1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký buồn... Những ngày đầu ở Ca...Một ngày buồn, một ngày thật dài...

Chủ đề trong 'Canada' bởi squalleonahar, 16/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonghonggay

    bonghonggay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Nghe bà con kể kỹ niệm ấy mình cũng muốn kể nữa .
    Ngày đầu qua Canada , mình nhớ như in là ngày 15 tháng 6 năm ngoái .
    Bước xuống máy bay , con người say sẫm , trước giờ chưa bao giờ bị ngồi lâu như thế .
    Mình chạy đi lấy hành lý ngay ( kinh nghiệm đi du lịch ) .
    Đang lóng ngóng chưa kịp suy nghĩ gì thì đã có một ông tây đen đến vác hành lý mình lên cái xe , mình cứ tưởng ổng được gia nhiệm vụ giúp mình , mình cứ luôn miệng cám ơn , khi bước ra cổng thì ôi thôi 10 bucks , lúc ấy mới qua , thấy 10 bucks lớn lắm , tiếc hùi hụi , nói thật là ấn tượng ban đầu của Canada thế là tiêu .
    Nhớ ko lầm là lúc đó mình đang chửi thầm thằng cha tây đen ấy , hehe .
    Ngó qua ngó lại , thấy cái anh kia cầm tấm bản Senece , ok , là nó rồi , mình lại chảo hỏi và alê hấp lên xe bay về nhà .
    Đến nơi homestay thì đã 11 giờ khuya , trời ơi , chủ nhà dắt mình đi vòng vòng nói tùm lum , đói bụng gần chết , cuối cùng cũng được ăn .
    Chuyến đi ngày hôm sau : Đi lạc .
    Chuyện là thế này , ngày đầu tiên thức dậy ở Canada , mình nằm mơ màng và nghĩ một lát sẽ đi dâu ăn sáng , đến khi tỉnh dậy thì mới nhớ mình ở Canada .
    Tức tốc gọi điện cho thằng bạn ở Canada , nó tới nhà mình bằng subway .
    Thế là mình được nó dắt đi China Town chơi , cảm giác ban đầu thích thật , bi giờ chán bỏ xừ .
    Đến tối , nó hỏi mình biết đường về ko ? mình đinh ninh là biết , trí nhớ mình ko tệ .
    Thế mà nó lại tệ , đi từ 8 giờ tối tới 12 giờ chẵng thấy nhà mình đâu cả .
    Cứng đầu ko thèm gọi cho thằng bạn , tiếp tục tìm , đến khi lạnh quá , chịu hết nổi thì leo lên xe Bus về nhà thằng bạn lại .
    Quý vị hình dung là lúc ấy tui đi từ North York , Finch với Don Mills mà chạy xuống Dundas west với college ấy .
    Thế mà chưa sợ , sáng sớm chạy về North York tìm tiếp , tìm thêm 2 tiếng ko thấy , tức khí vẫy tay gọi Taxi , leo lên xe , nói địa chỉ nhà , ai dè căn nhà khuất thêm một ngã tư nữa , thế mà lúc vừa đói vừa lạnh vừa mệt mình tìm ko ra . Tiếc tiền xe Taxi hết 6 bucks .
    Kỹ niệm về Toronto ngày đầy thế đấy , bi giờ thì chẵng thể nào lạc được
    Click chuột vào đây để tham gia vào sự ấm nồng của thành viên xứ sở lạnh giá Canada
  2. lat_kt

    lat_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Haha, sao dân Toronto đen vậy nhỉ, hồi đầu tiên đến đây hành lý kệ cha nó, chạy vào làm cái thủ tục nhập cảnh vì cứ sợ sợ nhỡ ú ớ nó ko cho vào thì bỏ bu. Ngồi chờ mất >1 tiếng. Sau ra lấy hành lý, tìm mãi ko thấy hành lý đâu, hỏi han toán loạn mấy nhân viên ở đấy no kêu mày cứ tìm trên sàn thế nào cũng thấy. Tìm một hồi thấy 2 cái vali của mình chỏng chơ ở đấy thật. Nhưng tại sân bay YVR với các sân bay ở Calgary, Edmonton ko hề thấy có chuyện nhấc hộ hành lý rồi đòi tiền, chắc có lẽ mỗi Toronto là bị thế hay sao ý nhở??
    Thi đua ta quyết thi đua.
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu.
    Hàng đầu rồi biết đi đâu.
    Đi đâu ko biết hàng đầu cứ đi.
  3. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua thật nhanh, ngày lại ngày, mùa lại mùa tiếp nối. Những kỉ niệm tưởng như lòng mình đã quên lãng lại ùa vế. Kỉ niệm giờ chỉ như một cuốn phim chầm chậm quay lai trong tâm trí. Bao người xưa giờ còn nhớ đến người ? Hay đã quên tựa hồ như quên một quãng đường đời.
    Lưu Bút Ngày Đông
    Một lúc nào đó đối diện với chính mình trong nắng sớm đầu xuân, trong mưa đêm cuối hạ ta bỗng thấy lòng xao xuyến bâng khuâng.
    Thời gian ơi !
    Sao mà trôi nhanh thế, dòng đời ơi vẫn cứ chảy miên man. Ta vẫy vùng giữa đôi bờ thương nhớ. Yêu một thời nhưng chẳng dám gọi thành tên.
    Gió vẫn thổi miên man trong phố chiều nhạt nắng, trải thảm vàng bông điệp nhỏ nằm im.
    Trên sân ga tàu vẫn đi về trong mộng tưởng nhưng chẳng có chuyến tàu nào đi ngược thời gian.
    Chỉ có thơ thôi và những trang lưu bút, gửi mùa đông ép hai nửa vào tim. Đông lạnh thế mà sao lòng lại ấm. Lửa yêu thương đốt cháy những tán bàng.
    Lá vàng ơi cứ rơi đi. Để cuộc đời lại thêm màu xanh mới. Thêm một chút buồn như mơ trong nhật ký, trong bài thơ tình còn chưa kịp gửi tặng ai.
    Thời gian vẫn không ngừng chảy, dẫu rằng ta chẳng thể đi ngược dòng cổ tích. Nhưng hãy dành một chút lãng mạn, để lá vàng rơi, hoa rực cháy và thơ.
    Xin một lần thôi được nhìn lại bạn bè, dù chỉ là trên trang giấy, bao vui buồn và những ước mơ xa.
    Lưu bút ngày đông xin gửi lại chút lạnh lùng của gió, chút hanh hao hiếm muộn cuối trời. Để khi xa rồi ta còn nhìn lại.
    Mùa đông qua ! Ừ nhỉ, mùa đông qua !!!

    ( Em trích 1 chút trong lưu bút hồi cấp ba của em, sao mà buồn thế )
    I was feeling a little lonely,and when I asked myselfwhat I seemed to be    missing the most,the answer turned out to be...you.
  4. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Lưu bút của chị như là một bài thơ ấy ,hihi
    Cuoc doi van dep sao, tinh yeu van dep sao, du ham rang khong con chiec nao ta van cuoi van song that la vui!
  5. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời Ottawa tự nhiên se se lạnh, sao mà nhớ nhà thế. Trời trong nắng vàng như mật cài thêm một chút lành lạnh trong gió sao mà giống Hà Nội quá. Hà nội bây giờ sắp vào thu rồi đây mà. Vừa hết tháng 6 mưa rào trời mưa đấy, mưa như trút nước mà lại nắng ngay, mặt trời lại ló, hồng rực rỡ ngay buổi chiều tà. Không khí ở cái đất nỳa trong thật, sạch thật nhưng đêm về chẳng tìm đâu một mùi hương như đêm Hà Nội. Phố Hà Nội ban ngày người ta tất bật làm ăn, cái mùi hương ấy lẩn đi khuất đi, và rồi lại toả ngát lúc đêm về nhưng trong một giấc mộng. Đêm Hà Nội thơm vì hoa vì lá, vì bản thân đất trời Hà Nội.Sáng sớm trời đất bàng bạc một màu chì xam xám lá dã ngả màu vàng, lòng người tự nhiên cũng thấy buồn man mác. Bây giờ mới hiểu được thế nào là xa xứ nhớ cố hương, ngày thường chẳng làm sao tự nhiên thấy gió hơi se se lai thấy nhớ thế, tự nhiên thấy buồn cho mình cho những người xa nhà như mình. Trời lạnh thế này cung bà nội đi ăn một bát bún riêu cua, bát bún ốc, thêm chút ớt cay cay, kèm với chút rau sống thanh thanh thấy cuộc sống của mình sao yên bình thế. Chả bù cho ở đây bận bù đầu muốn ăn như ở nhà cũng chẳng được, cái gì cũng đong lạnh, mất cả mùi cả vị, đáng ghét thế. Món ngon Hà Nội thì nhiều, càng ăn lại càng thấy muốn ăn nữa. Càng nghĩ càng thấy nhớ, muốn về nhà da man ạ ...
    I was feeling a little lonely,and when I asked myselfwhat I seemed to be    missing the most,the answer turned out to be...you.
  6. RoFl

    RoFl Guest

    Sáng sớm lên đã thấy em gái than thở. Dưng mà nhớ HN nhớ món ăn thì anh không an ủi được rồi. Giờ HN anh còn nhớ được bao nhiêu, sợ là quên tiệt hết rồi ý chứ. Còn món ăn thì lâu lắm rồ không thấy em với các chú bên đấy tiệc tùng gì cả. Hay sợ bọn anh tới ăn thủng nồi trôi dế hả cưng?
  7. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ là em than thở hết hôm qua rồi cơ nhưng mà mệt mí lại bùn ngủ quá nên hôm nay post nốt. Nhớ món ăn là nhớ 1 phần thôi, em đã kể lể xong đâu. Để hôm nào em tả cảnh HN cho nghe nhé.
    Tiệc tùng là chuyện nhỏ, chuyện lớn là em ko liên lạc đc với bọn anh thôi, mọi ng bận tình yêu tình báo hết cả em biết mời ai .
    I was feeling a little lonely,and when I asked myselfwhat I seemed to be    missing the most,the answer turned out to be...you.
  8. Lucas

    Lucas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Em gái tả cảnh HN cho anh nghe với, 3 năm rồi chưa về ko biết HN bây giờ thay đổi gì ko, tự nhiên thấy nhớ nhớ là . Nhưng mà những nét của HN trước kia bây giờ cũng thay đổi hết, HN trước kia nghèo hơn nhưng cũng thi vị hơn, không xô bồ như bây giờ.
    Hãy click chuột vào đây để tìm hiểu về đất nước và con người Canada
  9. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Hehe tả cảnh thì hiện giờ em chưa bình tâm để hoài cảnh nhớ người nhưng mà về đồ ăn thì em đang dạt dào cảm hứng, phải trình bày ngay không nó chạy mất.
    Hic thưc chất là em đang rất nhớ bà nội em ở nhà, viết cái này cho đỡ buồn.
    ĂN CỖ :
    Ở VN một năm có biết bào là ngày đc ăn cỗ, cưới hỏi, ăn mừng, chúc thọ, Tết ...Mâm cowx thường có 5 bát : bóng, miến , măng , mọc, chim hoặc gà tần, và 5 đĩa : giò, chả, gà hoặc vịt luộc, nộm, sáo. Lại còn có thêm món rán, nướng, quay hay nem. Ăn cỗ ở nhà vui đáo để, mội lần như thế cả nhà nhộn nhịp, họ hang đong vui, anh chị em họ lâu ngày không gặp chuyện trò tíu tít. Dến bữa trẻ con 1 mân, người lớn 1 mân tha hồ mà đánh chén. Con gà chặt ra hai cái đùi gà ưu tiên cho 2 đưá bé nhất nhà ( bất công ). Con gà luộc vàng rộn thơm lưng. Trên bát bóng có những lát bóng trắng ngọc, điểm mấy lát trứng tráng vàng rộn, vài con tôm đỏ, vài quả đậu xanh xanh, nấm hương nâu. Trên bát miến có gan gà màu vàng dậm, tiết màu đỏ huyết dụ, thịt nạc trắng đục, mộc nhĩ đen, ở giữa có thêm 1 dúm rau xanh rờn. Khoanh giò thái ra có màu trắng ngon lành. Ăn cỗ xong còn được ăn xôi, chè hoa cau hoặc chè đỗ đãi, rồi trà nưóc...
    I was feeling a little lonely,and when I asked myselfwhat I seemed to be    missing the most,the answer turned out to be...you.
  10. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Phở Băc đúng nghĩa thế này ạ : Bánh phở dẻo, dai, bột mịn trằng bong. Nếu là phở bò, những lát thịt bò chín được thái to bản mà mỏng, thêm mạn bò, một vài lá hành hoa, xanh tươi, nhánh hành sống màu trắng được nhúng qua nước dùng, vài sợi gừng vàng, đôi lát ớt đỏ, ớt vàng, chút hồ tiêu sọ. Nước dùng phở được ninh bằng xương bò với nước gừng nướng, vàng nhạt ngọt đậm. Phở tái, phở chín, phở gà, mỗi loại có cái ngon riêng. Bát phở còn được đập thêm một hai quả trứng gà bỏ lòng trắng, một vài chiếc quẩy. Bát phở trước mặt hơi nghi ngút mùi thơm nức mũi, húp một thìa nước phở ngọt đượm cái ngọt tự nhiên của xương, thêm chút chanh, chút ớt, không chê vào đâu được.
    Chẹp ngon thế.
    I was feeling a little lonely,and when I asked myselfwhat I seemed to be    missing the most,the answer turned out to be...you.

Chia sẻ trang này