nhìn được tiền kiếp của mình, mình đã gặp những người như thế. Do đó mình cũng nhiễm quan điểm chết là "1 sự khởi đầu", mặc dù bản thân trả nghiệm mình chưa có. Bạn học võ nên rất cứng cỏi, về điểm này mình thua bạn cả ngàn dặm
    Về việc "tự mình làm khổ mình", theo mình cũng để làm mọi việc cho khách quan. Mọi việc khách quan khi mình không chèn cảm xúc của mình vào giải quyết. Một khi đã khách quan nhìn nhận vấn đề thì chắc không còn tự khổ nữa
  8. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Thấy người lại ngẫm đến ta .Cuộc đời ngắn ngủi vậy đó !
    Những bon chen ,tính toán... thật vô nghĩa khi đối diện với cái chết .Cái gì có thể đem theo khi rời khỏi thế gian này ? Thiên đường và địa ngục nào phải đâu xa ?
  9. thanh_cars

    thanh_cars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký box nhà ta sao tang tóc thía. Lâu lâu em vào đọc và định post cái gì đó cho box thì lại gặp cái bác DHLV này. Xin chia buồn cùng bác, em cũng buồn lây chả biết post gi nữa, đành thui vậy.
  10. thanh_cars

    thanh_cars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Vào box yoga lần nào cũng như lần nào, hoa hết cả mắt vì mênh mông toàn kiến thức. Rốt cục là chả biết đọc gì, lại out thôi

Chia sẻ trang này