1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box....

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi vicky_zhaos, 14/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kocandanba

    kocandanba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    học đi
    truyện trò làm gì cho nó hư người
  2. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng rồi đấy . Nhưng mà khi xa thầy cô và bạn bè ở đó em mới thấy thầy hiền thật anh ạ . Có lẽ chỉ những học sinh hư nên mới sợ thầy như vậy thôi, chứ em chẳng có gì mà phải sợ thầy cả . Nhờ có thầy mới có một 9B2 nghịch ngợm nhưng vô cùng tình cảm. Nhờ có thầy mà bọn lớp em mới có những chuyến đi chơi xa nhà vui như vậy .
    Thầy ơi ! Em nhớ thầy lắm .
    Khi nao het tien thi khi do ta tim duoc ban tot.
  3. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6 tháng 1 năm 2004
    Hôm nay thi 2 môn...TLXH mình và thằng Hải thi nhau bịa, thi nhau viết, cuối cùng nó hơn mình 3 mặt...hiz...mình dân chuyên văn chính cống cơ mà...tức ko chịu được...ko chấp ko chấp...văn mình tuy ko có lượng mà có chất...( đúng kiểu AQ)
    Thi Toán...cái môn hâm này mình ko học tí nào...( cũng như các môn kia ) ..ngồi chơi mất nửa buổi..về sau ông thầy ông ấy cứ nhắc "em làm đi"...xung cơ lên làm..đang ngon lành đến điểm & thì con Vân rú lên " mày ko đi thi lại với tao a`"...em Phương ngồi cạnh gạch bài đánh roẹt " ko được 9 điểm thì tao thi lại còn hơn"...bọn gian hùng này...thôi thì mình cũng gạch bài mất đi phần 2 điểm...khổ thân thằng Tùng ...mỗi đề của nó là trùng với đề của mình...đang so kết wả hăng say thì mất hứng....
    Về nhà ko muốn ăn gì nữa...ngủ đến 2h thì phải mò dậy đi ăn bún...lại ngủ tiếp đến 5h ....ngoài online ra ko còn việc gì đáng làm hơn...ghét cái hàng thuê truyện ko chịu được....toàn truyện rách...đọc mất cả hứng....
    Call my name and save me from the dark.....bring me to life.......
  4. daicaxahoiden

    daicaxahoiden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Anh học Hồng Bàng 8 năm , nhưng cấp 2 anh không học thầy Trợ của em . Anh ra trường dược khoảng 10 năm rùi , ngày xưa học trong trường nhiều giai thoại về thầy của em nhiều lắm . Nhưng anh công nhận là lopws thầy sau khi ra trường còn có nhiều ảnh nhiều kỉ niệm với nhau ( bạn anh học thầy , thầy làm chủ nhiệm , nó có lần bị thầy phạt đứng gốc cây bàng nhặt sỏi ném ra sân trường 20'' , chắc em không biết cây bàng đó đâu vì hình như nó bị cặt đi khi xây dãy nhà mới gần mặt đường rồi , lâu lắm anh không về trường nên không biết trường bây giờ thay đổi như thế nào ! ) . Chắc nhiều giáo viên anh học bây giờ nghi hưu hết rồi . Em học nhưngc giáo viên nào em nhớ không? Có học kĩ thuật của Mr Giang ( D ) không ?
    Daicaxahoiden
  5. daicaxahoiden

    daicaxahoiden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hình như đề thi lại bao giờ cũng dễ hơn hay sao ấy mà tụ SV toàn chơi trò gạch bài đi để được thi lại hòng lấy điểm cao hơn vậy nhỉ?
    Daicaxahoiden
  6. babyunluckykl

    babyunluckykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hic. Mệt quá. Vừa học toán xong lại mò ra 16. Hôm nay học buồn cười thật, học không lo học chỉ thấy ngồi cười. Má sao hôm nay thằng chồng hờ của mình nó phởn tệ, cười suốt, hấp quá. Nhưng bù lại vì thế cái tổ mình nó mới vui. Củ chuối thật. Mìnhmong ngày nào đi học cũng được cười như thế này. nhưng sao khó quá. cười xong ngồi nghĩ lại thấy buồn buồn. Sao trời đã sinh ramình còn sinh ra cái dây thần kinh buồn phiền làm gì nhỉ??? Chán...
      Don't Love U when I knew U
    Keep my heart not jumping when I loved U.
        Both are impossible for me!!!
  7. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá vừa ôn bài xong lại online một lúc đụng ngay em linh lếu láo trên mạng ha ha ha. Mai thi rồi mới có 10% voi thức trong đầu không biết có thi nổi không nữa ?? Không sao mai có lẽ sẽ là ngày may mắn cho mình ...
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  8. sao_choi

    sao_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Phù chỉ còn có ngày mai nữa thôi. Lúc đấy mình mà đập phá cái gì thì chỉ có trời mới biết. Thi lại cũng kệ. Cứ phải đi chơi cái đã.


    How do you want me to love you...???
    With my heart, with my soul...???
    Baby let me know...!!!
  9. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9 tháng 1 năm 2004
    Hôm qua đi chơi đến 11h mới về...mệt lử...về đến nhà ngủ đến 9h30'' mới nhấc ra khỏi giường nổi...em Thư rủ đi mua cái mũ...trời mưa ầm ĩ...2 đứa đứng ngóc cổ xem mũ...xem mãi đến mỏi cả cổ mà ko mua được cái nào..làm mình tốn tiền mua cái quần..về nhà phát chán...trời mưa dã man...em Hường hẹn lên mạng để khi em ra HN còn bít đường mà đi đón mà đợi em mỏi cả cổ ko thấy đâu...dở hơi....
    Call my name and save me from the dark.....bring me to life.......
  10. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    hi...càng nhìn ảnh vicky zhao ở avarta của mình càng thấy xinh..dã man thật....
    Call my name and save me from the dark.....bring me to life.......

Chia sẻ trang này