1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký buồn... Những ngày đầu ở Ca...Một ngày buồn, một ngày thật dài...

Chủ đề trong 'Canada' bởi squalleonahar, 16/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. earlybird

    earlybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Hey chú Yahmy,,
    Thế không phải Hải Phòng còn Bánh Đa cua Da liễu đó thui?
    ----------------
    Co giao chau day chau phai hoc hanh cham chi, ngoan ngoan vang loi bo me ah.
  2. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Hic, trân trọng trả lời bạn gì đó là Hải Phòng tớ mới xuống có một lần, ăn bánh đa cua đặc sản thì thấy ng ta cho cả miếng chả xương sông ( viết đúng không nhỉ? ) to đùng vào , tớ không ăn đc thế là ông anh tớ chén mất . Hết vụ bánh đa đỏ thì tớ đc ăn sứa, hic bà chị tớ quảng cáo là ăn vào cho mát ng không rôm sẩy gì hết. Chả biết là ấy có thử qua món đó chưa, mùi của nó thì thôi rồi, bà chị tớ bắt tớ bịt mũi vào cho dễ nuốt đấy. Tớ ấy à 1 tay bịt mũi 1 tay đưa vào miệng, nhắm mắt vào cố gắng nuốt cái thứ lành lạnh mềm mềm đấy qua khỏi cổ họng. Nghe thê thảm nhỉ ? Nhưng mà lần đấy tớ đc ăn 1 thứ mà tớ chưa đc ăn bao giờ, tớ về khoe inh ỏi là dưới HP có một thứ ăn ngon cực kỳ, bọn bạn tớ trề môi ra kêu là đố tiểu thư, cái đấy bọn tao ăn mãi rồi. Hic đấy là lần đầu tiên tớ biết thế nào là quả trứng cá. Quả dỏ chót, nhỏ nhỏ mọc thành từng chùm ăn ngọt lịm, tớ ăn mãi không chán nhé. Ông anh họ tớ bảo là cái thứ quả đáy bọn trẻ con nó dùng để ném nhau chả ai thèm ăn cả, đau khổ thân tớ thế đấy, giá mà ông ý nói sớm ... Đấy ấn tượng của tớ về hải phòng có thế thôi, bạn hỏi tớ trả lời, không bạn lại bảo .... bạn đánh cho hết hâm thì chết tớ
    Biến đây
    I was feeling a little lonely,and when I asked myselfwhat I seemed to be    missing the most,the answer turned out to be...you.
  3. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    ặ! quỏÊ trỏằâng cĂ fn 'ặỏằÊc 'ỏƠy chỏằâ , nhỏằ> lỏĂi ngày trặỏằ>c còn ỏằY Viỏằ?tnam, vào buỏằ.i trặa Hă chỏng có viỏằ?c gơ làm lỏĂi chỏĂy sang nhà hàng xóm vỏãt trỏằâng cĂ fn hơ hơ hơ....buỏằ"n cặỏằi thỏưt 'ỏƠy, lỏằ>n 'ỏĐu rỏằ"i mà 'i vỏãt trỏằâng cĂ vỏằ>i bỏằn trỏằ con. ,n quỏÊ trỏằâng cĂ thặĂm phỏt, 'ặỏằÊc cĂi quỏÊ nó nhỏằ nhỏằ, lên nhỏƠm nhĂp tư mỏằTt chỏng thỏƠy chĂn. Nhơn bỏằn trỏằ con nó vỏãt 'ặỏằÊc 'ỏĐy mỏằTt mâ rỏằ"i chúng nó ngỏằ"i fn vỏằ>i nhau, còn mơnh vỏãt 'ặỏằÊc quỏÊ nào cho luôn vào mỏằ"m nhai nhóp nhâp mỏƠt rỏằ"i ?h ỏằY Vancouver này câng có cÂy trỏằâng cĂ 'ó nhâ, nhặng mà hơnh nhặ mơnh chỏằ? gỏãp cÂy trỏằâng cĂ ỏằY khu Royal Oak, hỏằ"i 'ỏĐu mỏằ>i nhơn thỏƠy cỏằâ tặỏằYng không phỏÊi, 'ỏn mạa hă nó ra quỏÊ mỏằ>i biỏt 'ó là cÂy trỏằâng cĂ thỏưt. MỏƠy 'ỏằâa trỏằ con da trỏng câng vỏãt fn nhặ thặỏằng . Không hiỏằfu tỏĂi sao bỏằn nó biỏt quỏÊ 'ó fn 'ặỏằÊc nhỏằ? ? Mơnh câng mon men vào vỏãt mỏƠy quỏÊ fn hặĂ hặĂ hặĂ...hoĂ ra trỏằâng cĂ bên này chỏƠt lặỏằÊng chỏng kâm Viỏằ?tnam nhà mơnh là mỏƠy hic hic hic...nhặng cÂy trỏằâng cĂ bên này cao quĂ, chỏằ? vỏãt 'ặỏằÊc vài quỏÊ ỏằY nhỏằng cành trỏằ. xuỏằ'ng mỏãt 'ỏƠt, nhỏây lên vỏằ>i nhỏằng quỏÊ ỏằY trên cao mỏằ?t phỏằ cỏÊ hặĂi hơ hơ hơ...
  4. yaimhy

    yaimhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi thấy các bác nói đến trứng cá mà em muốn ói quá,
    em nhìn cái thứ đấy nó cứ như thế nào ấy mà mọi người ăn được nó thì giỏi thật đấy
    To: kính thưa bác early... gì đó ơi , bác nói là bánh đa cua được rồi cần gì cho thêm chữ da liễu vào nữa làm gì để người ta nói người Hải phòng mình mất vệ sinh

    thanh tunghy

  5. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Ơ đang nói chuyện QUẢ trứng cá cơ mà. Hehe hoă ra còn có người công tử tiểu thư hơn mình.
    To anh luongvec : ở Ottawa em cũng thấy có cái cây gì quả moc từng chùm đỏ đỏ bé xíu xíu hơi giống quả trứng cá trong trí nhớ của em, nhưng đấy là quả gì thì em chịu, mà thấy nhiều lám ý ạ. Không biết có ai "tốt bụng" ăn thử rồi về phát biểu cảm giác không nhỉ ? Em định thử mấy lần nhưng khổ nỗi nhát chết với cả xấu bụng lăm nên.....
    I was feeling a little lonely,and when I asked myselfwhat I seemed to be    missing the most,the answer turned out to be...you.
  6. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu Yaimky mới từ Việtnam qua có 2 tháng à, cho nên cu ấy ăn Sushi mà nuốt nhầm trứng cá Hồi có mà ói ra thật ấy chứ.

    Hơ hơ hơ...em Lovely_girlta để khi nào anh lên thủ đô anh ăn thử cho, nếu thấy ok thì hô cho em một tiếng ra hái về mà ăn trừ bữa hé hé hé... Được cái anh tốt bụng lại hay quà vặt, cái gì cũng cho vào mồm được. Ngày trước anh còn đi vặt quả Bàng chín ăn như điên cơ mà....hơ hơ hơ...ngượng !
  7. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Thế ạ thật ạ, anh luongvec nói thật nhá, thế thì lúc nào anh ghé qua thủ đô thế, anh ghé mùa hè nhá mùa đấy nhiều quả lắm, anh ăn thử tha hồ. Em còn thấy quả gì giống quả táo đỏ chon chót nhìn hấp dẫn lắm, nó bé như quả mơ ở nhà nên ăn thử tha hồ.
    Em chưa đc ăn quả bàng bao giờ, quả bàng trông thế nào em cũng không biết
    Anh với em bốc phét trong này hơi kinh đấy
    I was feeling a little lonely,and when I asked myselfwhat I seemed to be    missing the most,the answer turned out to be...you.
  8. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    chỉnh đốn lại vấn để ăn uống của nô lệ tý , cái chả thịt mà LG ăn với bánh đa đỏ í đấy là chả lá nốt hehe ở dưới Hp quê lắm em ạ không có xương sông( hoặc sương xông), với lại cái ông anh họ em chích choè đấy wả trứng cả ngon bỏ xừ, ko có mà ăn ấy chứ.. có mà để ném nhau . Còn cái món xứa đấy anh cũng chẳng khoái lắm, về mấy lần bị bố anh dắt đi ăn thôi, chẳng hiểu sao bố anh lại khoái ăn. Chắc tại mấy em tiếp viên đẹp ... xuống Hải phòng mà em ko đi ăn Bánh cuốn, Gỏi cá, Bún cá, Bánh bèo, Bánh đúc tàu, Bánh mỳ patê,Bún tôm.. thì quả thật la tiếc thay tiếc thay....
    ơ anh ơi, Anh còn đôi Versace nào mà Logo nó to to 1 tý không??
  9. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0

    ơ quả bàng chín ăn ngon cực,ăn xong lại còn lấy gạch giè giè nó lấy cái nhân của nó ăn bùi bùi như hạnh nhân ấy...
    anh hồi cấp 3 là chuyên gia ném bàng đấy, nhưng cây bàng vào mùa đông nó nhiều sâu róm lắm, nghĩ đến mà khiếp .....
    ơ anh ơi, Anh còn đôi Versace nào mà Logo nó to to 1 tý không??
  10. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Dạ anh jihad ạ, lúc em đi ăn bánh đa đỏ thì đã là giờ gà lên chuồng rôì ạ, trong ánh sáng chiều muộn cuối ngày ấy chả lá lốt hay chả xương sông thì em cũng chẳng đc ăn. Còn mấy quả trứng cá thì anh cứ bình tĩnh cho em trình bày ạ, chả là lúc em đang ăn và để chứng minh cho những gì ông anh em nói có ngay mấy đữa nhãi ranh hàng xóm chúng nó leo lên cây hái xuống cả chùm rồi ném nhau ạ. Em thấy sao thì bảo vậy, lúc đấy nghĩ mà tủi thân, nay đc anh nói thế cho nghe cũng mát lòng mát dạ.
    Anh liệt kê mấy món ngon nhỉ, tiếc nhờ, em tiếc quá cơ, thôi hay là để lúc nào có dịp về Vn anh dẫn em đi ăn vậy,... chẹp ngon ngon .
    I was feeling a little lonely,and when I asked myselfwhat I seemed to be    missing the most,the answer turned out to be...you.

Chia sẻ trang này