1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box....

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi vicky_zhaos, 14/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Nè ông anh bảo ai hóng hớt thế hả ? Lại muốn gây sự sao ?
    Tôi và daicaxahoiden nói về trường cũ thì đã làm sao, mà ông kêu là hóng hớt .
    Vậy mà khi xem trong topic đăng kí thành viên ông anh bảo là sinh viên trường sư phạm đó . Không biết là sau này làm giáo viên dạy môn nào, nếu là môn văn thì tôi thấy thương cho nhân tài của đất nước quá. Thày giáo mở mồm ra mà không biết "hóng hớt" nghĩa là thế nào, không biết đặt cái từ đó trong hoàn cảnh nào ...kể cũng hay đấy.
    Thôi, lần sau ông anh suy nghĩ trước khi nói nhé. Kẻo sau này bị người khác đánh cho đừng chạy về mách mẹ .
    Khi nao het tien thi khi do ta tim duoc ban tot.
  2. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14 tháng 1 năm 2003
    Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng trong vòng tháng 1 mình lên mạng....mai mình sẽ về HP và bị cuốn vào những cuộc đi chơi liên miên ko dứt...hôm nay là ngày ông táo...nếu ở nhà thì mọi việc đã rộn ràng lắm rồi...muốn về nhà wá...
    Sáng nay tự nhiên dậy sớm...suy nghĩ về suốt một năm qua...một năm tan rồi hợp hợp rồi tan...năm đầy những cuộc chia tay...có những cuộc chia tay rồi gặp lại...có những cuộc ly biệt trở thành mãi mãi....năm lớp 12 là một năm thật đẹp...mà cũng như một vùng xoáy đen cuốn tất cả những gì đẹp nhất....Sang năm mới...tất cả những chuyện đó sẽ phải rũ bỏ...để hướng đến những việc rõ ràng và có mục đích hơn...dù sao thì lớp 12 cũng là một năm mà mình sẽ nhớ mãi...một năm đã làm mình suy nghĩ...và trưởng thành khá nhiều...tạm biệt .....
    Call my name and save me from the dark.....bring me to life.......
  3. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày 14/2/2004 tức là nfày 23 tháng Chạp , ngày ông Công ông Táo lên trời và cũng là ngày con bạn tôi lên trời .
    Nó mắc bệnh ung thư gan. Và đến ngày hôm nay, nó chỉ còn đang trong tâm trang hấp hối . Nhìn mà thương nó quá, không cầm được nước mặt . Tại sao ông trời lại bất công như vậy ? Nó mới chỉ có 16t mà đã phải đi đến 1 chỗ lạnh lẽo như vậy ?
    Khi nao het tien thi khi do ta tim duoc ban tot.
  4. babyunluckykl

    babyunluckykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui thật, Đến trường Miss Yến lại cho nghỉ. Sắp tết rồi nên " bác" thoáng tính ra phết, lại hay cười nữa chứ. Mà cũng phải thôi, tết nhất rồi chẳng lẽ suốt ngày cau có.
    4 đứa lại kéo nhau lên music ngồi, khổ thân mình bị cúng nó đì, hết phải lặn lội đi mua bài, lại còn bị bét mấy lần nữa, làm cho chúng nó sai mệt nghỉ. Hichic nghĩ đến lại thấy xấu hổ, phải đi từng bàn mà dọn cốc. Hehe làm khách choáng, kể cũng buồn cười. Còn mấy ngày nữa la tết rồi, ko biết năm nay mình sẽ sống ra sao đây????Muốn biết mà chẳng thể biết được
      Don't Love U when I knew U
    Keep my heart not jumping when I loved U.
        Both are impossible for me!!!
  5. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Oác ...sao em biết anh học sư phạm khoa văn vậy.Chà m chuẩn bị yêu anh hay sao mà điều tra anh kĩ thế.....ha...ha....
     
  6. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Thì xem trong mục giới thiệu cá thành viên thôi .
    Nếu vậy thì ông anh xem lại mình đi . Ở đời phải biết mình là ai chứ ? Không có chuyện giáo viên lại ngu hơn học sinh đâu.
    Khi nao het tien thi khi do ta tim duoc ban tot.
  7. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là ngày đẹp nhất trong chuỗi ngày đen đủi của tôi

    No matter with you,I''m with you all the time...
  8. babyunluckykl

    babyunluckykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá. Đội bóng Liên quân với lớp mình đá thua, mà thua oan ức mới đau khổ chứ. Nhìn mặt chúng nó đá xong đứa nào đứa đấy như đưa đám chán ơi là chán.
    Lúc về đi uống nước cùng anh. Buồn quá. Thế là hết rồi anh nhỉ, mình chẳng còn gì để mà luyến tiếc. tất cả cũng chỉ tại mình. Người cần mình thì mình không trả lời. Người mình cần thì không trả lời mình. Sao cuộc đời nó éo le quá vậy. Chỉ muốn sống chẳng phải suy nghĩ gì mà sao không được nhỉ.
      Don't Love U when I knew U
    Keep my heart not jumping when I loved U.
        Both are impossible for me!!!
  9. zombie_stomp

    zombie_stomp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng cũng về tới nhà, thoải mái hẳn. Không biết tết này chơi bời thế nào nữa, có lẽ cũng chỉ còn 1,2 cái tết nữa là được chơi thôi, tết năm nay phải chơi cho đã mới được.
    Cái khăn em gái tặng đẹp quá, cám ơn em gái nhé ...

    I don't like to sleep alone
  10. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    ngày ...ngày bao nhiêu mình cũng ko nhớ nổi nữa...lâu lăm rùi mới lên mạn một tí...hôm nay mình vừa về wê lên ...tí 1h lại đi chơi...chắc từ lúc mình về HP mình ở nhà được những bữa cơm là nhiều....hiz...chúc mọi người năm mới vui vẻ....
    Call my name and save me from the dark.....bring me to life.......

Chia sẻ trang này