1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

    Xin chân thành cảm ơn các anh, các chị, các bạn đã nhiệt liệt hưởng ứng và viết lên cuốn nhật ký đã sang trang 100. Mod xin phép được khoá topic này lại và lưu giữ trong HDC.
    Đồng thời mở ra phần 2 của cuốn nhật ký.
    Ai muốn xem lại những trang nhật ký của quyển 1 thì vào đây nhé:
    [topic]340383[/topic]
    Rất mong mọi người lại tiếp tục xây dựng HDC nói chung và topic này nói riêng được mạnh mẽ và mang nhiều cảm xúc.
    Ngày hôm nay, thật sự là một cảm xúc tuyệt vời mà em có được, không thể nói hết bằng những dòng chữ này, nhưng trong em sẽ tồn tại mãi mãi những dòng nhật ký này.

    Nào mọi người tiếp tục nhé!

    Được hoathuytien sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 13/11/2007
  2. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng chẳng làm được gì ra hồn, cái gì cũng muốn làm nhưng rốt cuộc lại chẳng đâu vào đâu. Thôi đi cafe tý vậy
  3. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Lại 1 ngày dậy muộn, chắc do đêm qua mất ngủ sáng nay ngủ bù chăng. Vội vàng lao đến trường, rồi lại đc lang thang cùng bọn bạn hêh, tâm trạng thấy khá hơn mấy ngày trước thoải mái thật. Thui đi măm cái đã,
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có được 1 ly cafe đen lúc này nhỉ?
    Từ sáng tới giờ chưa làm được việc gì ra hồn, lại bực mình vì cái việc mà đáng lẽ không sảy ra! Sao mà cái thằng lái xe nó ngốc đến thế là cùng, đã bảo là ngồi trong xe thôi, thế mà còn thò cái đầu ra, đúng là ngốc quá đi thôi. Làm gì cũng phải có quy tắc chứ!
  5. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu
  6. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Thế mà quên thật
  7. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Đợi mãi chẳng thấy NT gì cả.
  8. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Lại 1 buổi tối trôi qua không đc việc gì hẳn hoi cả, phải cố làm xong trong đêm nay thôi huhuh
  9. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc với kết quả là con số 0 tròn trĩnh cho mục tiêu đã đề ra ngày hôm nay
  10. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Cả ngày ko có mạng vậy mà làm cũng ko đc mấy việc, giá ngoài trời ko mưa thì mình đã lang ********* hết ngày thứ 7 buồn như này rồi, nhưng rút cục lại 1 mình ngồi trong phòng ôm máy chán lại quay ra xem TV .
    Mình dạo này sao ý nhỉ, không hiểu nữa, suốt ngày mất ngủ. Mọi hôm thì lang thang mạng đã đành, tối qua mất mạng mà vẫn hơn 2h mới chui lên giường nằm mà ko ngủ đc, tai hại sáng nay dậy muộn làm đầu lại nặng trịch.

Chia sẻ trang này