1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box....

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi vicky_zhaos, 14/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicaxahoiden

    daicaxahoiden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    24 giờ qua thật là củ chuối ! Tại sao nhỉ? chẳng biết nữa , chắc tại không chat được với 1 người nào đó ! Chán quá , có cái pass mới đổi mà không dùng nên quên mất còn cái nick thì lại lập lâu rùi không nhớ đã khai gì trong đó nữa , buồn quá . Cô em gái Ninh Bình gửi bao nhiêu mail và lời nhắn vô đó nữa , chán thiệt .
    Daicaxahoiden
  2. babyunluckykl

    babyunluckykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7 mà hơi buồn. Chán thế!! Chẳng có trò gì hay cả. lại lên mạng. Hôm qua quả là 1 ngày dài, nói chuyện với ông anh mình mà gần 4 tiếng đồng hồ mới xong. Đã thế lại còn uống nhầm nước nữa chư. anh gọi nóng em gọi đá, thế mà cuối cùng mình lại uống trà nóng. Chuối không tưởng được.
    Hôm qua chồng mình thi đá bóng, mình lại không đi xem được, sáng nay đến trường chưa chi cái mặt nó đã xị ra rồi. Khổ thân, xin llỗi mãi mà không chịu, mãi đến khi mua cho nó 3 gói bim bim nó mới chịu làm lành, Đúng là đồ chồng ngố.
      Don't Love U when I knew U
    Keep my heart not jumping when I loved U.
        Both are impossible for me!!!
  3. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Một môn thi nữa qua đi trong ngày hôm nay. Còn 2 môn nữa cảm giác sắp được tự do , sung sướng ... Nhưng công việc thì thật tồi tệ , hic hic ...
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  4. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    **** that , thi cai mon Kinh te the ma ko duoc diem nhu y muon . The la teo` mat hoc bong nam nay roai` . Con 2 mon nua la xong , se duoc ve nha an no ngu ki va di du'' hi hi .

    ( Mod nao sua cho anh cai chu thanh co dau di , may anh ko go duoc . )
    http://http://www.diendantinhoc.com/image.htm?u=2455&dateline=1068478875
  5. daicaxahoiden

    daicaxahoiden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay mình làm sao thế không biết ? Chắc bị thần kinh mất rùi lúc nào cũng cảm giác buồn chán nhớ về quá khứ nhớ về những gì đã làm mà đến bây giờ hối hận cũng không thể nào thay đổi . Nhiều lúc mình muốn đập phá tất cả , nhiều lúc lại muốn yên ổn ở 1 nơi thật yên tĩnh để ngấm trọn niềm cô đơn , ở một nơi mà con người cảm thấy mình quá nhỏ bé trước tự nhiên , cảm thấy tự nhiên là một giới hạn không thể nào vượt qua và ở nơi đó ta có thể nằm xuống và chìm vào cảm giác yên tĩnh thư thái không còn lo toan , buồn phiền trước những thực tại cuộc sống , không phải vật vã kiếm tiền đáp ứng những nhu cầu của bản thân , không phải lo xem ai đang nghĩ về mình như thế nào , ai đang khinh thường mình , ai đang thương hại mình ... Chẳng biết sao nữa , nhưng mình vẫn còn lý trí để thấy rằng mình phải sống và sống sao cho tự cảm thấy mình không phải sợ ai cả . Nhưng khi suy nghĩ về quá khứ và hiện tại sao mình vẫn cảm thấy mình có quá nhiều tội lỗi ? Suy nghĩ về tương lai thì lại thấy nó quá vô vọng và mù mịt ! Nhưng không sao , mình sẽ cố gắng thay đổi bản thân mình và cũng thay đổi tương lai của mình nữa . Mà mình viết ra đây làm gì nhỉ? Những điều này ngày xưa mình đưa vào nhật kí của mình cơ mà . Nhưng nhật kí đâu còn nữa , ngày xưa mình viết nó để mong rằng sau này mình và 1 người nữa đọc nhưng người đó đã không bao giờ có thể đọc được cuốn nhật kí đó , người ta cũng chẳng thể hé mở cho mình những bí mật của người ta nữa . Mình cũng chẳng hiểu sao mình lại hay vào cái box TP này đến vậy ? Mình không là học sinh của nó , nhưng có lẽ có quá nhiều kỉ niệm của mình ở ngôi trường này , những kỉ niệm về 1 thời đầy ước mơ hoài bão , những chiều , những tối học thêm và những kỉ niệm về những người không bao giờ mình muốn quên . Bây giờ trường đã thay đổi rất nhiều nên nếu có vào trường thì những nơi mình đã ngồi ,đã đứng , đã ngủ gật trong những ngày học thêm mùa hè nóng nực chắc cũng chẳng còn gợi nhớ được quá khứ nữa , những bàn mình đã nháp bài , ghi
    tên 1 ai đó lên chắc cũng chẳng còn . Chẳng còn gì cả ! Tất cả đều không còn gì cả ! Người cũng đã đi , vật cũng đã mất , không gian cũng đổi thay , chỉ còn kí ức mơ hồ và lãng quên .
    Daicaxahoiden
  6. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Hic..hic...hôm qua đọc báo nghe tin anh lam Trường lấy vợ mà ngồi buồn như Bác mất . Chán quá ngồi xem lái live show của anh Hai cho đỡ buồn và nhớ lại nhừng ngày anh Hai " được tự do" . Hi vọng có con bạn nào rủ đi chơi cho đỡ buồn vậy mà chả có ma nào cả . Đã vậy bị lũ con gái trêu mới tức chứ. Chúng mày cứ đợi đấy hôm nào ông sẽ cho chúng mày biết tay .
    Khi nao het tien thi khi do ta tim duoc ban tot.
  7. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Lại ngày nữa qua rồi..sắp tết rồi......phải làm gì đây?
     
  8. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Trùi ơi ! Anh ra trường được 10 năm rùi à ? Chắc bây giờ gì lắm . Em cunc không biết ró thầy Giang là thầy nào. Nhưng chắc bây giờ các thầy cô giáo anh học về hưu hết rùi .
    Khi nao het tien thi khi do ta tim duoc ban tot.
  9. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Một con nhỏ hóng hớt!
     
  10. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ngày12 tháng 1 năm 2003
    Hôm wa đưa Hường ra ga, về ngủ từ 7h đến 8h sáng nay mới dây...wá mệt mỏi vì một ngày đi chơi dài từ 5h sáng...3 tháng đã trôi wa từ ngày Hường vào Sài Gòn, lúc đón Hường ở ga mưa tầm tã...2 đứa ngồi ăn kem Hồ Tây, lạnh thấu xương, bao nhiêu chuyện hồi cấp 3 chợt way lại trong thoáng chốc...cũng kể từ ngày đó mình mới có dịp ngồi nói về người đó một cách thanh thản và chậm rãi...tất cả những suy nghĩ từ trong lòng ....Suốt năm lớp 12 là những kỉ niệm....những kỉ niệm liên miên...đẹp như một giấc mơ mà cả cuộc đời này mình sẽ ko wên được...Hường ngạc nhiên trước cách mình nói về người đó...uh, trong mình thì người đó đã đi xa...cũng có thể là đã chết....một cơn gió bay qua mà cái lạnh khiến người ta nhớ mãi....
    Call my name and save me from the dark.....bring me to life.......

Chia sẻ trang này