1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ BOX YOGA-KHÍ CÔNG- NHÂN ĐIỆN

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi dungwind, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy Atlantic81 làm đúng ,box đợt vừa qua có nhiều lộn xộn quá .
    Bác pupeo à em có trang web ông nghiêm tân hoành tráng đấy .
  2. langduk3

    langduk3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đây ...
    Kính thưa toàn thể các môn phái dưỡng sinh ...
    Bác Dat_mel là đệ tử của Sr Lương Minh Đáng
    Người mà mấy hôm trước vẫn viết topic "Tình thương hóa giải hận thù".
    Thế mà chuyện mod Atlantic sửa bài của cao nhân này vì chửi rủa (chuyện cách đây 3 năm khi có quy định cấm dạy nhân điện) mà cao nhân này vẫn để bụng đến tận bây giờ.
    Đó ... "Tình thương hóa giải hận thù" của cao nhân U50 này là như vậy đó.

    Được langduk3 sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 09/10/2006
  3. heartking

    heartking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    cao nhân langdu ơi! anh đúng là chỉ được cái kích thù thêm oán.
  4. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Nếu mọi người không theo bất kì 1 dòng nào, sẽ có cái nhìn khác ngay. Đừng lấy Tĩnh công đè CTNC, cũng đừng mang CTNC ra áp đặt Tĩnh công.
    Nhìn mọi người cãi nhau, lại mang cả những người trung lập ra gán ghép vào, tôi thấy buồn!!
    Buồn cho Box, không trao đổi thông tin với nhau, cãi nhau về môn pháp cũng được, vì nó là động lực để phát triền, qua tranh luận chúng ta hiểu thêm về thiền. Nhưng bây giờ lại cãi nhau về những chuyện chẳng có chút gì liên quan đến thiền, ai đúng ai sai có để làm gì không?
    Buồn cho các thành viên, học thiền, học công pháp nhưng bỏ quên tâm pháp, dù đúng hay dù sai thì cái gì Nhẫn được thì cứ Nhẫn. Do vốn bỏ quên cái tâm của mình, hậu quả là tự mình bị kéo vào cái vòng chấp nhau mà không biết, hoặc có biết nhưng vẫn cố để thắng, để đạt mục đích.
    Buồn cho người học các môn pháp, chẳng nhẽ chỉ vì mục đích mở rộng địa bàn hoạt động mà cần phải đến mức này sao. Mỗi người lên diễn đàn với 1 toan tính riêng, quảng bá cho môn của mình. Nếu bảo người này xấu, người kí xấu thì chắc chắn bản thân mình cũng đang xấu.
    Và buồn cho bản thân các môn pháp. Không để ý luyện tâm!! Nếu diễn đàn này của các thành viên theo đạo phật, chắc chẳng có chuyện tranh giành thế này đâu. Người mình thấy luôn đứng ngoài cuộc, và có cái nhìn trìu mến nhất, vị tha nhất (vẫn đang tham gia box nhé) là Sumo. Không rõ Sumo có thiền theo đạo Phật không, nhưng những gì bạn biết về đạo Phật cho thấy bạn rất am hiểu!! Ít nhất bạn không tranh cãi đúng sai.
    Buồn cho bản thân mình, mình luyện tập cốt cho vui, thấy môn nào giúp đả thông các bế tắc cho mình thì mình nhào vào, nào ngờ bị gán ghép theo ông nọ bà kia, mệt cả óc. Đối với anh em Mod với nhau thì mình bị cô lập vì nghĩ rằng tập theo môn nào thì sẽ đi phá các môn khác, phá môn các Mod khác đang tập , hic, có cái chuyện này sao? Đối với các thành viên, thì cũng phân theo 2 dòng, người cùng thì không sao, người đối thì cứ thế là chỉ trích. Niềm vui khi lên diễn đàn trao đổi với anh em mất hẳn. Ban đầu thi cho rằng đây là Box ít toan tính nhất, mọi người cùng nhau post bài xây dựng thôi. Giờ lên thấy cái Box mình yêu thích, mình mất thời gian xây dựng chia bè phái, cãi lộn nhau. Tự nhiên thấy mình đã bỏ công vào 1 cái gì đó thật vô bổ.
    Thời gian tới, mình cũng sẽ không còn thường xuyên lên diễn đàn nữa, chỉ mong mọi người đừng cãi nhau về đúng sai nữa. Ai tốt ai xấu thì đã sao. Tất cả cũng từ cái tâm chấp tốt xấu của CHÍNH MÌNH thôi.
    Từ hồi làm Mod, mình luôn để anh em thoải mái post bài, vì đây là diễn đàn của tuổi trẻ, là tuổi trẻ thì phải máu, phải vui. Nhưng rồi để nguyên mọi người cũng quá đà. Các bài post dần mất đi tính nhẹ nhàng, tế nhị như ngày đầu. BÀi Spam nhiều không biết xoá vào đâu, những người không hay lên diễn đàn thì chỉ nhìn thấy những cái Spam mà không hiểu cả 1 quá trình phát triển của Box, làm mọi người lại nghĩ là các thành viên đang phá. Chẳng có ai phá cả, chẳng qua là do Mod không uốn nắn nên các thành viên cũng dễ dãi với các bài của chính mình mà thôi. Mod Atlantic đã cứng rắn làm 1 quả đi hết, và đi hết theo đúng nghĩa đen của nó. Mình không phản đối anh At về chuyện dọn Box, đây là việc cần làm vào cái thời điểm cần thay đổi. Nhưng anh mang cái ý nghĩ các thành viên Spam bài là phá Box ra làm kim chỉ Nam, gán cho các thành viên này những mục đích xấu, do đó xoá tiệt.. Tiếc là do thông tin từ 1 chiều, nên chuyện xoá nhầm là không tránh khỏi. Cái mình muốn là thật công khai, xoá gì thì chỉ ra cho mọi người thấy.
    Từ lâu Box là món ăn tinh thần của các thành viên. Cũng vì thế mà các thành viên cũng sẽ sẵn sàng thay đổi phong cách Post vì Box, chỉ vì box thôi, không vì một môn nào cả.
    Mong ngày mai, mọi thứ sẽ tốt lên!!
    Được kundalini2 sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 10/10/2006
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    kulalini này thiệt tình, tôi có lạc đường lạc xá gì đâu , đừng bấu víu quá . ha ha ha
    Được dungwind sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 10/10/2006
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tình hình thế giới bất ổn là do cái ông bắc tiêu tiên đòi thử vủ khí hạt nhân, chuyện bất ổn như vậy đã lang tràn vào box yoga..... này, theo tôi những người trong này rất nhạy cảm nên bắt được sóng đó hay chăng?
    tất cả hãy kiềm chế cảm xúc lại, suy xét lại chút, đừng chửi nhau nhiều.[​IMG]
    đây là tui vẽ tặng mọi người
  7. huequangtu

    huequangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bổn công tử ~ chân đạp đất, đầu đội trời ~ tưởng dungwind và Giaixudoai là những lãng khách, lãng tử, từng có ý kết nghĩa huynh đệ. Hoá ra chỉ là phường nguỵ quân tử.
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày mới gặp huệ quân tử, vì tư tưởng quân tử ít lại đây nên nguỵ quân tử mới nổi lên. ha ha ha quân tử chỉ biết nói người nguỵ quân tử thì ta củng là quân tử vậy. ha ha ha....
  9. heartking

    heartking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chào bác phường nâu nguỵ quân tử. ha ha ha.. ! cao mét mấy mà đội giòi mới chẳng đạp đất? bác vừa chơi trò "ai là ai" ra đấy à?
  10. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Em viết với tất cả những gì chân trọng nhất dành cho tất cả các thành viên, người nào em cũng kính mến cả. Viết chút về anh, có gì đúng sai cũng đã xin lỗi anh trước rồi, nếu thấy sai thì Pm cho em sửa lại. Sao phải nặng lời với em như thế. Đều là anh em tuy chưa gặp nhau, nhưng trên diễn đàn thì cũng gọi là đã quen nhau rồi. Quý anh em mới viết thế, anh hiểu sai ý em thì tội cho em lắm, hic hic!!

Chia sẻ trang này