1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Buồn vui của MU Fan!

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi boysaigon, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Buồn vui của MU Fan!

    Mỗi ngày chúng ta gặp biết bao là chuyện dzui, chuyện buồn, chuyện đời thường và cả chuyện bóng đá... Vậy tại sao các Fan của bóng đá nói chung, và MUFC nói riêng ơi, đừng để nó trong lòng như thế, hãy tỏ nó ra đi để bạn bè quanh ta cùng chia sẻ, cùng cảm thông và cùng... nhiều chuyện.

    Tui xin được bắt đầu trước: Hôm nay ngồi viết cái này, rùi viết tiếp những tâm huyết dành cho nơi mà tui yêu thích, cảm thấy như mình được trở lại ngày xưa, thời còn là sinh viên và đam mê những hoạt động xã hội. Tại sao MUFCSG chúng ta không tổ chức đi chơi xa 1 chuyến nhỉ?


    Người biết cho đi nụ cười là người sẽ nhận lại được rất nhiều thứ
  2. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi a`, sáng nay cùng lớp nhỏ ( Lớp[ lớn chioa làm 3 lớp nhỏ) đoạt chức vô địch giải Tứ Hùng do lớp Lớn đăng cai tổp chức. Lăn xả, nhiệt tình, máu me.... là những gì tôi giành nópi về các cầu thủ của đội lớp tôi. Chỉ có điều đáng tiếc tôi bỏ lỡ 3 cơ hội ngang ăn Nhưng dù sao lớp tôpi vẫn giành chiến thắng.
    Còn bây giờ khi những ký tự được gõ trên màn hình là lúc tôi đang chờ đến giờ đi học sau khi đã đi phỏng vấn xin việc Tiếp thị ở CTy Pesis. Kết quả a`, họ sẽ thông báo sau

    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  3. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Dzô đọc như dzầy là thấy buồn chứ dzui cái gì trời!
    Tui iu phim Han Quoc
  4. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đâu chỉ là những chuyện vui, mà những chuyện không vui thường đọng lại trong chúng ta

    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Năm mới năm me, ngồi nhìn cái Box MUFC Sài Gòn đìu hiu vắng lặng như chùa bà đanh mà buồn, lần lại những topic cũ, những bài viết của các thành viên thì tình cờ thấy cái này! Vui lên được một chút.
    Tối 31/12 hẹn hò với mấy em bên box 84 là sáng nay sẽ đi chơi vậy mà cuối cùng lại phải ngồi trong cty, do cuộc họp giao ban đầu năm (họp hành là 9 nhậu nhẹt là 10 ấy mà).
    Thôi hẹn chiều tối nay đi bù vậy!!! Thế là hết toi nửa ngày đầu năm mới rùi, chẳng làm được gì cả, họp hành cũng có nêu ý kiến ý cò đòi tăng lương đấy mà chẳng biết có được duyệt không?!?! Cái này không phải cứ muốn là được nhể!!!!!!
    Happy New Year - 2004 To MUFC SG
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. dark_messenger

    dark_messenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Khi vui buồn đối với tui "người" giải khuây trước đây là quả bóng.Vui thì đá 1 cú ,buồn cũng đá 1 cú,hì hì.Thật ra thì tui rất đam mê bòng đá.Mọi bực tức trong cuộc sông dều được tui trút vào quả bòng cả.Nhưng bây giờ thì khác rồi.Bòng đá vẫn là môn tui yêu thích ,nhưng từ khi quen với "người ta" tui ko còn cảm thấy mình buồn nữa.Bòng đá giờ đây đã trở thành thú vui là niềm đam mê chứ ko còn là công cụ để tui trả đũa nữa,cò khi tui lợi dụng bòng đá để đá vào người khác cho bõ ghét đấy mà.
    Ta có mặt vì các ngươi,chuyển cho các ngươi những thông điệp ....từ bóng đêm ...hhhhaaahaaaaa!!!!
     
  7. hoa_saddam

    hoa_saddam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Một thằng ưa chạy nhẩy, chơi bời như tôi mà gần cả tháng nay phải "hạn chế đi lại" (theo đúng lời dặn của bác sĩ) cũng buồn lắm chứ! Tết nhất tới nơi rùi, anh em thì vẫn thường xuyên đá bóng vào mỗi CN, mình chỉ có thể ngòi coi. Ôi cái cảm giác ấy nó bứt rứt khó chịu lắm các bác ạ!
    Mong sao cái chân này chóng lành để qua Tết em còn quay lại chiến đấu vối anh em chứ nhỉ?!?! Vị trí HV cánh phải của em không ai được dành đâu nhé !!!!
  8. MUSG

    MUSG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Còn tui thì sao,chẳng bao giờ buồn nên không biết buồn là gìCó ai định nghĩa dùm tui chữ buồn hông ..Mấy bạn trên bạn thì buồn tình,bạn thì buồn tè,bạn thì buồn ......Hic buồn có nhiều nghĩa lắm đó
    MuSG_CLick here:
     http://ttvnol.com/f_313.ttvn
  9. CAPOMAFIA

    CAPOMAFIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    hèm, vui gì buồn gì,ai chả có lúc này lúc kia, hum nọ đá thua tụi 83.......-> buồn hiu hắt, hai trận gần đây đá với BK và 7X thắng đậm cả.......-> vui tưng bừng
    Anh em phấn chấn lên tí, tết đến nơi rồi, đá nốt trận cuối năm cho thật hay mà còn vui tết đi nhể.
    MAFIOSO:Appetite For Destruction
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Hè hè... Tết tới nơi rùi, đội bóng tạm nghỉ sau trận cuối cùng thắng 83SG 4-0
    Vừa vui vừa buồn: vui vì chúng ta đã đá ngày càng ăn ý và có kỉ luật hơn, vì chúng ta đả trả được 1 phần món nợ thua 83SG 2 trận trước; buồn vì phải chia tay anh em 1 thời gian, chia tay sân Gia Định đầy nắng và cát, không được thi đấu vì mầu cờ sắc áo MUFC SG nữa.
    Dù sao thì chỉ là nghỉ Tết thui mừ hì hì... See U All!!!!!!
    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!

Chia sẻ trang này