1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký buồn của tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi foreverlove, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foreverlove

    foreverlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký buồn của tôi

    ...
    Có lẽ hôm nay rồi sẽ trôi qua giống như bao ngày khác, với những nỗi buồn bị kìm nén chẳng biết tỏ cùng ai. Mình chẳng biết mình bắt đầu sống trong tâm trạng như thế tự bao giờ, nhiều lúc chẳng hiểu nổi chính mình nữa. Và giờ phút này đây, bỗng dưng mình muốn hét thật to lên rằng: "Tôi chán đời, tôi căm thù...con gái". Các bạn gái đừng trách mình vì điều đó nha. Ôi, mình là thế này ư ? Hic.
    Hôm nay cô bạn làm cùng phòng về quê, thế nên mình phải làm cả ngày, một mình và một mình. Lại suy nghĩ vẩn vơ rồi. Lúc nào cũng chỉ thấy đơn độc một mình, thích đi lang thang ngoài đường một mình, cho dù trời có nắng chang chang hay giông bão tưởng chừng sắp đè bẹp mình xuống. Mặc kệ không mũ nón, không áo mưa, thất thểu như thằng mất hồn vậy. Mấy đứa bạn thân hay bảo, "Mày như thằng điên ấy". "Đúng quá đi rồi, tao đang muốn điên đây" - mình nghĩ vậy.
    Những hồi ức, những kỷ niệm buồn luôn muốn ở lại, mình đã cố gắng quên đi sao mà chẳng được
    .........


    HViet
  2. foreverlove

    foreverlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ ngàng, sởn gai ốc,v.v... khi nghe tin một người bạn của mình bị đủ thứ bệnh trên đời. Ôi, sao trên đời lại có những người khổ thế chứ, đau lòng hơn khi họ là bạn của mình. Người đó hiện giờ đang ở một nơi rất xa, mình chưa biết mặt vì quen nhau qua chat. Có phải vì mình là người đa cảm, hay mình đã ... iu người đó mất rồi. Có thể nào không ? Viển vông quá không ? Mà mình nghĩ cũng là chuyện bình thường thôi mà, quen nhau hơn nửa năm nay rồi, tâm sự được với nhau đủ những chuyện vui buồn. Chỉ tiếc một điều, mình không thể nói ra.
    "Em có tin rằng anh sẽ đến bên em, nếu thực sự em có mệnh hệ gì... ?" Anh đã hỏi câu hỏi đó khi em kể về các bệnh mà em đang mang và được trả lời là "Em tin". Điều đó đã an ủi anh rất nhiều, em có biết không ?

    HViet

Chia sẻ trang này